Đêm tân hôn lăn đùng ra ngủ, chồng tá hỏa khi mới sáng sớm vợ đã hét toáng lên câu này

Song Ngư,
Chia sẻ

Đêm tân hôn mong chờ mòn mỏi là thế, vậy mà tôi lại say quá nên lăn ra ngủ. Nhưng vừa sáng tỉnh dậy cô vợ trẻ đã kêu toáng lên khiến tôi dở khóc dở cười không hiểu nguyên nhân là gì.

Đám bạn thân ai cũng ghen tị với tôi vì có được cô vừa vừa trẻ vừa xinh. Em kém tôi vừa tròn 1 giáp, vẫn đang theo học năm 2 đại học. Tôi đang làm trưởng phòng của một tập đoàn lớn, chẳng phải đẹp trai mà lại hơi già. Vậy nên lũ bạn cứ bảo tôi: "Trâu già thích gặm cỏ non". Ừ đấy, cỏ non mới ngọt chứ!

Đêm tân hôn lăn đùng ra ngủ, chồng tá hỏa khi mới sáng sớm vợ đã hét toáng lên câu này - Ảnh 1.

Em kém tôi 1 giáp nên rất trẻ con và ngây thơ. (Ảnh minh họa)

Và tôi vẫn rất tự hào và hãnh diện về người yêu mình. Em xinh xắn, học giỏi, lại ngoan ngoãn như con mèo con. Đi đâu tôi cũng thích dẫn em theo, phần vì muốn ở cạnh người yêu, phần vì muốn khoe cho hội bạn lác mắt.

Yêu nhau chưa được bao lâu thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Cũng muốn chờ em ra trường lắm mà các cụ nhà tôi giục quá, cực chẳng đã tôi thuyết phục em và gia đình cho phép kết hôn. Đương nhiên, tôi được đồng ý kèm với lời hứa không để em sinh con trong thời gian đi học.

Ngày cưới, đám bạn vẫn nhất định không tha cho tôi, chuốc đủ khiến tôi say mèm. Đêm tân hôn, cái đêm mà tôi mong chờ biết bao thì tôi lại say mèm, mặc cô vợ trẻ đẹp nằm bên. Cả đêm ngủ li bì, sáng mơ màng chỉ biết có em nằm bên, đưa tay qua ôm lấy vợ rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Đêm tân hôn lăn đùng ra ngủ, chồng tá hỏa khi mới sáng sớm vợ đã hét toáng lên câu này - Ảnh 2.

Đêm tân hôn say mèm nên chỉ có ôm vợ ngủ. (Ảnh minh họa)

Thế mà sáng, đang say giấc nống thì em hất tay tôi ra rồi hét lên thất thanh: "Anh ơi, em có bầu rồi".

Gương mặt vừa lo lắng, vừa sợ hãi, cái miệng méo xệch khiến tôi vừa buồn cười vừa thương. Nhưng ngẫm ra, tôi lại giật mình, hỏi lại: "Có bầu, bầu gì, bầu với ai?"

Giật mình thật chứ chẳng chơi. Em được chiều từ bé, lại nhiều người tán tỉnh nên yêu được em tôi phải coi em như bà hoàng. Tính em lại trẻ con, hồi mới yêu, dù muốn lắm, tôi cũng chỉ được cầm tay em. Cả tháng trời, tôi mới được hôn lên môi em, thế mà em đã đỏ mặt ngượng ngùng rồi.

Đêm tân hôn lăn đùng ra ngủ, chồng tá hỏa khi mới sáng sớm vợ đã hét toáng lên câu này - Ảnh 3.

Yêu nhau nửa năm chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn. (Ảnh minh họa)

Mấy thằng bạn cứ nghĩ tôi già, kiểu gì cũng tính kế "làm thịt" em nhưng thực tình, nhìn em như một tờ giấy trắng, nửa năm hẹn hò tôi có được làm gì đâu ngoài những nụ hôn.

Mong chờ lúc động phòng là thế mà bị lũ bạn phá chẳng làm được gì, sáng dậy vợ lại kêu có bầu, thằng đàn ông nào không lo sợ mà nghĩ vẩn vơ?

Cái suy nghĩ đổ vỏ mới có chút nhen nhóm trong đầu tôi thì lập tức bị em dập tắt với câu trả lời không thể ngây ngô hơn: "Thì chúng mình ngủ với nhau rồi mà! Mẹ mà biết mẹ sẽ đánh anh chết thôi. Hu hu."

Đêm tân hôn lăn đùng ra ngủ, chồng tá hỏa khi mới sáng sớm vợ đã hét toáng lên câu này - Ảnh 4.

Em sợ hãi và hờn dỗi vì nghĩ đã dính bầu chỉ vì ngủ với nhau. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể nào nhịn được cười, mặc cho em ngơ ngác. Cười mãi tới chảy nước mắt mà nhìn em tội quá, tôi mới cố nhịn để giải thích cho em về giáo dục giới tính. Thật sự không biết nên vui hay buồn với vợ tôi nữa. Em cứ ngây thơ vô số tội thế này không biết khi nào tôi mới có được đêm tân hôn đúng nghĩa đây?

Chia sẻ