Đêm giao thừa ấm lòng với hình ảnh chàng Tây mang Tết cho người vô gia cư tại Hà Nội

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong thời khắc tiễn năm cũ và đón năm mới Bính Thân, khi nhiều người đang quây quần bên gia đình, bè bạn đón năm mới thì chàng trai Patiyo Tambwe lại lỉnh kỉnh bánh chưng, mứt và phong bao lì xì tìm đến những người vô gia cư trên phố.

Trong khoảnh khắc tiễn năm cũ, đón năm mới với rất nhiều người dân khắp cả nước là lúc bên gia đình, người thân cùng ôn lại năm cũ cũng như hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới trong sự quây quần, ấm áp và hạnh phúc. 

Thế nhưng không phải ai cũng trọn niềm vui đó bởi đâu đó ở các vỉa hè Hà Nội vẫn có những mảnh đời kém may mắn. Họ là những người vô gia cư, không nhà, không cửa, không người thân thích phải đón giao thừa, đón Tết bên vỉa hè, bên những chiếc chăn mỏng manh dưới trời lạnh như thấu xương thịt...

Trong khi hàng triệu người dân quây quần, ấm áp và vui sướng bên gia đình trong thời khắc chuyển giao ấy thì họ dường như chẳng có định nghĩa về Tết bởi với họ Tết cũng như bao ngày bình thường. Họ vẫn phải mưu sinh, vẫn phải ngủ vỉa hè, vẫn phải lang thang và trong khoảnh khắc ấy chàng trai có tên Patiyo Tambwe (sinh năm 1984, người quốc tịch nước Cộng hòa Công-Gô - hiện đang là cầu thủ đang đá cho CLB bóng đá Cần Thơ) lại rong ruổi trên nhiều tuyến phố để mang Tết, mang hơi ấm, mang những tình cảm chân thành đến với họ.

tặng quà Tết cho người vô gia cư
Từ chập tối đêm giao thừa, Patiyo Tambwe đã cùng một số người bạn Việt Nam chuẩn bị bánh chưng, bánh kẹo, mứt, lì xì để chuẩn bị xuất phát đem Tết đến cho người nghèo, người vô gia cư.

tặng quà tết
Trong khi rất nhiều người đang quây quần bên gia đình hoặc tụ tập cạnh mâm cơm tất niên thì ở đâu đó có rất nhiều vô gia cư đang đón giao thừa với tình cảnh không cửa, không nhà và ngồi vỉa hè trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

tặng quà tết
Họ có thể làm nhiều nghề khác nhau nhưng do điều kiện không đủ tiền để thuê một căn phòng tuềnh toàng giữa đất Thủ đô.

tặng quà tết
 Patiyo Tambwe ân cần đến với họ, trao cho họ những tấm bánh chưng ấm lòng người.

Theo chân chàng trai này trong đêm giao thừa, chúng tôi mới thấu hiểu và cảm nhận được tình cảm anh dành cho người nghèo, người vô gia cư tại Hà Nội. Trao đổi với chúng tôi trong khoảnh khắc thiêng liêng này, Patiyo Tambwe chia sẻ: "Dịp Tết tôi được nghỉ 1 tuần và đã bay ra Hà Nội sống cùng với những người bạn, trước đêm giao thừa tôi thấy có nhiều người vô gia cư ở Hà Nội không được đón Tết nên đã nảy ra ý tưởng sẽ tặng quà và lì xì cho họ để mong họ bớt cô đơn, ấm áp hơn".

Nhờ sự giúp đỡ cũng như sự bàn bạc của một số người bạn, Patiyo Tambwe đã thực hiện kế hoạch để mang Tết đến với những người vô gia cư trong đêm giao thừa. Theo đó, Patiyo Tambwe chọn những quà có ý nghĩa và đặc trưng trong ngày Tết của Việt Nam như: Bánh chưng, mứt, bánh ngọt và cả lì xì nữa. Nói về điều này, Patiyo Tambwe cho rằng: "Tuy quà mang đến những người vô gia cư không nhiều nhưng cũng mong họ được an ủi, được hưởng trọn không khí cũng như mùi vị của Tết".

 Patiyo Tambwe
Và cả những gói bánh đặc trưng cho Tết cổ truyền của Việt Nam.

 Patiyo Tambwe
Những món quà tuy không mang giá trị vật chất lớn nhưng với những người vô gia cư thì đó là món quà tinh thần lớn vô cùng trong thời khắc giao thừa.

 Patiyo Tambwe
"Mấy năm nay rồi tôi làm nghề nhặt rác và không biết đến Tết là gì nhưng hôm nay thấy anh ấy tặng quà Tết khiến tôi ngạc nhiên lắm, và càng ngạc nhiên hơn khi anh ấy lại là người nước ngoài", bà Chinh chia sẻ.

 Patiyo Tambwe
Không chỉ tặng quà, 
 Patiyo Tambwe còn lì xì cho người vô gia cư.

 Patiyo Tambwe
Những người với mảnh chân mỏng manh đón giao thừa trong giấc ngủ chập chờn vì lạnh giá bất ngờ xúc động đến nghẹn ngào khi được 
 Patiyo Tambwe tặng bánh và lì xì.

tết
Một người già rưng rưng và ôm chặt món quà Tết mà  Patiyo Tambwe vừa tặng.

Địa điểm Patiyo Tambwe chọn để gặp gỡ những người vô gia cư là ở vỉa hè các tuyến đường Quán Thánh, Ngọc Hà, Lê Duẩn. Patiyo Tambwe cho biết: "Họ hầu như là những người già, không gia đình hoặc bị con cái ruồng bỏ hay sa cơ lỡ vận và phải ngủ lang thang ngoài đường. Họ không muốn nhớ đến tên, cũng không muốn nhớ đến quê hương mình vì đó là những ký ức buồn mà họ không muốn gợi nhớ đến".

Cầu thủ gốc Công-Gô chia sẻ mặc dù trước khi được nghỉ Tết anh có đi làm từ thiện cũng với đội bóng của mình cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và người già ở Cần Thơ nhưng lần làm từ thiện này là lần khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất vì đây là lần trải nghiệm thực tế nhất của anh khi ở Việt Nam. 

 Patiyo Tambwe
Và không chỉ thế, một người vô gia cư nắm chặt tay 
Patiyo Tambwe cảm ơn rối rít...

 Patiyo Tambwe
Vì với họ Tết cũng đã đến, họ được đón Tết trong niềm vui hân hoan, trong sự ấm áp mà chàng trai 
Patiyo Tambwe dành cho.
Chia sẻ