Để hai con tắm chung và đi quét nhà, người mẹ suýt đã phải hối hận cả đời

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Rời mắt khỏi con đang tắm chung trong chốc lát, nhưng chị T.N không bao giờ ngờ được là việc này lại khiến con gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Mới đây, câu chuyện của chị T.N (22 tuổi, hiện sống tại Quảng Bình) khi để cho hai con tắm chung và đi quét nhà được chia sẻ trên một hội nhóm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguyên văn bài chia sẻ của chị T.N như sau:

Các mẹ nên cẩn thận khi cho con đi tắm. Bởi chỉ cần bất cẩn một tí thôi là có thể phải hối hận cả cuộc đời.

Em có 2 con nhỏ, 1 bé gần 3 tuổi và 1 bé 9 tháng. Em cho hai bé tắm chung. Thấy hai con ngồi trong chậu nước nghịch vui quá, em liền tranh thủ đi quét nhà. Em cũng lo lắng sợ con trượt tay ngã nên vẫn để ý xem con có khóc không, nhưng cứ thấy tiếng bé chị đang đùa bé em. Em liền chạy ra xem hai đứa làm gì mà cười to thế.

Thì em hốt hoảng khi thấy bé em đang bị nằm ngửa ra trong chậu nước, nước cao quá mặt không thở được. Giống như con đang ngáp ngáp, với với để vươn lên. Bé chị thấy em như thế vui vui, còn lấy tay dụi đầu em xuống tiếp, vừa dụi vừa cười.

Em hoảng quá, vội vàng bồng con lên. Thấy con bị ngạt nước, khó thở, cả người và tay chân đều tím tái hết, em mới lật úp người rồi vỗ nước ra. Nhưng lúc đầu con không khóc được vì uống quá nhiều nước, bị ngạt cả mũi… Phải một lúc lâu sau con mới khóc thét lên, người lịm dần như mệt quá rồi.

Bế con trên tay mà em run run, hoảng hốt không biết mình nghĩ gì mà để 2 đứa tắm 1 mình. Vừa nhìn con, em vừa khóc. Tới bây giờ, nhìn con ngủ say mà em vẫn thấy may mắn quá. Chắc ông bà thương nên em mới chạy ra kịp, chứ quét xong cái nhà chắc em phải ân hận cả đời mất thôi. Rút kinh nghiệm, phải trông con 24/24 các mẹ ạ!”.

Để hai con tắm chung và đi quét nhà, người mẹ suýt đã phải hối hận cả đời - Ảnh 1.

Con gái mới 9 tháng tuổi của chị T.N. (Ảnh: NVCC)

Sau khi đọc được câu chuyện trên, rất nhiều mẹ đã để lại bình luận trách chị T.N quá ẩu đoảng trong việc chăm con. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận lên tiếng bênh vực người mẹ, chẳng hạn như bình luận của mẹ Đ.X: “Các mẹ đừng ném đá chị ấy quá mà tội. Em đây 1 đứa thôi mà bù đầu bù cổ rồi huống gì chị ấy 2 đứa. Chắc thấy bé đang nghịch vui nên chị ấy tranh thủ đi quét vội cái nhà rồi vào với con. Ai 1 nách 2 con mới hiểu. Chị ấy cũng đã nhận sai và không muốn ai chủ quan như mình nên mới đăng lên cảnh báo các mẹ khác. Có chắc là ai cũng chăm con 24/24 được không?…”

Quả thật sự việc này cũng khiến chị T.N một phen hết hồn, hoảng sợ và tự rút ra được bài học cho mình. Chị T.N tâm sự: “Thật sự ai phải ở trong hoàn cảnh của mình mới biết được. Vừa phải chăm hai con còn nhỏ, lại vừa phải vất vả làm rất nhiều việc nhà nên cứ cố gắng tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy. Tuy nhiên, lỗi cũng ở phía mình khi đã quá chủ quan mà không bao giờ có thể ngờ được trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra. Mình cũng muốn chia sẻ lại sự việc để cảnh báo các mẹ khác đừng lơ là trong việc chăm con.”

