"Đẻ thuê" con trai giống bố cũng được, nhưng biết móc ví của bố lấy tiền cho mẹ là mát lòng lắm này

Lynk,
Chia sẻ

Chẳng ai xui nhưng nhóc Bon 1 tuổi đã biết lấy ví bố "chia tiền" cho mẹ, khiến ai cũng ngạc nhiên và cưng Bon hết sức vì quá đỗi đáng yêu.

Sau gần 2 năm kết hôn thì công việc chính hiện tại của Thạch Thảo (24 tuổi, ở Hà Nội) là làm mẹ toàn thời gian. Nhiều người nghĩ là Thảo ở nhà ôm con suốt ngày sẽ thấy buồn, khó chịu, bí bách, mệt mỏi. Tuy nhiên, sự thật là cuộc sống hàng ngày của Thảo rất vui vẻ, nếu không nói là cực kỳ hài hước, bởi trong nhà lúc nào cũng có một chú hề nhí ngộ nghĩnh - đó là nhóc Bon 15 tháng tuổi.

Đẻ thuê con trai giống bố cũng được, nhưng biết móc ví của bố lấy tiền cho mẹ là mát lòng lắm này - Ảnh 1.

Bà mẹ 9X xinh xắn và chú hề con Bon (Tùng Anh).

bon6
bon6
bon5
bon5

Bon được nhiều người yêu mến vì đẹp trai, cute, và đặc biệt là rất tình cảm.

Bon là một em bé hiếu động, thông minh lém lỉnh, thường xuyên bày đủ trò khiến bố mẹ dở khóc dở cười, thậm chí là ngạc nhiên không tin được. Chẳng hạn như Bon hay "rỉnh rình" lúc bố đi làm về, chui vào nhà tắm khuất một cái là cậu nhóc vội vàng chạy đi tìm ví bố, rồi móc hết sạch tiền ra trước sự ngỡ ngàng của Thạch Thảo.

Cậu nhóc 1 tuổi rưỡi đã biết móc ví bố lấy hết tiền cho mẹ khiến dân mạng cười vỡ bụng.

Bà mẹ trẻ chia sẻ: "Buồn cười không chịu được với nó, vừa moi moi tiền trong ví bố, còn liếc canh chừng xem bố có động tĩnh gì không, moi nhanh lắm sợ bố phát hiện ra. Chẳng ai xui Bon đâu, tự nó bày trò đấy, chắc là lo mẹ ở nhà không có tiền tiêu nên lấy tạm một ít của bố cho mẹ, lấy của người giàu chia cho người nghèo ấy, mát hết cả ruột các mẹ ạ".

bon2
bon2
bon1
bon1
bon3
bon3
bon7
bon7

Có đứa nhóc nào mới 1 tuổi rưỡi mà đã biết lấy lòng bố mẹ siêu giỏi, khiến chẳng ai nỡ mắng như thế này không?

Thảo không ngần ngại kể xấu thêm con trai rằng Bon còn cả đống những hành động đáng yêu khác, như ông cụ non suốt ngày loanh quanh trong nhà. "Mới mấy tháng tuổi đã cãi bố nhem nhẻm, đanh đá ghê gớm, không vừa ý cái gì là hét lên, muốn người khác làm giúp cái gì thì giục "nhanh nhanh", "nhanh lên", buồn cười lắm. Nịnh cũng giỏi, nghịch cái gì bị bố mẹ mắng thì chun mũi chu mỏ, xong nháy mắt điệu đà, phát ghét lên được. Đi tè không bao giờ thèm gọi ai, nhưng tè xong thì tự chạy đi lấy khăn vào lau, lúc nào chảnh không muốn lau thì ê a gọi mẹ, xong còn đứng hất hất mặt xem mẹ có lau sạch hay không cơ. À, Bon còn biết giặt quần áo hộ mẹ nhé, dù tay anh chỉ nhấc được đồ lên vẩy vẩy mấy cái, haha".

"Alo, hợp đồng kí xong chưa? Xong rồi à, ok, anh còn chưa ăn xong bát cháo mẹ đút đây này".

"Giờ thì Bon bận giặt quần áo cho mẹ rồi nhé, đừng ai rủ rê anh đi chơi".

Từ lúc mới sinh được vài tháng, Bon đã là cây hài trong nhà vì cãi bố nhem nhẻm, hay nói hay cười rất đáng yêu.

Suốt ngày bị mọi người trêu là "đẻ thuê" vì con trai giống y bố, Thảo cũng tủi thân lắm, chỉ muốn cấu véo 2 bố con Bon cho bõ ghét. Nhưng mỗi lần định làm gì thì chú hề Bon lại nhảy ra, lúc thì giả vờ gọi điện thoại đòi mua cái nọ cái kia cho mẹ, lúc thì móc hết tiền của bố lén đưa cho mẹ để được ti, anh chàng này lớn lên cũng khéo lắm đây. Bé tí đã biết nịnh hót phụ huynh, khiến mẹ cảm động hết nước mắt, sau này lớn lên xem lại mấy cái clip hài của mình, không rõ anh cu Bon sẽ nghĩ gì nhỉ? Giờ chỉ thấy sướng nhất mẹ Thảo thôi!

Chia sẻ