BÀI GỐC Vừa động phòng xong, tôi đã bị mẹ chồng ập vào đuổi ra khỏi nhà vì một câu "cô không xứng với con trai tôi"

Vừa động phòng xong, tôi đã bị mẹ chồng ập vào đuổi ra khỏi nhà vì một câu "cô không xứng với con trai tôi"

Tôi đã hào hứng, vui mừng biết bao nhiêu khi được hỏi cưới.

2 Chia sẻ

Đêm động phòng, chồng hỏi một câu trêu đùa nhưng khiến tôi uất hận bỏ đi khỏi nhà giữa đêm khuya

Diễm Hằng,
Chia sẻ

Thật không ngờ trong mắt anh, tôi lại xấu xa và tệ hại đến thế.

Vốn là một cô gái xinh đẹp cá tính nên có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi theo chủ nghĩa quan hệ nam nữ chỉ dựa trên tiền đề hôn nhân.

Bà con trong tổ dân phố cứ vài ngày thấy tôi lên xe với một người đàn ông khác họ lại xì xào bàn tán. Tôi biết trong mắt mọi người tôi là loại gái làng chơi chẳng ra gì là kẻ chuyên đi dụ dỗ đàn ông.

Với suy nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, tôi để mặc cho mọi người muốn đánh giá sau lưng mình thế nào cũng được. Nhưng nếu để tôi mà nghe thấy trực tiếp họ nói xấu thì chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Đêm động phòng, chồng hỏi một câu trêu đùa nhưng khiến tôi uất hận bỏ đi khỏi nhà giữa đêm khuya - Ảnh 1.

Nghe chồng nói tự nhiên tôi đau nhói con tim. (Ảnh minh họa)

Rồi cũng có một người đàn ông khiến tôi động lòng thực sự, tôi đã yêu anh ta bằng tất cả trái tim mình. Và anh ấy cũng xác định nghiêm túc chuyện tình cảm với tôi.

Sau gần 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định đi đến kết hôn, cuối cùng tôi cũng tìm được người mình yêu thực sự.

Đêm động phòng tôi rất hưng phấn lần đầu tiên sắp được nằm trong vòng tay người đàn ông mình yêu thương.

Chồng bước vào phòng nhìn tôi chằm chằm rồi vuốt lên má tôi và bảo: "Anh đây là người đàn ông thứ bao nhiêu lên giường cùng em rồi?". Nghe chồng nói tự nhiên tôi đau nhói con tim, cổ như đang vướng gì không nuốt trôi được.

Thật không ngờ người đàn ông tôi dồn hết tình cảm và niềm tin vào lại là người khinh bỉ mình đến vậy. Anh không hề tin tưởng tôi, trong mắt anh tôi chẳng khác gì con điếm.

Đêm động phòng, chồng hỏi một câu trêu đùa nhưng khiến tôi uất hận bỏ đi khỏi nhà giữa đêm khuya - Ảnh 2.

Anh không hề tin tưởng tôi, trong mắt anh tôi chẳng khác gì con điếm. (Ảnh minh họa)

Anh lạnh lùng nói câu là không hề yêu tôi chỉ là vì lời thách đố với đám bạn đố cưới được tôi thôi. Đến nước này tôi không kìm nén được cơn tức giận của mình nữa, đá anh ta một cái rồi lạnh lùng đứng dậy dọn đồ đạc rời khỏi phòng.

Anh ta thì cứ ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm không nói lời nào cũng chẳng ngăn cản tôi bỏ đi.

Trong đêm khuya tôi lê từng bước trên đường phố vắng tanh không bóng người, bình thường tôi rất sợ nhưng bây giờ con người kia khiến tôi thấy đáng sợ hơn là bóng đêm.

Một tuần sau chồng tìm gặp tôi nói là những thứ mất đi rồi mới thấy quý giá, anh ta muốn tôi trở về nhà. Nhìn mắt anh ta có vẻ chân thành thật đó, nhưng những lời bị sỉ nhục trong đêm động phòng khiến tôi sởn cả gai ốc khi nhớ lại.

Mọi người ơi người đàn ông đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi như thế có nên tha thứ không?

Chia sẻ