Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Tôn Di hạnh phúc cầm tay chú rể Chung Hán Lương, trong khi đó Mã Thiên Vũ lặng lẽ chứng kiến mà lòng như chết lặng từng cơn.

Sau 60 tập đầy đau khổ và ức chế, cuối cùng cặp đôi Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương) - Khương Sinh (Tôn Di) của Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau cũng đã đi đến kết thúc tốt đẹp. Trong tập 61 vừa lên sóng, Khương Sinh - Trình Thiên Hựu đã chính thức làm đám cưới.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 1.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 2.

Khương Sinh đã quyết định làm đám cưới với Trình Thiên Hựu.

Vượt qua tất cả mọi thử thách, khó khăn, Khương Sinh đã chịu tiến tới nắm lấy bàn tay của Trình Thiên Hựu. Trong ngày trọng đại, Khương Sinh vô cùng lo lắng vì nghĩ rằng Lương Sinh (Mã Thiên Vũ) sẽ không đến dự. Cho đến thời điểm này, Lương Sinh là người thân duy nhất của Khương Sinh. Dù 2 người không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng Khương Sinh vẫn xem Lương Sinh như anh ruột. Oái oăm thay, Lương Sinh yêu Khương Sinh. Thế nên khi Khương Sinh cưới Trình Thiên Hựu, Lương Sinh đã không chấp nhận nổi.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 3.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 4.

Lương Sinh lòng nặng trĩu khi đến chúc mừng Khương Sinh.

Dẫu vậy, đến giờ phút quyết định, Lương Sinh vẫn lặng lẽ xuất hiện. Khi khoác tay Khương Sinh tiến vào khu vực làm lễ cưới, Lương Sinh như chết lặng từng cơn. Nhìn thấy người con gái mình yêu thương nhất rạng rỡ nói cười bên kẻ khác, mấy ai chẳng đau lòng? Chính Lương Sinh cũng đã có ý nghĩ cướp cô dâu, dắt Khương Sinh bỏ trốn đến một nơi thật xa không ai hay biết. Tuy nhiên, đấy chỉ là ý nghĩa, Lương Sinh mãi mãi chẳng thể làm điều này.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 5.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 6.

Lương Sinh đau đớn khi chứng kiến cảnh Khương Sinh làm đám cưới.

Về phần Thiên Hựu - Khương Sinh, 2 người vô cùng hạnh phúc khi đã chính thức là vợ chồng của nhau. Để cưới Khương Sinh, Thiên Hựu chấp nhận hình phạt vô cùng lớn từ Trình lão gia, ấy là từ bỏ quyền làm CEO, giao lại công ty và ra đi tay trắng.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 7.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 8.

Ai cũng hạnh phúc chỉ có 1 người đau khổ!

Vì Khương Sinh, Thiên Hựu mạnh mẽ nói với ông nội của mình rằng không hề hối hận trước quyết định này. Thiên Hựu gửi lại công ty cho em trai là Thiên Ân, rồi cùng Khương Sinh rời khỏi. Tình yêu có thể làm con người ta thay đổi, tình yêu cũng đủ sức biến những người không liên quan trở thành một nửa của nhau.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 9.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 10.

Thiên Hựu bất chấp tất cả vì Khương Sinh.

Cơn bão lớn đã dừng chân nơi bậc thềm, những cơn sóng lăn tăn vẫn vỗ dưới chân Thiên Hựu - Khương Sinh, song ở thời điểm này, sóng gió hay bão bùng cũng chẳng thể nào ngăn họ về lại bên nhau.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 11.

Đau khổ suốt 60 tập, cuối cùng Chung Hán Lương cũng làm đám cưới tưng bừng với Tôn Di  - Ảnh 12.

Thiên Hựu nhờ Thiên Ân chăm sóc gia đình, còn anh thì cùng Khương Sinh xây dựng cuộc sống mới.

Chia sẻ