"Đau xót vì không ngờ mẹ của bạn trai lại có phản ứng như thế..."

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Anh ấy rất vui vẻ và muốn nói chuyện với mẹ để bọn em cưới nhau, nhưng không ngờ được rằng sau khi nghe tin đó thì bà ép bọn em phá thai trước.

Hỏi:

Em 23 tuổi, 4 năm về trước em có quen bạn trai em. Anh ấy hơn em một tuổi, tụi em quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Yêu nhau được một năm thì anh dẫn em về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh rất quý em và ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. 

2 năm trôi qua, những ngày gần đây em phát hiện ra mình có bầu, anh ấy rất vui vẻ và muốn nói chuyện với mẹ để bọn em cưới nhau, nhưng không ngờ được rằng sau khi nghe tin đó thì bà ép bọn em phá thai trước.

Em cảm thấy đau xót và thất vọng vì không ngờ bà lại có phản ứng như thế. Sau khi thuyết phục không được, anh ấy đã phải dắt em đi bỏ thai. Lý do mẹ anh phản đối bởi vì anh trai của anh từng kết hôn với một người và cô ấy đã để lại con cho ông bà nội nuôi rồi bỏ anh trai của anh. Bây giờ mẹ anh sợ rằng anh lại rơi vào hoàn cảnh giống như thế. 

Bạn trai của em từng có thời gian dài giận ba mẹ vì anh cho rằng cùng là con cái nhưng ba mẹ anh luôn yêu thương và cưng chiều anh trai của anh hơn. Chính vì thế mà một năm nay anh không nói chuyện với ba mẹ. Tuy nhiên vì lý do đó mẹ anh lại tưởng rằng do em xúi giục nên gọi điện mắng em thậm tệ. 

Hiện giờ em cảm thấy bế tắc bởi vì gia đình và anh vẫn không hòa thuận được với nhau. Bọn em hiện có công việc ổn định, em làm ở công ty nội thất còn người yêu em thì làm ở bên điện lực. Tụi em tính bỏ đi nơi khác làm ăn. Nhưng thật sự trong hoàn cảnh này em vẫn cảm thấy bối rối nên mong nhận được từ chị lời khuyên để giúp em thêm lựa chọn. Cảm ơn chị!

(huevu...@gmail.com)

Ép phá thai
Em cảm thấy đau xót và thất vọng vì không ngờ bà lại có phản ứng như thế (Ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến!

Đọc tâm sự của em, chị hiểu phần nào những bức xúc và đau khổ của em khi phải từ bỏ đi đứa con mình đang mang trong bụng và sự phản đối của gia đình bạn trai. Nhưng mong rằng em hãy đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhìn nhận mọi chuyện của mình, em nhé!
Em và anh ấy đã có một cuộc tình rất đẹp, bạn trai em cũng là người có trách nhiệm với em. Kể cả sau việc đưa em đi phá thai thì tâm trạng của anh ấy cũng không khác gì em, vừa thương đứa con mình phải bỏ đi, vừa cảm thấy đau xót oán hận bố mẹ. 

Nhưng em ạ, nếu đặt vào vị trí của bố mẹ, hẳn là họ cũng có những khó khăn riêng. Việc họ phải giải quyết vấn đề của anh trai em có thể đã khiến họ cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa, có thể bố mẹ anh ấy kỳ vọng rằng sẽ có một đám cưới đàng hoàng hơn và em sẽ không mang thai trước. Như em thấy là ban đầu họ đã rất quý em, việc các em có thai khi bố mẹ anh ấy không đồng tình cộng thêm với sự thiếu quyết đoán của các em nên dẫn tới việc cả hai có những phản ứng tiêu cực và rời xa mối quan hệ với bố mẹ. 

Bố mẹ anh ấy cũng có sai lầm khi ép em phải phá thai, nhưng rõ ràng họ cũng không muốn rằng vì việc này mà con trai họ lại không nói chuyện với họ cả năm, nên họ có đổ lỗi trách móc em cũng là điều khó tránh khỏi. Nếu như các em bình tĩnh hơn, kiên trì thuyết phục bố mẹ thì có thể mọi chuyện đã có những chuyển biến tốt đẹp.

Còn trong hoàn cảnh này, có lẽ các em nên tự quyết định cho tương lai. Điều thuận lợi là các em đều có công việc ổn định và không phụ thuộc vào kinh tế gia đình, hơn nữa, các em cũng là những người đã trưởng thành và hoàn toàn có thể tự quyết định về tình yêu và hôn nhân của mình. Hãy quên đi nỗi buồn trong quá khứ, và hãy quên mọi điều phiền muộn để bắt đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn của cả hai, em nhé!

Chúc em mọi điều tốt lành!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily vào 11 giờ các ngày thứ 3 và Chủ Nhật trong tuần.

Chia sẻ