BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Để thoát khỏi người tình đồng tính, Trần nên ra nước ngoài lấy chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Riêng bản thân tôi khuyên Trần nên vứt bỏ điện thoại, không dùng đến nó nữa hoặc bỏ số sim hiện tại để tránh liên lạc với cái người tên X kia.

Đôi lời gửi Trần

Xem tâm sự: “Là người bình thường nhưng vì tiền, tôi vướng vào mối tình... đồng tính” của bạn, tôi cảm thấy rùng mình. Vài câu chuyện như của bạn, chắc tôi không dám để em tôi sau này đi học ở chung với ai, nhỡ đâu nó cũng bị lợi dụng như bạn thì khổ cả đời.

Trần ah, giá như có bao giờ thành được sự thật đâu. Nó chỉ làm một lời an ủi cho bạn thôi chứ không thể bấu víu được lúc này. Giờ cần tìm ra hướng giải quyết chứ không phải ngồi mơ ước về những điều không thực tế.

Trong câu chuyện của bạn, có lẽ bạn muốn giấu thông tin về mình hay bạn quên nói ra mình là nam hay nữ nên thật sự rất khó để người đọc chia sẻ cùng bạn. Với những gì đọc được, tôi cảm nhận bạn là nữ nhiều hơn nên sẽ chia sẻ theo hướng dành cho nữ. Nhưng dù nữ hay nam thì vẫn có những bước giống như nhau. Bạn thử xem nhé:

Theo những gì bạn cảm nhận, bạn bị lợi dụng như vậy nhưng hiện tại bạn có thấy mình mắc bệnh đồng tính thật rồi không? Tức là bạn không có cảm giác bên người khác giới nữa ấy. Nếu như vậy, tốt nhất bạn nên bình tâm, tìm hiểu về cuộc sống thật của những người đồng tính và tham gia các diễn đàn liên quan đến vấn đề này. Từng bước vượt qua sức ép của gia đình, dư luận, hòa mình vào trong thế giới người đồng tính và tìm lấy hạnh phúc cho mình.

 
Có nhiều người mắc phải bệnh này cũng đã đi theo con đường đó, họ ít nhiều vượt qua mặc cảm và tâm sự ở trên diễn đàn rất nhiều rồi. Bạn có thể lấy đó làm điểm tựa niềm tin cho bản thân Trần ạ. Người đồng tính vẫn có hạnh phúc của riêng họ, không đến nỗi quá bi đát, buồn chán đâu.

Trong trường hợp còn lại, Trần không bị đồng tính, bạn cần có biện pháp để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Muốn vậy bạn nên tìm đến trung tâm tư vấn, nhờ những chuyên gia trong lĩnh vực này chỉ bảo cách tốt nhất. Họ sẽ giúp bạn gỡ từng nút thắt của vấn đề, vượt qua khủng hoảng, tái nhập cuộc sống bình thường.

Riêng bản thân tôi khuyên Trần nên vứt bỏ điện thoại, không dùng đến nó nữa hoặc bỏ số sim hiện tại để tránh liên lạc với cái người tên X kia. Càng bưng bít được thông tin về mình càng tốt. Bạn đang ở xa X nhưng X có biết chỗ bạn ở không? Nếu X biết, bạn nên chuyển đi một chỗ khác thật xa.
 
Nếu trong nước không ổn, theo mình, Trần có thể đi lao động nước ngoài một thời gian. Khó khăn tài chính thì vay mượn nhưng nhất quyết phải đi, thật xa. Xa xứ đồng nghĩa X ko quấy rầy được bạn còn bạn yên tâm làm ăn, tinh thần không còn bị ảnh hưởng bởi chuyện giới tính nữa.

Môi trường lao động nước ngoài cũng có rất nhiều nam giới, bạn có thể tìm cho mình một người đàn ông nào đó để lấy làm chồng. Khi có chồng, tất nhiên bạn sẽ vượt qua những mặc cảm trong quá khứ. Sống ở đất khách, tình yêu thương của hai vợ chồng cũng giúp cho tình cảm gắn bó, keo sơn đẩy lùi quá khứ không hay.

Có những tình huống trong cuộc đời đặt ta phải có những bước đi quả quyết, không được chần chừ. Trường hợp của Trần rất cần sự đột phá trong suy nghĩ. Có vậy bạn mới sớm thoát được cảnh bứt dứt lúc này.

Chia sẻ