Đây đâu phải là cổ tích hoang đường: Giới hạn của tình yêu và hạnh phúc là do chính bạn đặt ra mà thôi!

Dương Thụy,
Chia sẻ

Một người đã bi quan thì luôn tìm ra rất nhiều lý do để bi quan, để biện minh rằng mình không thể hạnh phúc. Họ đâu biết rằng, chính họ đang từ chối cơ hội hạnh phúc của chính mình. Hãy nhìn vào chuyện tình của tân tổng thống Pháp mà xem...

Hãy nhìn xem, trong cuộc sống thực, cả thế giới đang ngưỡng mộ tình yêu của tân Tổng thống Pháp và người hơn ông ấy 24 tuổi hay sao? Đây đâu phải câu chuyện cổ tích hoang đường nào? Bà thậm chí đã có một đời chồng, đã là mẹ của ba đứa con trước khi đến với chàng trai trẻ, họ quyết định không sinh con chung và chàng bây giờ còn đang là tổng thống Pháp? Có thể nhiều người sẽ lại nói rằng, tại vì họ ở bên nước ngoài, tại đó là một kế hoạch truyền thông, tại... nên mới có chuyện như vậy mà thôi. Hoặc nếu có tin cả thế giới có một cặp như vậy thì cũng còn lâu mới đến lượt mình!

Điều này chứng tỏ mọi luật lệ, mọi suy nghĩ bạn tưởng đúng đều có thể bị phá vỡ. Đừng ngồi đó than vãn mình có dung nhan kém sắc hay cuộc đời mình bỏ chồng thế là kết thúc, hoặc cam chịu thôi để níu giữ một cuộc hôn nhân an toàn mà tẻ nhạt đến phát chán... Thậm chí, chia tay vì không có con chung hoặc tuổi tác chênh lệch... Những giới hạn chính bạn đặt ra cho chính mình đã khiến những cuộc hôn nhân đi vào đường cùng, bế tắc luôn ở tình trạng hấp hối mà không bao giờ chết. Để làm gì?

Đây đâu phải là cổ tích hoang đường: Giới hạn của tình yêu và hạnh phúc là do chính bạn đặt ra mà thôi! - Ảnh 1.

Suy nghĩ cổ hủ ấy cứ ám ảnh, dằn vặt nhiều người phụ nữ. Phải chăng vì thế mà tự bản thân họ khổ? Làm sao có thể hạnh phúc khi chính bản thân họ luôn từ chối hạnh phúc. Chính bản thân họ cũng luôn bao biện bằng đủ mọi lý do khiến hạnh phúc không tới với mình.

Đây đâu phải là cổ tích hoang đường: Giới hạn của tình yêu và hạnh phúc là do chính bạn đặt ra mà thôi! - Ảnh 2.

Một cuộc đời để sống hãy sống như ngày hôm nay là cuối cùng. Tuổi tác chênh lệch nhưng nếu là tình yêu thực sự bạn đừng nghe ai nói gì, nếu không có con chung bạn vẫn có thể hạnh phúc kiểu khác và nhan sắc bạn bình thường có tỉ thứ vũ khí khác dành cho phụ nữ để bạn phát huy uy quyền. Nếu một cuộc hôn nhân đang "bị ung thư" hãy mạnh dạn cắt bỏ để đánh lại ván cờ mới để tìm cơ hội sống huy hoàng hơn.

Có lẽ khi mà một người đã bi quan thì luôn tìm ra rất nhiều lý do để bi quan, để biện minh rằng mình không thể hạnh phúc. Họ đâu biết rằng, chính họ đang từ chối hạnh phúc, chính họ đang làm mất đi quá nhiều cơ hội để được hạnh phúc của mình.

Nếu lạc quan để nhìn ra bên ngoài, họ sẽ thấy xung quanh vẫn có rất nhiều người phụ nữ hạnh phúc ở ngay gần họ thôi, cho dù những người phụ nữ ấy từng chịu rất nhiều tổn thương hoặc "thất bại“ ở cuộc hôn nhân trước. Nhưng chỉ cần không từ bỏ, hạnh phúc vẫn có thể mỉm cười chứ?

Đây đâu phải là cổ tích hoang đường: Giới hạn của tình yêu và hạnh phúc là do chính bạn đặt ra mà thôi! - Ảnh 3.

Vậy đấy, không phải cứ một lần dở dang, không phải cứ một lần đổ vỡ trong hôn nhân rồi, thì phụ nữ không thể nào còn cơ hội để xây dựng lại hạnh phúc mới. Tôi nghĩ, hạnh phúc thật sự vẫn luôn nằm trong tầm tay chính những người phụ nữ ấy. Chỉ là họ có muốn dùng mọi cách để giữ lấy nó hay không? Đừng vì quá “bất mãn” nên luôn đổ lỗi rằng mình đã tổn thương một lần rồi, mình mất niềm tin một lần rồi, mình không còn niềm tin nữa. Đó chính là đang từ chối cơ hội để đón nhận hạnh phúc của chính mình.

Chẳng phải huyễn hoặc nhau, cũng chẳng phải là cổ tích. Hạnh phúc luôn hiện hữu trong tay những người đàn bà không từ bỏ. Đàn bà đã qua một đời chồng. Đàn bà đã tổn thương vì một cuộc hôn nhân "dở chứng"... sẽ phải là những người thực sự bản lĩnh, để hiểu rằng, hạnh phúc không phải là may mắn mà có được. Hạnh phúc không phải là ngồi một chỗ để mong chờ sự ban ơn của một người đàn ông nào đó mà muốn hạnh phúc thì phải trải qua rất rất nhiều đấu tranh.

Đây đâu phải là cổ tích hoang đường: Giới hạn của tình yêu và hạnh phúc là do chính bạn đặt ra mà thôi! - Ảnh 4.

Hôm nay, cả thế giới ngưỡng mộ vị tân tổng thống Pháp trẻ nhất từ thời Napoleon. Họ cũng cực kỳ ngưỡng mộ "người lái phi công" phi thường như tân đệ nhất phu nhân quyền năng không nhiều ưu điểm theo cách mọi người đang nghĩ.

Và vì vậy, bạn hãy tin đi, hạnh phúc thực sự không bao giờ cần điều kiện và thời gian để đi tìm. Chỉ cần bạn đừng bao giờ đóng lại cánh cửa và niềm tin về... hạnh phúc.

Chia sẻ