Lưu ý an toàn cho bé khi tắm

Sau câu chuyện của chị T.N, các mẹ cũng cần lưu ý một số vấn đề để đảm bảo sự an toàn khi tắm cho bé:

Nhiệt độ nước tắm

Nước tắm phải là nước ấm và được chuẩn bị sẵn trước khi đưa bé vào. Xả nước lạnh vào chậu tắm trước tiên, sau đó mới thêm nước nóng để làm giảm nguy cơ bé bị bỏng. Nhiệt độ nước tắm lý tưởng là từ khoảng 37 độ C đến 38 độ C. Nếu mẹ không sử dụng nhiệt kế, cách nhanh nhất để kiểm tra là dùng khuỷu tay của mẹ để đo nhiệt độ. Nước đảm bảo là khi mẹ cảm thấy không nóng cũng không lạnh.

Độ sâu của nước

Đối với trẻ từ sơ sinh đến sáu tháng tuổi, độ sâu của nước tắm khoảng 13 cm là vừa (Hoặc cần đảm bảo có đủ nước để thân của bé được ngâm trong nước với phần vai trở lên được nâng đỡ).

Với bé lớn hơn thì mẹ không nên để mực nước tắm cao hơn eo của bé khi ngồi trong bồn, chậu và đừng bao giờ đặt bé vào bồn tắm khi nước vẫn chảy vì độ sâu của chậu nước có thể nhanh chóng tăng lên quá cao.

Để hai con tắm chung và đi quét nhà, người mẹ suýt đã phải hối hận cả đời - Ảnh 2.

Dù mực nước thấp cũng không được rời mắt khỏi bé (Ảnh minh họa).

Cách tắm an toàn cho bé sơ sinh

Khi mẹ hạ thấp bé vào chậu tắm, ôm chặt thân dưới của bé bằng một tay. Đặt cánh tay khác của mẹ dưới gáy và vai. Khi bé đã ổn định vị trí, dùng tay té nước nhẹ nhàng xoa khắp người trẻ. Nếu thích, bạn có thể dùng chiếc khăn mềm thay vì dùng tay. Sau khi tắm xong phần trước, bạn hãy xoay trẻ lại và tắm lưng cho chúng. Nhớ tắm rửa thật kỹ mông và bộ phận sinh dục.

Không được rời mắt khỏi bé

Luôn luôn ở bên cạnh trong khi bé đang ở trong phòng tắm. Kể cả có trẻ lớn ở bên, cũng không được lơ là. Điều này là cực kỳ quan trọng! Ngay cả khi bé đã quá quen thuộc với bồn tắm hay bạn đang sử dụng một công cụ hỗ trợ tắm, điều quan trọng là người lớn vẫn phải có mặt để theo dõi, giúp đỡ bé.

Trước khi bắt đầu tắm cho bé, hãy chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Hãy chắc chắn rằng sữa tắm, khăn, tã sạch, bộ đồ ngủ… đều ở trong tầm tay của mẹ. Khi bé nhà bạn mới được vài tháng tuổi, nếu ai đó gõ cửa hay có chuông điện thoại reo mà mẹ thấy cần phải trả lời, hãy quấn em bé vào khăn đủ ấm và mang bé theo.

Trẻ nhỏ có thể bị chết đuối trong mực nước chỉ 3cm và hoàn toàn có thể bị trượt hoặc ngã vào trong nước bất cứ lúc nào. Trẻ không thể vùng vẫy hoặc tạo ra tiếng động cần khi chúng gặp khó khăn trong nước, vì vậy có thể bạn không thể nhận ra bất cứ điều gì đã xảy ra cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Để hai con tắm chung và đi quét nhà, người mẹ suýt đã phải hối hận cả đời - Ảnh 4.

Chia sẻ