BÀI GỐC "Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

"Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

Sáng hôm sau thấy anh ta cập nhật một status lên YM là: “Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar”. Không bao lâu sau đó thì tôi nhận được tin nhắn từ anh với nội dung: "Trong 2 ngày, mày hãy thu xếp trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu".

11 Chia sẻ

“Đấy, mình cao giá nên cũng được nhận món quà đắt giá”

,
Chia sẻ

Khi nhận được quà, nàng cũng không tiếc thời gian chụp ảnh lại món quà rồi tung lên trang cá nhân để bạn bè ao ước, bình luận. Nàng hể hả thầm nghĩ: “Đấy, mình cao giá nên cũng được nhận món quà đắt giá”?!

Thưa tất cả các chị em gái đã, đang và sẽ tham lam! Tôi là một người đàn ông đang tạm dừng chân ở vài cô gái trên con đường tình. Ai mà chẳng sở hữu cơ số mối tình trước lúc đến được với hôn nhân phải không? Điều đó chẳng có gì đáng trách.

Tôi luôn tin: Bạn yêu ai không quan trọng. Quan trọng là bạn yêu người đó trong bao lâu. Tình phí trong tình yêu không quan trọng bằng độ lớn của chi phí yêu đương là bao nhiêu.

Làm thân đàn ông khổ lắm chị em ạ. Biết bao nhiêu việc cần phải dùng sức mạnh của đồng tiền để chi trả: tiền uống nước, tiền đi ăn, tiền mua quà tặng. Trong khi, đồng lương của đàn ông và đàn bà là ngang nhau. Thế mà phụ nữ cứ dành đặc quyền chi trả cho đàn ông chúng tôi. Thật bất công hết mức.


Tôi luôn tin: Bạn yêu ai không quan trọng. Quan trọng là bạn yêu người đó trong bao lâu. Tình phí trong tình yêu không quan trọng bằng độ lớn của chi phí yêu đương là bao nhiêu (Ảnh minh họa)

Nhiều em gái tỏ ra thùy mị, dịu dàng lúc mới làm quen. Chúng tôi lại phải sấn tới lên lịch hẹn hò với em gái nhiều hơn nữa. Đồng nghĩa với ví tiền của đàn ông theo đó mà cạn vơi.

Nếu chỉ chi trả tình phí thông thường thì e rằng đến mùa hoa quýt cũng chẳng xích lại gần hơn được với các em. Nhưng chỉ cần một cái điện thoại, đồng hồ hay dây chuyền, đảm bảo, chuyện lên giường với các em nằm trong tầm tay. Thế mới biết, giá trị của con gái nằm ở việc cô ta được nhận quà gì, giá trị bao nhiêu từ người yêu.

Con gái nghĩ ra biết bao lý do để được tặng quà. Nào là ngày sinh nhật, ngày Valentine, kỷ niệm ngày quen nhau, ngày 20/10, ngày 8/3. Có lần tôi đã yêu phải cô gái muốn được nhận quà cả vào ngày thương binh liệt sĩ, ngày đại đoàn kết dân tộc, ngày gia đình Việt Nam nữa. Nhiều lúc phải nói là hết thuốc chữa thói tham lam hám của của con gái.

Hồi trước tôi có tán tỉnh bâng quơ một cô gái trong buổi sinh nhật đồng nghiệp. Tối đến cô nàng nhắn tin kiểu “ali mơi mơi” với tôi ngay. Bởi nhìn trang phục và chiếc SH tôi đi, cô nàng chắc đoán tôi có kinh tế.

Không làm cô gái thất vọng, tôi mua tặng cô gái chiếc thẻ nạp điện thoại giá 200 nghìn đồng. Đúng vào thời điểm khuyến mãi nên được hơn chút đấy. Nàng sẵn sàng cho tay tôi đi du lịch sắp cơ thể mình. Thử nghĩ mà xem, nếu không mua quà cho nàng, còn lâu tôi sớm chạm tay được vào nàng nhỉ?

Nếu yêu đương mà không tặng quà, nàng sẽ nhảy lên ngaylà khinh rẻ, không coi nàng ra gì. Nếu tặng thì cũng phải cân nhắc món quà sao cho xứng tầm với nàng.

Quà được người yêu tặng là niềm hãnh diện của con gái với những người xung quanh. Hình như trong mắt nàng ấy, cô gái nào không nhận được quà hoặc nhận được quà kém giá trị hơn là cô gái kém may mắn, không có giá trị gì.

Khi nhận được quà, nàng cũng không tiếc thời gian chụp ảnh lại món quà rồi tung lên trang cá nhân để bạn bè ao ước, bình luận. Nàng hể hả thầm nghĩ: “Đấy, mình cao giá nên cũng được nhận món quà đắt giá”?!

Tôi vẫn còn nhớ mối tình đầu của mình. Cô ấy đẹp trong sáng, tinh khôi. Tôi không tiếc tiền mua tặng những gì đẹp nhất có thể để người yêu vui. Với tôi lúc đó, nàng là món quà giá nhất mà tôi được ban tặng. Cuộc đời tôi còn có thể dâng hiến trọn cho nàng, nói chi là mấy thứ vật chất nhỏ bé kia.

Sau hai đứa chia tay, cô ấy đã ném đi tất cả những bó hoa đã khô, những thiệp chúc mừng. Cô ấy chỉ giữ đồ dùng được như mỹ phẩm, quần áo. Hóa ra phụ nữ còn thực tế hơn đàn ông tưởng.

Vừa tối hôm kia, tôi được hưởng trận rượu say mềm của thằng bạn thân. Ngon giai, tài ba là thế. Mà lúc thất tình trông cũng bi lụy như ai. Tội nghiệp nó thật!


Là đàn ông thì đừng dại gái. Chót dại gái thì đừng để thiên hạ biết mà chê cười. Cứ âm thầm ủ mưu để đòi lại đàn bà tham lam mọi tình phí (Ảnh minh họa)

Tối ấy, nó khoác vai tôi tâm sự chuyện đã chi nửa số tiền đang có đưa vợ sắp cưới mua nhà chung cư. Dại mỗi nỗi cô kia cứ dùng dằng viện lý do chưa chịu đi đăng ký kết hôn. Một tháng sau, cô ta ráo hoảnh cặp kè với “thằng già” lắm tiền. Bạn tôi nếm quả đau mất trắng tay.

Tôi xin được tuyên ngôn quan điểm sống và yêu của mình: Là đàn ông thì đừng dại gái. Chót dại gái thì đừng để thiên hạ biết mà chê cười. Cứ âm thầm ủ mưu để đòi lại đàn bà tham lam mọi tình phí. Có thế tình yêu mới sòng phẳng và không phải uất hận về nhau.

Đàn ông chúng tôi chẳng cần phải sĩ diện hão với những người đàn bà tham tình tham tiền. Người ta nói “đen bạc đỏ tình”. Phụ nữ chỉ được chọn một trong hai. Có tí tình rồi, đàn bà đừng hòng dành được tiền của đàn ông nữa!

Chia sẻ