Chiều 25/7, Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp thông tin về vụ việc một thiếu nữ quê ở Thanh Hoá bị một nhóm người hành hạ, tra tấn tàn bạo như thời trung cổ.
Rõ ràng cậu bé là người đi đánh bạn bè nhưng lại lăn ra khóc như thể mình bị hại. Điều này khiến phụ huynh nào cũng bức xúc. Và tới khi cô giáo vào cuộc mới hiểu được nguyên nhân thật sự...
Giữa cánh đồng, một nam thanh niên có hành vi đánh đập một bạn nữ hết sức dã man khiến nạn nhân chảy máu mũi trước sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều thanh niên khác. Clip ghi lại hình ảnh đó đang khiến nhiều người bức xúc.
Chỉ vì khen một cô gái có nụ cười dễ thương mà nữ sinh 15 tuổi bị nhóm bạn gái đánh dã man, bắt liếm chân. Các đối tượng đã bị công an H.Nhà Bè triệu tập làm rõ hành vi.
Với hành vi đánh người gây mất trật tự công cộng, hạ sĩ Phan Văn Hưng bị Công an xử phạt hành chính 3 triệu đồng và bị đơn vị nơi Hưng công tác xử phạt cảnh cáo.
Khi có đơn của gia đình nạn nhân, Hưng đã bị tạm đình chỉ công tác. Thanh niên này khai do ghen tuông nên đánh bạn gái cũ và người chồng sắp cưới của nạn nhân để dằn mặt.