Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Việc hàng ngàn người đổ về bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để kịp lên xe về quê nghỉ lễ đã khiến các tuyến đường xung quanh khu vực này rơi vào tình trạng ùn ứ nặng.

Đêm 29-4, thời điểm chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang ngày nghỉ chính của kỳ lễ 30-4, nhiều người dân xa quê đã ùn ùn kéo về bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) để kịp bắt những chuyến xe cuối ngày còn sót lại về quê sum họp với gia đình.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 1.

Kẹt cứng trước khu vực bến xe (cổng Đinh Bộ Lĩnh).

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 2.

Gấp gáp quảy hành lý trên xe xuống khi trời đã sẫm tối.

Do kỳ nghỉ lễ trùng với ngày cuối tuần, lại đúng vào giờ tan tầm nên chẳng mấy chốc, các tuyến đường xung quanh bến xe như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh rơi vào tình trạng ùn ứ. Đỉnh điểm là tại khu vực cầu Bình Triệu hướng từ quốc lộ 51 về bến xe miền Đông, xe cộ dày đặc trên cầu, các phương tiện nhích từng chút một. Đến 19 giờ, nơi đây xảy ra tình trạng kẹt nặng, nhiều xe máy phải tràn cả lên vỉa hè để đi.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 3.

Đám đông hỗn loạn tại khu vực xung quanh bến xe miền Đông.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 4.

Xe cộ tràn lên vỉa hè.

Chị Lê Thanh Hồng (quê Bình Phước) cho biết, chị trọ ở khu vực ngã tư Gò Dưa (Thủ Đức) nhưng để vào đến bến xe miền Đông mất hơn tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian gửi xe. "Nhà mình cũng gần nên đến giờ mới bắt xe về mà đã thấy mệt, chứ như những người ở xa thì chắc cực khổ dữ lắm", chị nói.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 5.

Một số người nhờ bạn mang xe về, xuống xe đi bộ vào bến cho nhanh.

Ghi nhận tại khu vực cổng bến xe, lực lượng cảnh sát giao thông và công an khu vực đã phối hợp cùng ban quản lý bến xe điều tiết xe cộ vào bến. Tại quầy vé, lượng người mua đã vãng bớt so với thời điểm ban ngày, tuy nhiên các hàng ghế vẫn có nhiều người ngồi chờ xe với vẻ mặt mệt mỏi.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 6.

Nhiều người mệt mỏi chờ đợi chuyến xe đến trước quầy vé.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 7.

Hai mẹ con đang tìm chuyến xe của mình.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 8.

Nắm tay nhau vượt qua "ma trận" người về quê.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các bãi giữ xe của bến xe miền Đông đều đã không còn chỗ chứa, người về quê nếu muốn để xe qua lễ phải ra ngoài với giá khá đắt đỏ. Vì lượng khách về quê quá đông, đỉnh điểm lên đến hơn 40.000 lượt/ngày, lãnh đạo bến xe miền Đông đã phải điều thêm các tuyến xe khác đến hỗ trợ.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 9.

Bãi xe không còn chỗ trống.

Đến 20 giờ, khu vực cầu Bình Triệu đã giảm bớt xe, tuy nhiên giao thông có phần ùn ứ hơn tại khu vực trước cửa bến xe đoạn giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí do người về quê đứng lại tìm chỗ gửi xe hòa với lượng người đi chơi lễ.

Một số hình ảnh tại khu vực bến xe miền Đông đêm 29-4.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 10.

Kẹt cứng đoạn vừa qua cầu Bình Triệu.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 11.

Xe buýt "chôn chân".

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 12.

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết xe vào bến.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 13.

Một thanh niên vui mừng khi sắp sửa lên xe về với gia đình sau mấy tiếng chờ đợi.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 14.

Hai mẹ con gặp khó khăn khi qua đường lên xe.

Đêm cận ngày lễ 30-4, bến xe miền Đông ngợp thở dòng người đổ về quê - Ảnh 15.

Đến 20 giờ, khung cảnh trước bến xe vẫn còn rất đông đúc và hỗn loạn.

Chia sẻ