BÀI GỐC Ngay trong đêm tân hôn, chồng đóng sập cửa buộc tôi phải ngủ ngoài phòng khách, câu nói bóng gió vu vơ của mẹ chồng còn khiến tôi chạnh lòng hơn

Ngay trong đêm tân hôn, chồng đóng sập cửa buộc tôi phải ngủ ngoài phòng khách, câu nói bóng gió vu vơ của mẹ chồng còn khiến tôi chạnh lòng hơn

Tôi vừa tổ chức đám cưới xong và cũng không có đêm tân hôn với tuần trăng mật gì hết. Nguyên nhân vì người yêu cũ và tình huống thì dở khóc dở cười.

7 Chia sẻ

Đêm tân hôn, tôi choáng váng đến bật khóc khi nhìn thấy dấu vết trên lưng chồng mới cưới

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi sững sờ khi nhìn tấm lưng trần của chồng rồi bật khóc nức nở.

Tôi và B quen nhau qua mai mối của một người bạn. Tính anh hiền lành, dễ thương và nhiệt tình. Hồi mới quen, tôi còn thắc mắc vì sao anh hiền thế, suốt cả buổi mà chỉ nói mấy câu, còn lại toàn ngồi im, sau đó, càng tiếp xúc, tôi càng thích anh hơn. Anh không thể hiện tình cảm bằng lời nói mà chủ yếu bằng hành động. Ngày lễ, thay vì tặng hoa, tặng quà, anh sẽ chở tôi đi ăn, đi mua sắm. 

Không chỉ tôi mà ngay cả bố mẹ tôi cũng thích anh. Bố tôi nói anh chững chạc, ăn nói đàng hoàng, sau này có thể là chỗ dựa cho tôi. Đến nhà tôi ăn giỗ, anh không ngại ngần xuống bếp nhặt rau, rửa bát. Thấy tôi hay bắt nạt anh, mẹ tôi còn mắng mỏ, bảo tôi đừng nghĩ được người yêu chiều chuộng mà làm trời làm đất, kẻo anh bỏ chạy mất thì tôi khổ. Tôi cười vì rất tin vào tình yêu của anh.

Vậy mà đêm tân hôn, khi anh vừa cởi áo, tôi đã chết sững rồi bật khóc nức nở. Trước đó, tôi còn chuẩn bị chu đáo vì muốn có một đêm động phòng đáng nhớ. 

Đêm tân hôn, chồng vừa cởi áo đã khiến tôi choáng váng rồi ôm mặt bật khóc - Ảnh 1.

Cứ nghĩ đến cảnh chồng mình từng yêu một cô gái sâu đậm đến mức xăm chân dung cô ấy lên lưng, tim tôi lại tan nát. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi anh vừa cởi áo ra, tôi đã điêu đứng vì trên lưng anh là một hình xăm rất lớn. Hơn nữa, đó lại là hình một người con gái và dòng chữ: "Mãi yêu em". Thấy phản ứng của tôi, B nhanh chóng thanh minh rằng đó là hình người yêu cũ của anh. Hồi đó còn thanh niên, anh yêu và muốn chứng minh tình yêu nên mới đi xăm chân dung cô ấy lên lưng. Khi chia tay, anh tìm đến tiệm xăm với ý định xóa hình xăm đi nhưng vì hình xăm quá lớn nên họ không dám xóa.

Anh ôm tôi, khẳng định rằng hiện tại anh chỉ yêu một mình tôi thôi. Nếu tôi muốn, anh sẽ đi xóa hình xăm ấy đi dù có vấn đề gì xảy ra anh cũng sẽ chịu. Nhưng tôi rối tung. Cứ nghĩ đến cảnh chồng mình từng yêu một cô gái sâu đậm đến mức xăm chân dung cô ấy lên lưng, tim tôi lại tan nát. Qua hình xăm, tôi cũng thấy cô ấy đẹp hơn tôi nhiều. Tôi mệt mỏi và chán chường. Đêm tân hôn hoàn toàn đi ngược với mộng tưởng của tôi. Chúng tôi hai người nằm hai góc giường. Ban đầu anh còn ôm tôi nhưng thấy tôi cứ khóc mãi, anh cũng chán nản quay lưng lại mà ngủ.

Giờ tôi không biết phải làm gì nữa? Tôi tò mò về chuyện cũ của anh quá. Và có nên ép anh đi xóa hình xăm không mọi người? Liệu xóa hình xăm lớn trên lưng có để lại di chứng gì không?

(ngocmy...@gmail.com)

Chia sẻ