Đêm qua, triệu dân mạng đã khóc thương cho nữ diễn viên "Cảm xúc" năm nào

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Nữ diễn viên 41 tuổi Woo Hee Jin đã khiến khán giả của "Moon Lover - Người tình ánh trăng" khóc hết nước mắt đêm qua.

2 tập 10 - 11 của drama Người tình ánh trăng - Moon Lover đã lên sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba vừa qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Diễn biến chính của 2 tập phim này chủ yếu xoay quanh âm mưu hãm hại Thế tử của Vương phi cung Jung Ju. Nữ chính Hae Soo (IU) vô tình bị lôi vào cuộc chiến quyền lực chốn thâm cung, và kết quả, một người đã phải vì Hae Soo mà ra đi, đó chính là nhân vật thượng cung Oh do nữ diễn viên Woo Hee Jin thủ vai.

m
Woo Hee Jin (phải) và nữ chính IU trong "Người tình ánh trăng"

m
Nữ diễn viên sinh năm 1975 Woo Hee Jin từng được nhiều khán giả Việt biết đến với vai diễn trong bộ phim "Cảm xúc" thập niên 90

Trong 2 tập này, Vương phi và tay chân của bà ta lập mưu chia cắt Thế tử và Tứ hoàng tử Wang Soo (Lee Jun Ki). Trước mặt quần thần, phe phái của Vương phi một mặt chống lại Thế tử, một mặt lại vờ như ủng hộ Tứ hoàng tử lên ngôi vua khiến cho Hoàng đế Cao Ly lo ngại rằng Wang Soo đã về phe của Vương phi chống lại Thế tử.

Mặt khác, Vương phi cũng công khai nói cho Wang Soo biết âm mưu của mình là dùng trà độc để hạ sát Thế tử. Mặc dù biết trước nhưng Wang Soo cũng chẳng thể làm gì để ngăn chặn âm mưu này khi giờ đây, chàng không còn được Thế tử và điện hạ tin tưởng nữa.

Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, và Wang Soo không thể ngờ được rằng cung nữ được chỉ định dâng trà cho Thế tử không ai khác chính là Hae Soo (IU). Để cứu Hae Soo khỏi bị tội mưu sát Thế tử, Wang Soo không còn cách nào khác ngoài việc... uống trà độc thay cho hoàng huynh, lấy lý do uống để bày tỏ tấm lòng và tạ lỗi cùng Thế tử.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Sau khi uống xong 3 chén trà, Wang Soo định lui ra ngoài trong âm thầm, để không ai biết rằng mình đã trúng độc và mọi chuyện sẽ trôi qua êm thấm. Thế nhưng kẻ phá đám mọi nỗ lực của Wang Soo lại là công chúa Yeon Hwa. Chính Yeon Hwa là người đã bắt tay với Vương phi âm mưu đầu độc Thế tử.

người tình ánh trăng

Yeon Hwa cũng tình nguyện uống trà, nhưng thực ra chỉ giả vờ uống, sau đó cắn môi chảy máu và lăn ra bất tỉnh. Vụ đầu độc mà Wang Soo dùng cả mạng sống để che đậy cuối cùng vỡ lở. Hae Soo lập tức bị tống vào ngục tối. Wang Soo nhờ đã được rèn luyện với chất độc nên kịp thời uống thuốc giải và sống sót.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Bị buộc tội mưu hại Thế tử, Hae Soo có nguy cơ bị xử trảm. Người cứu được Hae Soo lúc này chỉ có Bát hoàng tử Wang Wook, người đã được Wang Soo tiết lộ rằng Vương phi chính là chủ mưu, và nhờ Wang Wook tìm bằng chứng buộc tội Vương phi, cứu Hae Soo. Wang Wook đã tìm ra bằng chứng, nhưng trớ trêu thay bằng chứng đó lại chính là Yeon Hwa, tiểu muội của Wang Wook - người đã câu kết với Vương phi định đầu độc Thế tử.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Không thể nào vạch áo cho người xem lưng, Wang Wook đành cắn răng quay lưng lại với Hae Soo - người con gái mà mình yêu thương và thậm chí đã có ý định kết tóc se duyên sống cuộc đời thanh thản, rời xa vương vị.

