BÀI GỐC Lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép đã nhòe chữ, em chồng tôi bật khóc rồi ôm mặt bỏ chạy quên cả cọc tiền trên bàn

Lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép đã nhòe chữ, em chồng tôi bật khóc rồi ôm mặt bỏ chạy quên cả cọc tiền trên bàn

Tôi đã có thể ngẩng cao đầu sau bao ngày sống trong tủi nhục.

2 Chia sẻ

Để lại đôi dép ở chân cầu, tôi hí hửng về ngoại đợi kịch hay, không ngờ nửa đêm lại nhận được cuộc gọi với tiếng hét ai oán từ mẹ chồng

Lê Lan,
Chia sẻ

Tôi nhắn tin cho chồng một dòng tin nhắn vĩnh biệt rồi nói từ nay hãy sống tốt. Kèm theo tấm ảnh có tên cây cầu mà tôi đã đi qua. Không ngờ người hoảng hồn lại chính là tôi.

Chồng tôi có tính rất vô tâm và ham chơi. Không phải tôi nói xấu, nhưng mãi anh không bỏ được tật ấy. Có lẽ trong mắt anh, vợ chẳng bằng bạn. Thế nên mới có nhiều chuyện oái oăm ngược đời mà tôi nghĩ ngoài nhà tôi ra, chỉ trong phim mới có.

Còn nhớ lúc tôi mới sinh con được một tuần, vừa ở viện về, vết mổ vẫn đau và khó đi lại. Vậy mà chồng tôi hết giờ làm vẫn chẳng thấy đâu. Gọi chục lần mới nghe máy thì anh bảo đang đưa con của bạn đi viện. Vì anh bạn kia đi vắng, chỉ có mỗi vợ con ở nhà.

66588074_6144350736401_945459869652090880_n

Lúc về tôi cáu thì anh lại bảo tôi hẹp hòi, không biết chia sẻ khó khăn với người khác. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà bực cả mình. Trong khi vợ mới sinh ở nhà phải vật lộn với con nhỏ. Còn chồng tôi lại đi lo chuyện thiên hạ. Lúc về tôi cáu thì anh lại bảo tôi hẹp hòi, không biết chia sẻ khó khăn với người khác. Rồi những lần sau, chồng tôi cũng như vậy. Chỉ cần bạn nhờ vả gì là chồng tôi lại sốt sắng đi ngay.

Cho đến hôm qua, tôi mới cảm thấy thất vọng. Tôi bị sốt từ sáng, nhắn tin cho chồng nhờ mua thuốc nhưng anh bảo cho con bú thì không nên uống thuốc. Thế rồi đến 8 giờ tối, chồng tôi vẫn chưa về nhà. Tôi lên facebook mới thấy ảnh chồng đang đi uống bia cùng với bạn.

Tủi thân quá, tôi gọi taxi bỏ về nhà bố mẹ đẻ mặc kệ chồng. Lúc taxi đi qua cây cầu, tôi liền xuống xe rồi đặt đôi dép của mình lên cầu. Sau đó, tôi nhắn tin cho chồng một dòng tin nhắn vĩnh biệt rồi nói từ nay hãy sống tốt. Kèm theo tấm ảnh có tên cây cầu mà tôi đã đi qua. Không biết khi nào chồng tôi mới đọc được tin nhắn ấy. Nhưng nhắn xong, tôi thấy hả hê lắm. Nhân cơ hội này, tôi muốn trị chồng vô tâm để anh chừa thói ấy.

1

Tôi hoảng hồn bỏ con ở nhà cho bố mẹ rồi chạy đi lên cầu tìm chồng. (Ảnh minh họa)

Vừa thấy tôi về nhà, bố liền chạy ra bế con giúp. Còn mẹ tôi thì sốt sắng mua thuốc và nấu cơm cho tôi ăn. Lúc ấy, tôi thấy chồng gọi cho mình nhiều lần lắm. Nhưng tôi nhất quyết không nghe. Mãi đến tối muộn, tôi mới thấy bố nghe điện thoại rồi vội vã vào hỏi: "Thanh, sao con không nghe điện thoại của mẹ chồng? Mau nghe nhanh lên".

Tôi đoán mẹ chồng đã gọi và kể cho bố tôi nghe. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi liền gọi tới. Tôi vừa nghe máy, mẹ chồng đã hét lên và nói chồng tôi không biết sống chết thế nào. Anh chỉ nói muốn đi cùng vợ thôi. Tôi hoảng hồn bỏ con ở nhà cho bố mẹ rồi chạy đi lên cầu tìm chồng.

Thấy mẹ chồng đang ngồi bấm điện thoại, tôi đã nghi nghi rồi. Cho đến khi tôi chạy tới, chồng tôi mới xuất hiện. Anh bảo anh cũng chỉ chơi khăm lại tôi một vố thôi, tôi vẫn online trên facebook thì làm sao tự tử được. Đúng là tôi đã giấu không kỹ mới để chồng phát hiện. Tức quá, tôi bực bội ra về. Chồng tôi theo về tận nhà ngoại, nhưng là để nhiếc móc tôi. Thực sự tôi rất bực mình, định sẽ dạy chồng một bài học nhưng anh lại không nhận ra. Sau lần này, có lẽ tôi sẽ ở hẳn nhà ngoại, đợi khi nào chồng tỉnh ngộ mới tính tiếp.

Chia sẻ