Đêm qua, triệu khán giả phải suy ngẫm trước hành động bất ngờ trên sóng trực tiếp của HLV Bolero Ngọc Sơn

Shindo,
Chia sẻ

Hình ảnh "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn hớn hở bỏ ghế nóng "Thần tượng Bolero" để chạy đến cúi chào Hoài Linh đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Showbiz Việt đâu chỉ có phù phiếm và lọc lừa, vẫn còn rất nhiều câu chuyện nhỏ đáng yêu, mà khi đã nghe qua rồi bất cứ ai cũng phải gật gù thốt lên: "Sao mà dễ thương đến vậy". Trong đêm Chung kết ghi hình trực tiếp của Thần tượng Bolero 2017, huấn luyện viên Ngọc Sơn đã khiến người hâm mộ phải bất ngờ như thế.

"Thần tượng Bolero 2017": Ngọc Sơn gây bất ngờ khi bỏ ghế nóng để chạy xuống sân khấu cúi chào Hoài Linh

Trong lúc đang chờ MC giới thiệu màn trình diễn tiếp theo, Ngọc Sơn đã "bạo gan" bỏ ghế nóng để chạy xuống sân khấu bắt tay, cúi chào Hoài Linh. Mặc cho chương trình trực tiếp sát sao đến từng giây một, Ngọc Sơn vẫn mạo hiểm chạy đến chào Hoài Linh. Nhưng nói ra thì mới biết, Ngọc Sơn kém Hoài Linh có 1 tuổi, quá trình hoạt động nghệ thuật của 2 người cũng phải nói là ngang ngửa nhau. Nếu Hoài Linh được gọi là "ông hoàng bình dân" thì Ngọc Sơn cũng xưng danh "ông hoàng nhạc sến" một thời. Cái giai đoạn Ngọc Sơn làm mưa làm gió, càn quét các sân khấu miền Nam thì Hoài Linh vẫn còn đang lận đận bươn chải nơi hải ngoại xa xôi.

Đêm qua, triệu khán giả phải suy ngẫm trước hành động bất ngờ trên sóng trực tiếp của HLV Bolero Ngọc Sơn - Ảnh 2.

Đêm qua, triệu khán giả phải suy ngẫm trước hành động bất ngờ trên sóng trực tiếp của HLV Bolero Ngọc Sơn - Ảnh 3.

Ngọc Sơn chạy xuống sân khấu để bắt tay, cúi chào Hoài Linh

Đêm qua, triệu khán giả phải suy ngẫm trước hành động bất ngờ trên sóng trực tiếp của HLV Bolero Ngọc Sơn - Ảnh 4.

Lệ Quyên - Đàm Vĩnh Hưng - Quang Lê đều ngỡ ngàng trước hành động này. Việc bỏ vị trí khi đang lên hình trực tiếp là điều không phải ai cũng có thể làm.

Gật đầu chào nhau thôi chưa đủ, Ngọc Sơn phải đến tận nơi thể hiện sự trân quý dành cho Hoài Linh. Khoảnh khắc nhỏ nhưng tình cảm đầy. Dù Ngọc Sơn có ngồi tại chỗ để chào Hoài Linh thì cũng không có ai trách móc gì anh được. Bởi, anh đang là huấn luyện viên của chương trình thực tế, và chiếc ghế anh ngồi nó bị phụ thuộc vào sóng truyền hình trực tiếp.

Đêm qua, triệu khán giả phải suy ngẫm trước hành động bất ngờ trên sóng trực tiếp của HLV Bolero Ngọc Sơn - Ảnh 5.

Hoài Linh mặc áo bà ba đến xem chương trình

Ở vị thế như Ngọc Sơn, cái cúi chào nồng nhiệt ấy chẳng làm cho con người anh trở nên nhỏ bé. Nó khiến hàng triệu khán giả truyền hình phải bất ngờ và suy nghĩ. Không lâu trước đó, Hương Giang Idol đã hỗn láo với Trung Dân, Trang Trần đã mắng Xuân Hương té tát... Tầm văn hóa và cách ứng xử của con người là thứ không thể nào giả dối trong những tình huống như trên được. Cái cúi chào, bắt tay nồng nhiệt kia khiến Ngọc Sơn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Không bàn về yếu tố ngoại hình, anh đẹp vì đã làm được cái điều mà chẳng phải ai cũng làm được, đó là biết kính trọng những bậc đàn anh đi trước. Dù vị thế của mình và bậc đàn anh kia có sát sao trên bầu trời giải trí như thế nào đi nữa thì cái cúi đầu ấy cũng có ý nghĩa hơn vạn lời nói hoa mỹ ngọt ngào.

Chia sẻ