BÀI GỐC Chồng tôi cảm thấy bị tổn thương khi tôi đưa ra lời đề nghị "điên rồ" đó

Chồng tôi cảm thấy bị tổn thương khi tôi đưa ra lời đề nghị "điên rồ" đó

Bạn cũng biết đấy, không dễ dàng để mời một người phụ nữ khác bước chân vào cuộc sống vợ chồng của mình, nhưng tôi vẫn quyết định như thế.

7 Chia sẻ

Để chồng ngủ với cô gái khác là sai lầm lớn của người phụ nữ thất bại

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Nếu tôi là chồng bạn, tôi sẽ nổi điên lên khi bị vợ xúc phạm một cách tàn nhẫn như thế.

Hôm qua, lang thang trên mạng thì tôi vô tình đọc được bài viết “Chính tôi đã yêu cầu chồng mình ngủ với người phụ nữ khác!” của bạn N.B. Đọc xong, tôi chỉ có thể thốt lên hai từ: “điên rồ”.

Tôi hiểu, bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn nhưng rất hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn trải qua: mang thai. Bạn sẽ phải đối mặt với những cơn nghén, những cảm xúc không tên lấn áp khiến bạn trở nên nhạy cảm hơn… Và đặc biệt là sự thay đổi lớn trong nhu cầu sinh lý.

Nhưng những điều đó không phải là nguyên do chính dẫn đến “cách sáng tạo nhất” như bạn nói. Tôi nghĩ, nguyên nhân chính là do bạn đã thất bại trong việc tìm lối thoát cho bản thân, cho cuộc hôn nhân này.

Nếu lấy lý do mang thai, lệ thuộc tài chính ra để quyết định phải cho chồng ngủ với người phụ nữ khác, thì tôi nghĩ đàn ông trên trái đất này đều ngoại tình hết rồi. Còn những người phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là công cụ tình dục cho họ. Một khi không đáp ứng được nữa, họ “được quyền” đi tìm người khác. Không biết bạn nghĩ sao, nhưng nếu tôi là chồng bạn, tôi sẽ nổi điên lên khi bị vợ xúc phạm một cách tàn nhẫn như thế.

tình dục

Nếu tôi là chồng bạn, tôi sẽ nổi điên lên khi bị vợ xúc phạm một cách tàn nhẫn như thế. (Ảnh minh họa)

Được mang trong mình một sinh linh mới là điều hết sức thiêng liêng. Nhưng đừng lấy điều thiêng liêng ấy để che lấp, biện hộ cho suy nghĩ lệch lạc của bản thân.

Hình như, tôi thấy bạn quá chú trọng chuyện tình dục trong hôn nhân. Tôi thừa nhận nó quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Rõ ràng, có những đôi vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc cả đời mà không cần chuyện đó. Hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu, sự tôn trọng, chăm sóc, bảo vệ nhau. Tình dục chỉ là một viên gạch trong nền tảng đó thôi.

Tôi thấy bạn cũng may mắn khi chồng bạn không đồng ý giải pháp điên rồ của bạn. Bạn có thể nói cứng rằng đó là giải pháp cuối cùng để bảo vệ mối quan hệ vợ chồng. Nhưng tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất giết chết cuộc hôn nhân của bạn.

Giả sử chồng bạn đồng ý. Anh ấy đi chơi gái, hoặc tệ hơn là bao nuôi tình nhân bên ngoài. Nhìn chồng mình tình tứ, đụng chạm thể xác với người đàn bà khác, liệu bạn có đủ bao dung để tha thứ, để chấp nhận. Hay lúc đó, bạn lại điên cuồng ghen tuông, rồi trách móc, khóc lóc than trách? 

Chồng bạn thản nhiên “Do em bảo anh đi mà”. Bạn sẽ như thế nào? Vô hình chung, bạn tự gieo đau khổ, sự dằn vặt cho bản thân bạn. Đó là chưa kể, đau buồn và tuyệt vọng sẽ khiến bạn dễ bị trầm cảm sau sinh, có khả năng làm bản thân và con bị nguy hiểm. 

tình dục

Một người vợ để người đàn bà khác chen vào cuộc hôn nhân của họ, thì họ đã là người thất bại rồi. (Ảnh minh họa) 

Có thể bạn sẽ cho rằng tôi phiến diện, chẳng hiểu gì về chồng bạn mà dám lớn tiếng. Bạn được quyền khẳng định chồng mình yêu mình thế nào, chăm sóc mình chu đáo ra sao. Bạn cũng được quyền tự hào nói chồng bạn sẽ không bao giờ phản bội bạn như thế, chỉ là anh ấy cần giải quyết nhu cầu mà thôi. Anh ấy sẽ không bao giờ hết yêu bạn.

Xin thưa, tình dục có thể dẫn đến tình yêu. Chẳng phải hai bạn yêu nhau cũng nhờ tình dục hay sao. Chẳng gì đảm bảo sự chung thủy trong trái tim đàn ông hết. 

Nếu chồng bạn thật sự đồng ý giải pháp của bạn, tôi nghĩ bạn cũng nên suy nghĩ lại về sự bền vững của cuộc hôn nhân này. Một người chồng yêu vợ, trân trọng vợ, sẽ không bao giờ để người đàn bà khác chen chân vào cuộc hôn nhân mà họ cố gắng bồi đắp, giữ gìn.

Tôi biết, bạn có cái lý để quyết định như vậy. Nhưng dù thế nào, đây cũng không phải giải pháp tối ưu. Bạn hãy yêu thương chồng, cố gắng bày tỏ những điều mình suy nghĩ với chồng. nếu anh ấy yêu bạn, tôi tin anh ấy sẽ lắng nghe và chia sẻ. Vợ chồng không bao giờ được để tồn tại một kẻ thứ ba. Một người vợ để người đàn bà khác chen vào cuộc hôn nhân của họ, thì họ đã là người thất bại rồi.

Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi, mong mọi người đóng góp và cho ý kiến.

Chia sẻ