Đêm hẹn hò nhớ đời!

Thạch Lan,
Chia sẻ

V.A không ngờ rằng sau bữa ăn tối lãng mạn với anh chàng đó cô đã phải chứng kiến một điều kinh hoàng... Buổi hẹn hò đã biến thành cơn ác mộng nhớ đời!

Cho đến hiện tại, sau gần 4 năm kết hôn, chị T. (Ba Đình - Hà Nội) vẫn chưa hết toát mồ hôi hột khi nhớ về đêm hẹn hò năm nào với gã đàn ông chị mới quen biết qua mạng và gặp gỡ một lần. Chị bảo đêm hẹn hò đó đã khiến chị tỉnh giấc mộng "kiếm cho mình anh chàng đẹp trai, giàu có".

Chị T. kể: "Năm đó, tôi còn đang là sinh viên đại học năm cuối. Ngoài giấc mơ ra trường sẽ có việc làm ổn định thì cũng ấp ủ một mơ ước khác là sẽ có một chàng hoàng tử bạch mã giàu có, đẹp trai làm chồng. Tuổi trẻ mộng mơ lắm và cũng dễ bị sa vào ảo tưởng hoặc tự ru ngủ mình bằng những huyễn hoặc. Sau giờ học, tôi thường vào chat room để tìm kiếm bạn bè, trò chuyện. Rồi tôi quen và ấn tượng đặc biệt với một người. Anh ta rất biết nắm bắt tâm lý... Nói chung trò chuyện với anh ta tôi cảm giác như tìm được một nửa mong muốn của mình. Sau một thời gian trò chuyện trên mạng. Anh ta chủ động hẹn gặp tôi. Và tôi cũng đồng ý vì đã rất tò mò, muốn gặp người đàn ông mà lâu nay mình ngưỡng mộ. Bên cạnh đó tôi cũng mở cho mình một hi vọng rằng biết đâu người đàn ông đó sẽ trở thành một nửa hoàn hảo, tuyệt vời của mình".

Chị T. quyết tâm gặp bằng được người đàn ông đó, để hiện thực hóa sự mường tượng của mình. Vậy nên khi nghe bạn bè nói rằng phải cẩn thận vì thực tế có rất nhiều kẻ xấu lợi dụng vào sự ngây ngô của các cô gái để lừa gạt... chị T. cũng không một chút đề phòng khi đến cuộc hẹn vào tối đó. "Nghe anh ta nói về công việc, sở thích, rồi sự hiểu biết của anh ta bộc lộ trong mỗi lần trò chuyện khiến tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi nghĩ rằng một người am hiểu các vấn đề khoa học, xã hội như vậy không phải là người xấu. Hơn thế theo lời anh ta nói thì anh ta là một người thành đạt, có công ty riêng... Tất cả những điều đó khiến tôi tin tưởng hoàn toàn" - chị T. nhớ lại. 

Tưởng tượng ra một buổi hẹn hò đầy lãng mạn có hoa hồng, bàn ăn thịnh soạn với những cử chỉ lịch lãm của anh chàng kia... Thế nhưng lúc gặp mặt chị  T. đã đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác. Rồi cuối cùng chị hốt hoảng xanh mặt khi phát hiện ra người đàn ông chị hẹn hò hóa ra là một gã Sở Khanh chính hiệu. 

Đêm hẹn hò nhớ đời! 1
V.A không ngờ rằng sau bữa ăn tối lãng mạn với anh chàng đó cô đã phải chứng kiến một điều kinh hoàng... (Ảnh minh họa)

"Ban đầu, khi được người phục vụ dẫn tới vị trí bàn ăn đã được đặt sẵn, tôi có hơi ngỡ ngàng khi người đàn ông đứng đón mình khác xa với tưởng tượng. Về hình thức anh ta béo mập và cứng tuổi.  Nhưng tôi vẫn tự trấn an mình rằng, tuổi tác và ngoại hình không quan trọng. Thế nhưng đến khi vừa lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi chưa được bao lâu, anh ta sỗ sàng kéo ghế ngồi lại gần và đưa tay sờ đùi rồi lần tay ra phía vòng 3 của tôi. Lúc này tôi hoảng hốt đứng bật dậy thì anh ta cười cợt nói rằng 'Em không phải vờ ngây thơ nữa... Trước đây cô nào cũng phản ứng như thế rồi cuối cùng đều lẽo đẽo theo anh về khách sạn'. Nghe anh ta nói thế, tôi đã gần như cứng họng và chỉ biết rời bỏ thật nhanh khỏi nhà hàng và gã Sở Khanh đó. Buổi hẹn đó quả đúng là nhớ đời và nó đã góp phần làm hoàn toàn thay đổi cách thức cũng như quan niệm tìm bạn đời của tôi" - chị T. kể lại.