Khi các hoàng tử cũng phải bó tay, người cứu Hae Soo lúc này lại chính là Thượng cung Oh (Woo Hee Jin). Thượng cung Oh thực chất là người phụ nữ đã từng yêu Hoàng đế lúc ngài chưa lên ngôi vua. Bằng chút thâm tình còn sót lại của mối lương duyên ngày cũ, Thượng cung Oh đã cầu xin hoàng thượng hãy cho bà được chịu tội thay Hae Soo. Vì với bà, Hae Soo cũng giống như đứa con mà năm xưa bà đã mất đi. Đứa trẻ ấy chính là máu mủ của Hoàng thượng nhưng vì bị Vương phi lừa gạt, Thượng cung Oh đã mất đi đứa bé. Bà không muốn bi kịch năm nào một lần nữa tái diễn, không muốn một lần nữa bị Vương phi cướp đi người mình yêu thương.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Hơn nữa Thượng cung Oh cũng bộc bạch rằng mình đang bị bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Tâm nguyện cuối cùng của bà chỉ là cứu được Hae Soo, cô gái khiến bà nhìn thấy chính mình một thời tuổi trẻ. Trước những lời gan ruột của Thượng cung, Hoàng thượng cuối cùng đành bất lực đồng ý cho bà được toại nguyện.

Ngày Hae Soo bị đưa ra pháp trường cũng là ngày mà Hoàng thượng ra chỉ tha tội cho cô, thay vào đó, Thượng cung Oh là người chịu tội. Hae Soo đau đớn chứng kiến một người chịu chết thay mình mà không thể làm gì. Cô quỳ gối 2 ngày không ngủ trước cung điện của Hoàng đế, cầu xin người hãy tha tội cho Thượng cung. Thế nhưng án tử đã đưa ra, đất trời cũng không thể thay đổi. Thượng cung Oh ra đi, cơn mưa đổ xuống như lời khóc than của trời đất dành cho kiếp hồng nhan bạc mệnh.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Cũng trong cơn mưa ấy, Bát hoàng tử chính thức quay lưng lại với người con gái mà mình yêu - Hae Soo, để bảo vệ cho gia đình và gia tộc chàng. Người ở bên Hae Soo lúc này không ai khác chính là Tứ hoàng tử Wang Soo. Tập 11 của Người tình ánh trăng khép lại bằng cảnh che mưa "kinh điển" của Bộ Bộ Kinh Tâm, cảnh quay cũng chính thức đánh dấu từ nay, cuộc đời Hae Soo ở Cao Ly bước sang một trang mới, cuộc chiến quyền lực bước sang một trang mới.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Sau khi lên sóng, tập 11 Người tình ánh trăng được các fan nhận định là một tập phim hay nhất từ trước tới nay của drama này. Nhiều khán giả bày tỏ họ đã khóc, đặc biệt là cho nhân vật Thượng cung Oh của nữ diễn viên 41 tuổi Woo Hee Jin. Trên các diễn đàn, nhiều fan để lại bình luận: "Casting Woo Hee Jin quả là ý trời!"; "Tôi đã khóc ướt áo khi xem cảnh Woo Hee Jin và IU từ biệt nhau"; "Ngôi sao thực sự của tập phim này là Woo Hee Jin"; "Woo Hee Jin quả là tượng đài sắc đẹp, và diễn xuất quá ấn tượng"...

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng
Cảnh quay lấy cảm xúc của khán giả giữa IU và Woo Hee Jin

Bên cạnh những bình luận khóc thương cho nhân vật của Woo Hee Jin, một điều khác được quan tâm trong tập này chính là cảnh quay che mưa "kinh điển" trong đoạn kết phim. Nhiều khán giả đã so sánh cảnh che mưa giữa 2 phiên bản Hàn - Trung. Có ý kiến cho rằng cảnh quay này trong bản Trung đẹp hơn - tình hơn, nhưng cảnh quay ở bản Hàn lại giàu cảm xúc và chạm tới trái tim hơn.

m

Tập 12 - 13 của Người tình ánh trăng sẽ tiếp tục lên sóng trên đài SBS, Hàn Quốc vào tối thứ Hai - thứ Ba tuần tới. Tại Việt Nam, phim tiếp tục được phát sóng trên kênh youtube của đài HTV2 vào mỗi sáng thứ Ba, thứ Tư. Đặc biệt, từ ngày 30/9, phim sẽ được lên sóng HTV2 với phiên bản lồng tiếng phục vụ khán giả truyền hình.
Chia sẻ