Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa

Đinh Hương,
Chia sẻ

Bà đã từng vô cùng hạnh phúc khi được lên chức bà ngoại, được nhìn thấy con gái mình bình an sinh cho bà được một cô cháu gái khỏe mạnh và xinh đẹp. Thế nhưng, đó cũng là lúc bà phát hiện ra sức khỏe mình đang có những điều bất ổn, có thể bà chẳng thể sống được bao lâu nữa.

Được lên chức ông bà lần đầu tiên trong đời, đó chắc hẳn là một trải nghiệm không bao giờ quên được đối với các bậc cha mẹ. Bạn sẽ lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ đến những đứa cháu bé nhỏ xinh đẹp, háo hức khi biết rằng tương lai đây sẽ là chuỗi ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười của trẻ thơ.

Đối với bà Alison Smith và chồng, ông Robert, họ cũng đã vô cùng vui sướng khi biết rằng không bao lâu nữa họ sẽ lên chức ông bà ngoại. Ấy vậy mà niềm vui chả đến được bao lâu thì tình trạng sức khỏe của bà Alison bỗng xuất hiện những biến chuyển xấu. Bà thường xuyên gặp phải những cơn đau bụng dữ dội, cơ thể mệt mỏi suy nhược.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 1.

Suốt gần 3 thập kỷ, sức khỏe của bà Alison vốn đã không được ổn định.

Bà Alison, năm nay 47 tuổi, đến từ Darlington, nước Anh, vốn đã có sức khỏe không được tốt với rất nhiều vấn đề khác nhau trong gần 3 thập kỷ qua. Năm bà Alison 20 tuổi, sau khi sinh con gái Kylie, một đêm nọ bà bỗng thức dậy và kinh hoàng phát hiện ra mình đang nằm trên một vũng máu lớn. Các bác sĩ cho biết bà có tế bào cổ tử cung bất thường và phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần tử cung. Điều này cũng có nghĩa là bà sẽ không thể mang thai được nữa.

Bà Alison và ông Robert vô cùng đau khổ trước tin dữ này bởi họ vẫn muốn sinh thêm nhiều con cái. Vậy mà số phận an bài không cho họ được toại nguyện. Cũng phải mất một khoảng thời gian dài ông bà mới có thể vượt qua được cú sốc tuy nhiên, họ vẫn vô cùng biết ơn khi có được cô con gái quý báu Kylie. Họ quyết tâm dành hết tình yêu thương cả đời mình để chăm sóc, nuôi dạy con gái nên người.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 2.

Sau khi sinh con gái Kylie, bà Alison đã phải cắt mất một phần tử cung và được cho rằng không thể mang thai được nữa.

Đó cũng là lý do khi Kylie thông báo rằng cô mang thai, bà Alison và chồng đã xúc động và vui mừng biết mấy. Đáng tiếc là khi vừa nhận được tin mừng, bà Alison lại bắt đầu cảm thấy sức khỏe mình có sự chuyển biến xấu khi liên tục gặp phải những cơn đau bụng dữ dội.

“Tôi đến khám bác sĩ hai tháng sau khi biết Kylie mang thai, vào khoảng tháng 3 năm 2013. Họ nói rằng tôi gặp phải hội chứng ruột kích thích (IBS)”, bà Alison kể lại.

Những tháng tiếp theo, tình trạng của bà Alison ngày càng tệ hơn. Bà thường xuyên gặp phải những cơn đau, bụng lúc nào cũng trong tình trạng đầy chướng lên.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 3.

Bụng bà Alison luôn trong tình trạng đầy chướng, đau đớn.

Tháng 7 năm 2013, Kylie hạ sinh cô con gái đáng yêu, Caseylee, bà Alison một mặt vô cùng hạnh phúc, mặt khác lại dằn vặt đau đớn vì cho rằng thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa.

Ba tháng sau đó, bà Alison phải nhập viện khẩn cấp vì một cơn đau bụng cực kỳ tệ hại. Bác sĩ kiểm tra và cho biết có thể bà đang có một khối u trong bụng nhưng cần phải xét nghiệm chuyên sâu hơn mới chẩn đoán chính xác được là gì.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 4.

Kylie cùng con gái và cháu trai của mình.

Kinh ngạc thay, sau 26 năm vô kinh và biết rằng mình không thể có con được nữa, bà Alison lại nhận được một tin tức không thể tin nổi.

“Đó không phải là khối u, mà là một đứa bé”, Alison rụng rời khi nghe bác sĩ thông báo.

“Tôi vô cùng ngạc nhiên. Khi ấy tôi đã mang thai đến tuần thứ 32 mà không hề hay biết gì”, bà Alison nói.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 5.

Hạnh phúc bất ngờ, bà Alison lên chức mẹ sau 26 năm tưởng mình không thể mang thai.

8 tuần sau đó, bà Alison đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và khỏe mạnh và đặt tên cho con là Bobby Charles. Ở độ tuổi ngũ tuần, ông Robert và bà Alison không chỉ được trở thành ông bà ngoại mà niềm vui còn nhân lên gấp bội khi họ đón chào đứa con trai - món quà kỳ diệu - của mình.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 6.

Ông Robert lên chức bố ở độ tuổi 53.

“Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui của mình nữa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết, ngờ đâu lại có được cậu bé đáng yêu này”, bà Alison phấn khởi chia sẻ.

Bobby chào đời vào tháng 12 năm 2013, chỉ 5 tháng sau khi cháu gái Caseylee của mình chào đời. Suốt gần 5 năm qua, hai cậu cháu đã luôn ở cạnh nhau, cùng nhau lớn lên và chia sẻ những khoảng thời gian ấu thơ hạnh phúc bên nhau.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 7.

Hai cậu cháu đáng yêu sinh cách nhau chỉ 5 tháng.

Đau bụng dữ dội, người bà nghĩ rằng mình sắp chết cho đến khi bác sĩ thông báo một tin khiến cả gia đình ngã ngửa - Ảnh 8.

Caseylee và Bobby vô cùng thân thiết.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