BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

"Đánh đồn có địch" thì có gì mà tự hào!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn cảm thấy hãnh diện vì "ăn vụng" được với một người chồng có vợ xinh đẹp, tự tin? Bạn à, đàn ông có thể ngoại tình với bất kỳ ai, kể cả người kém xa vợ mình bạn ạ.

Chào mọi người!

Đọc xong bài của bạn Jenifer thì cảm xúc của em tuôn trào nên có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ với bạn Jeniferc - cũng là đại diện của một số người có sở thích giống bạn. Rất mong có thể làm bạn phóng hạ đồ đao, quay đầu là bờ.

Bạn nói bạn thích những người đàn ông có gia đình vì họ điềm đạm, chín chắn. Nhưng bạn à, một người đàn ông đã có gia đình mà thấy gái đẹp chẳng lẽ cũng sấn vào lấy le như mấy người chưa có gia đình thì coi sao được. Hơn nữa, lúc chưa lấy vợ có thể họ cũng bị bạn xếp vào hạng hời hợt, nông cạn và đôi khi vì muốn thể hiện lấy điểm mà có những hành động thật trẻ con và lố bịch.

Lúc đầu có vẻ bạn cũng không muốn vô duyên, vô cớ phá hoại gia đình của ai hết. Thích chỉ để thích thôi. Chẳng cố tình quyến rũ gì hết. Nhưng mà ai bảo vợ của người ta xinh quá, lại tự tin phát biểu 1 câu chướng tai gai mắt như thế. Nhưng bạn à, xinh đẹp mà còn tự tin nên nói thế cũng đúng thôi, em đẹp em có quyền mà, với lại xinh đẹp thì tự tin chứ có ai xinh đẹp mà tự ti không? Thế mà bạn lại thấy điều đó chướng tai gai mắt thì cũng lạ. Thật ra câu nói đó cũng chỉ là một cái cớ “ngớ ngẩn” cho bạn, để bạn cảm thấy mình không hẳn 100% là hồ ly tinh khi phá hoại gia đình người khác. Bạn là người thích thử thách.

Và bạn sung sướng vì đã ngoại tình được với người đàn ông chin chắn, điềm đạm có vợ đẹp, tự tin. Bạn đã vượt qua được thử thách cướp chồng của 1 người vợ đẹp, không phải người vợ bình thường. Bạn rất tự hào và kiêu hãnh vì đã làm được việc đó. Một cảm giác rất yomost phải không?

Trường hợp vợ đẹp nhưng chồng vẫn ngoại tình bây giờ không hề hiếm bạn ah. Gần đây có 1 bài viết trên diễn đàn này không biết bạn đã đọc qua chưa. Một người vợ ai nhìn vào cũng thấy hoàn hảo như thế mà chồng lại đi ngoại tình với 1 người vừa dơ, vừa bẩn mà bạn thì chắc hơn hẳn cô kia rồi.

Nói để bạn thấy người ta có thể ngoại tình với bất cứ ai. Có gì đáng để bạn tự hào, nếu có thể hãy chỉ ra giúp mình cái gì khiến bạn tự hào đến vậy. Đến đây thì thấy cái gu và sở thích của bạn tầm thường quá.

Bạn có lường trước hết những hậu quả của việc bạn làm không? Hay bạn lại nghĩ là gia đình họ chỉ lục đục một thời gian rồi thôi sao?

Bạn làm nhiều hơn 1 người đau khổ. Người vợ đó đã làm gì với bạn để đáng bị như thế? Cùng là phụ nữ với nhau, chắc bạn cũng hiểu nỗi đau bị chồng/vợ phản bội là lớn đến chừng nào chứ? Có lẽ người vợ sẽ tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên được, nỗi đau đó cần rất nhiều thời gian để lành chứ không phải chỉ lục đục một thời gian rồi như chưa từng xảy ra đâu bạn.

Và nếu như họ có con nữa, nếu người vợ không tha thứ, họ sẽ li dị, đứa bé còn nhỏ mà trẻ con thì lại dễ bị tổn thương, bạn có đọc được những bài viết có những bạn vì 1 tuổi thơ như thế mà sau này hoàn toàn mất lòng tin vào con người, vào tình yêu chưa?

Ở cái thời buổi người người ngoại tình, nhà nhà ngoại tình này thì cái sở thích của bạn chẳng qua là cũng chỉ muốn chứng tỏ bản thân thôi. Bạn thích thử thách thì đừng làm cái việc mang đau khổ đến cho người khác. Mình thấy 1 thử thách mà bạn nên làm sau này là làm sao để thời gian tỉ lệ thuận với tình yêu, khiến cho chồng mình là 1 con mèo chê mỡ, chỉ thấy vợ mình là số 1. Làm được như vậy mình mới nên tự hào, còn người khác đương nhiên sẽ nể phục. Như vậy mới chính là thử thách, mới nên cho bạn chứng tỏ mình.

Chia sẻ