Cũng rơi vào tình huống phải bỏ chạy sau buổi tối hẹn hò đầu tiên, V.A (Đống Đa - Hà Nội) giọng run run kể lại: "Tôi không thể tưởng tượng được anh chàng có vẻ ngoài lãng tử, hào nhoáng đó lại là một tay anh chị và trong xe của anh ta là hàng tá gậy gộc để bất cứ lúc nào cũng có thể hỗn chiến". 

Theo lời V.A kể thì trước khi quen với anh chàng đó, V.A từng trải qua vài cuộc tình nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Khi đến độ tuổi bị liệt vào hàng "sắp ế", cần phải lấy chồng, bị cả nhà thúc ép, giục giã, V.A trong một lần đến quầy bar với bạn đã quen với K. - một anh chàng có vẻ ngoài khá thư sinh, hào nhoáng. Là một người phụ nữ sắc sảo nên V.A luôn tin rằng mình có con mắt nhìn người không thể sai. "Anh chàng có thể là người đàn ông hoàn hảo với mình. Đó là điều tôi nghĩ khi đó" - V.A cho biết. 

Và thực tế, trước một người đàn ông như vậy, V.A đã không ngại ngần cho số điện thoại và trả lời tin nhắn cũng như các cuộc gọi khi K. gọi tới. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ lấy được tấm chồng tốt. Nhưng trớ trêu thay, cuộc hẹn đầu tiên của V.A và K. sau 1 tuần gặp mặt tại quán bar khiến cô sợ mất mật.

"Suốt cả buổi tối hẹn hò đó, hai chúng tôi đi ăn, uống cafe mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Tôi khá hứng thú với người đàn ông đó và phần nào đã chắc nịch về mối quan hệ lâu dài với anh ta. Thế nhưng đúng là không thể tưởng tượng nổi đằng sau vẻ hào hoa lịch thiệp của anh ta là một con người hoàn toàn khác, hung dữ và sắc lạnh" - V.A thoáng rùng mình nhớ lại.

Tưởng tượng về một cuộc hẹn hò lãng mạng, lúc chia tay sẽ có nụ hôn hấp tấp vào má nhưng cuối cùng V.A đã phải "tim đập, chân run", vùng chạy thoát thân khỏi trận hỗn chiến của anh chàng với vài gã thanh niên choai choai. "Những tưởng sẽ có được người đàn ông tốt nhưng hóa ra anh ta là một anh chàng đầu gấu có vẻ ngoài hào hoa. Trên đường đưa tôi về, bỗng dưng anh ta đang nói chuyện thì đột ngột dừng lại rồi vội vàng gọi điện cho ai đó nói rằng 'Tao đã tóm được bọn oắt. Ở đường...' rồi cứ thế anh ta dừng xe ô tô giữa đường, chạy ra phía đuôi xe, lật cốp lấy ra mấy đoạn gậy. Tôi đoán đó là gậy sắt. Anh ta vùng chạy lên chặn đầu xe máy của một nhóm thanh niên đầu xanh đầu đỏ. Một trận ẩu đả kinh hoàng. Anh ta lao vào đánh, giáng gậy vào đám người kia khiến họ phải bỏ xe chạy thoát thân..." - V.A cho biết.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, V.A bủn rủn tay chân. V.A không ngờ rằng sau bữa ăn tối lãng mạn với anh chàng đó cô đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. "Tôi đã gần như chết lặng khi chứng kiến người đàn ông mới lúc trước còn nhẹ nhàng, tình cảm với mình giờ hung dữ lao vào đánh người khác theo kiểu muốn đoạt mạng... Tôi đã phải mất một lúc trấn tĩnh mới mở được cửa ô tô và vùng chạy" - V.A cho hay. 
Chia sẻ