Đạo diễn Lê Hoàng: Phụ nữ lấy chồng như “chia tay hoàng hôn”

A.D,
Chia sẻ

Hiếm có một cô gái nào bước lên xe hoa mà đi hiên ngang. Đa số họ đều lảo đảo. Tại sao như thế? Tại vì họ buồn. Họ biết là từ giờ phút đó trở đi, phải chia tay với nhiều thứ, trong đó có hoàng hôn.

Tất cả mọi người trên thế giới này đều biết Hoàng hôn là lúc mặt trời sắp lặn xuống. Ánh sáng thế gian trở nên màu hồng. Nghĩa là nhà cửa, cây cối, chim chóc và mặt mũi ai đó đều ánh hồng lên như cánh hoa. Đẹp đẽ vô cùng. Chả thế mà tất cả các bộ phim tình cảm đều có cảnh Hoàng hôn, cả triệu bài hát, triệu bức tranh miêu tả Hoàng hôn, còn ảnh chụp Hoàng hôn thì nhiều như sao trên trời và cũng lấp lánh trong tâm trí chúng ta y như thế. Hoàng hôn với những người đi làm công sở còn là thời gian để thở phào nhẹ nhõm, bỏ lại công việc ở công ty và hạnh phúc, tung tăng trở về với gia đình.

Hiểu vậy, nên các cô dâu đều thổn thức. Họ biết trước khả năng không còn nhìn thấy hoàng hôn nữa sẽ rất cao. Bởi đúng vào thời gian đó, phải nấu bữa cơm tối cho chồng.

Biết bao nhà văn đã miêu tả bữa cơm tối đầm ấm trong gia đình. Họ chỉ không viết rằng để có bữa cơm tối ấy người vợ phải làm gì?

Bởi bữa tối đâu như con mèo, bất thình lình nhảy phắt lên bàn. Muốn bày các thứ ra đĩa, cô vợ phải nấu, muốn nấu phải đi chợ. Con cá, con gà, miếng thịt mớ rau, phải vác xác ra đó mà mua.

Trong khi xác đó đã suốt ngày quần quật. Sáng sớm đưa con đi học, sau đó đến công ty thảo công văn giấy tờ cho sếp kí, trình bày những ý nghĩ thông minh của mình cho sếp hiểu (mà sếp luôn luôn hiểu chậm!). Sau đó quần quật trong văn phòng với đủ thứ bạn bè, đủ thứ kẻ thù, đến chiều mới sực nhớ bữa cơm vĩ đại và "khổ sai" đang chờ đợi.

Nói “khổ sai” vì nó gần như một cuộc chạy đua với thời gian sau khi đã chiến đấu oanh liệt tại công sở. Để kịp giờ ăn lúc nhạc hiệu chương trình thời sự tối vang lên trên tivi cho đảm bảo sức khỏe, người vợ người mẹ ấy vừa phăm phăm vượt đường tắc đến chợ để tranh giành những mớ rau chợ chiều cuối cùng, rồi lích kích ghé hàng thịt chọn miếng thịt ngon nhất còn lại trên sạp, vừa tính toán trong đầu tối nay sẽ nấu món gì… Rồi họ lại chui đầu vào bếp, đánh vảy cá, ướp thịt, thái su hào, nhặt rau muống… và pha nước mắm trong lúc con cái lèo nhèo, mẹ chồng lườm nguýt. Trong một khoảnh khắc bất thần nào đó, họ lại nhớ đến khoảnh khắc hoàng hôn thời thanh xuân đã qua, được ngồi café ngoài trời cho gió thổi tóc tung bay, đưa đôi mắt bồ câu nhìn vầng thái dương rực rỡ đang lặn xuống dưới phía chân trời xa xa mà nhâm nhi từng chút lãng mạn, tinh tế, dịu dàng mà phụ nữ đáng được hưởng...

Nhưng than ôi, không có bữa cơm tối nào không nấu từ Hoàng hôn. Có những bữa long trọng còn phải nấu từ Hoàng hôn hôm trước. Mất Hoàng hôn là phụ nữ mất đi tất cả các cuộc gặp gỡ, những giây phút thả hồn. Mỗi khi có việc về muộn, đầu óc lại đầy ngổn ngang khiến cho “một ngày dài hơn thế kỉ”, con đường vào chợ dài theo tới tận văn phòng.

Nhưng kìa, hoàng hôn lại trở về.

Chị em lại được váy áo tung tăng, cười nói ríu rít, kiêu hãnh và thảnh thơi bước vào các cửa hàng VinMart+ ngay gần nhà vì tất cả các loại thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ, đều đã làm sẵn, bóng loáng, thơm phức, lại còn có ưu đãi đúng giờ tan sở từ 16h00-19h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Chị em chỉ việc mua về để nấu bữa tối ngon lành, nhanh gọn, dễ dàng cho gia đình. Các bà vợ từ nay vừa nhìn qua cửa sổ thấy thành phố rực lên, vừa nhẹ nhàng thả các món ăn vào nồi, nghe vọng lên những tiếng xèo xèo tươi đẹp.

 

Chia sẻ