Đến bệnh viện để ngăn người yêu phá thai, tôi gặp cô ấy đang nói chuyện cùng bác sĩ, nghe lén cuộc hội thoại giữa họ mà tôi thấy rùng mình

Nhật Anh,
Chia sẻ

Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ người yêu mình chân chất, thật thà. Vậy mà cô ấy lại thủ đoạn đến mức không tưởng.

Đến thời điểm này tôi mới thấy mình không là gì so với người yêu. Bên ngoài cô ấy nhút nhát, ngoan hiền bao nhiêu thì bên trong lại thâm hiểm, thủ đoạn bấy nhiêu.

Chúng tôi yêu nhau tính đến nay đã được gần một năm. Suốt khoảng thời gian ấy, người yêu tôi vẫn mang vỏ bọc là một cô gái chân chất, dễ thương. Cô ấy khá khéo léo nên lấy lòng hầu hết mọi người trong nhà tôi. Thậm chí mẹ tôi còn giục tôi sớm tính chuyện cưới xin.

Tôi và người yêu không sống chung với nhau nhưng trong một chuyến đi du lịch, chúng tôi đã ở bên nhau cả đêm. Thật lòng khi biết người yêu không còn trong trắng, tôi cũng cảm thấy lăn tăn. Nhưng em bảo trước đây chưa yêu ai, cũng chưa quan hệ với ai nên tôi nghĩ có lẽ do cơ thể em không giống những người khác.

5d843e9abdc33

Chưa kịp vào trong tìm, tôi đã thấy người yêu dắt xe ra ngoài. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, người yêu tôi nói cô ấy đã có thai. Nhưng thái độ của cô ấy làm tôi bất ngờ vô cùng. Khi tôi nói tôi sẽ đến nhà cô ấy thưa chuyện để làm đám cưới thì người yêu tôi lại lưỡng lự và nói cần thêm thời gian. Tôi không hiểu tại sao người yêu lại phải làm như thế, trong khi tôi có thu nhập tốt, tính cách cũng khá thoải mái và có phần vô tư.

Hôm nay, tôi đang đi làm thì thấy anh bạn thân bảo thấy người yêu tôi đi vào bệnh viện sản. Tôi gọi cho cô ấy để hỏi thì không được. Trong lòng lại lo sợ cô ấy sẽ phá thai. Vì khi biết có thai, người yêu tôi bối rối lắm. Trông cô ấy, tôi có cảm giác cô ấy lo lắng nhiều hơn là thích thú.

Vậy nên tôi đã xin nghỉ để chạy vào bệnh viện phụ sản. Chưa kịp vào trong tìm, tôi đã thấy người yêu dắt xe ra ngoài, đi bên cạnh cô ấy là một người bác sĩ, có lẽ họ là bạn của nhau. Vì nhìn họ đều đang nghiêm trọng nên tôi đã đứng khuất vào trong nghe lỏm cuộc nói chuyện.

shutterstock-789444823

Sau lưng tôi, cô ấy vẫn qua lại với một người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)

Người yêu tôi băn khoăn và muốn chọc ối để xét nghiệm đứa bé. Cô ấy bảo phải biết cha đứa bé là ai thì mới tính tiếp được. Mặc dù người bác sĩ kia vẫn khuyên rằng việc chọc ối ở thời điểm sớm sẽ nguy hiểm đến đứa bé nhưng cô ấy không nghe.

Thật không ngờ người yêu mình lại có bí mật to lớn như vậy. Sau lưng tôi, cô ấy vẫn qua lại với một người đàn ông khác. Vậy mà khi thấy cuộc gọi nhỡ của tôi, cô ấy gọi lại và nói mình vừa đi khám thai như chưa có chuyện gì.

Tôi thất vọng về người yêu và có cảm giác cô ấy quá mưu mô. Điều làm tôi băn khoăn nhất lúc này chính là huyết thống của đứa bé. Nếu đó không phải con tôi thì không sao. Còn nếu tôi là cha đứa bé, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nhưng tôi lại muốn dứt khoát với người đã lừa dối mình. Tôi nên làm gì đây?

Chia sẻ