Đang yêu say đắm vẫn cặp bồ để... trục lợi

Hồng Trà,
Chia sẻ

Một số cô nàng, mặc dù đã có người yêu đàng hoàng tử tế, nhưng vẫn lén lút cặp bồ với đàn ông có vợ. Họ bất chấp tất cả chỉ để trục lợi.

Chàng trai trẻ tuổi tên T. (29 tuổi) khi phát hiện ra người yêu mình đang “bắt cá 2 tay”, anh sốc vô cùng. “Bọn mình đã có hơn 1 năm yêu nhau, điều kiện cũng đã khá ổn định, còn đang tính tới chuyện đám cưới. Vậy mà cô ấy lại nỡ lòng làm như vậy…” – anh đau khổ nói.

Điều khiến anh T. sốc hơn nữa là, tình địch của mình lại là một người đàn ông đã có vợ con đề huề. Anh tự hỏi, không biết người yêu anh dấn thân vào mối quan hệ đó nhằm mục đích gì, vì để anh ta bỏ vợ đến với cô sẽ chẳng là dễ dàng, mà có thế thì con đường cướp hạnh phúc từ tay người khác cũng rất gian nan. 

Khi anh đem những nỗi lòng đó hỏi người yêu, thì nhận được câu trả lời: “Em không yêu anh ta. Em cũng không kì vọng gì ở mối quan hệ với anh ta cả. Kể cả anh không phát hiện ra thì khi nào mình kết hôn, em cũng sẽ tự động chấm dứt”. Anh T. bất ngờ lắm trước lời hồi đáp của bạn gái. Khi anh hỏi rõ hơn, thì cô nàng vì muốn được anh tha thứ nên đã “dốc bầu tâm sự”: “Vì anh ta có thể cho em tiền, mua cho em quần áo và những phụ kiện đắt tiền. Anh không biết được đâu, phòng làm việc của em toàn những người sành điệu, em như 1 con vịt xấu xí giữa họ vậy, bị họ chê cười và chọc ngoáy rất nhiều lần. Mà lương em thì làm sao đủ sắm sửa những món đồ sang chảnh, anh cũng chẳng có để cho em, vì thế em mới buộc lòng phải làm như vậy. Xin anh hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của em! Em hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện như thế nữa”.

Mình ngu ngốc trước những lời tâm sự thật lòng của bạn gái. Đến lúc đó thì mình đã hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy, hiểu được suy nghĩ của cô ấy khi đặt mình vào vị trí của người yêu. Nhưng nói để thông cảm và tha thứ thì thật sự khó khăn vô cùng. Thà rằng cô ấy trót mềm lòng say nắng một anh chàng đáng mến nào đó thì đã đành 1 nhẽ. Đây, cô ấy lại có những suy nghĩ tham lam và hành động sai lầm như vậy, bất chấp người đàn ông đó đã có vợ, không quản mình đang phá hoại hạnh phúc 1 gia đình khác để đạt được mục đích của mình…” – anh T. buồn rầu giãi bày. Anh nói, cho dù rất đau lòng nhưng anh cũng đành phải nói lời chia tay để kết thúc mối tình tưởng như sắp đơm hoa kết trái.  

Bàng hoàng hơn nữa là, sau đó mình còn phát hiện ra, cô ấy không chỉ ‘cắm sừng’ mình lần ấy, mà trước đó cô ấy cũng từng cặp bồ với một người đàn ông khác rồi, đến khi vợ anh ta phát hiện ra thì mới chấm dứt. Lí do những gã đàn ông kia đến với cô ấy mình có thể hiểu được, nhưng còn cô ấy, chẳng lẽ vật chất lại có sức cám dỗ lớn đến như vậy ư, mà khiến cô ấy mạo hiểm đánh đổi nhiều thức như vậy” – anh T. sầu não thổ lộ.

Yêu say đắm vẫn cặp bồ
"Cô ấy không chỉ ‘cắm sừng’ mình lần ấy, mà trước đó cô ấy cũng từng cặp bồ với một người đàn ông khác rồi" (Ảnh minh họa)

Là một người vợ có chồng ngoại tình, chị H. (35 tuổi) đau đớn không sao tả xiết. Cũng như phần đa các bà vợ khác, khi biết chuyện xấu của chồng, chị đã không kìm được tâm lí muốn tìm hiểu về kẻ thứ 3, để thỏa mãn tò mò xem kẻ cặp kè với chồng mình là người như thế nào, cũng là để tìm ra phương thức đối phó. “Và mình rất ngỡ ngàng khi phát hiện bồ của chồng vừa qua lại với chồng mình, đang có mối tình say đắm với anh chàng người yêu chính thức của em ấy!” - chị H. lắc đầu thở dài cho hay.

Chị kể, chồng chị sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh của công ty ở tỉnh, sau 2 tháng nhậm chức với vài lần đi công tác về chi nhánh ấy, anh đã chiếm trọn được tình cảm của cô lễ tân xinh đẹp nhất văn phòng đó. Hai người họ nhanh chóng ngã vào vòng tay nhau và bắt đầu 1 mối quan hệ lén lút. Vì chồng chị và cô ta chỉ hẹn hò vào những lúc anh về chi nhánh làm việc, ngoài ra không thường xuyên chát chít, nhắn tin hay điện thoại cho nhau như những cặp tình nhân khác, thành ra chị và người yêu cô nàng kia khó bề mà biết được.

Khi phát hiện ra sự thật, mình đã nói chuyện nghiêm túc với chồng, anh thừa nhận đó chỉ là 1 mối quan hệ qua đường, do anh ham của lạ mà thôi, chứ không hề có tình cảm gì hết, và anh sẽ chấm dứt ngay lập tức. Mình ngậm đắng nuốt cay, cố gắng bỏ qua cho chồng” - chị H. chia sẻ. Chị bảo, sau đó, có vẻ như chồng chị đã thật sự làm được như lời anh nói. Nhưng cô ta thì vẫn tiếc nuối, muốn níu kéo. Chị đã bắt gặp tin nhắn cô ta gửi cho chồng chị, nào là “mình sẽ thật kín đáo, không để vợ anh phát hiện nữa đâu”, “anh nỡ lòng bỏ em phũ phàng như thế sao, có khổ cho em không, trong khi em đã trót dành tình cảm cho anh rồi”… Cho đến khi vấp phải sự lạnh nhạt của chồng chị H. thì cô ta buông lời oán trách: “Anh no xôi chán chè rồi nên muốn đá em phải không? Em biết ngay mà! Em cũng chẳng tham vọng thế chỗ được vợ anh đâu, nhưng anh đã hứa với em sẽ bố trí cho em một vị trí làm việc ngon thì anh phải giữ lời đấy nhé! Anh cũng biết để bên anh em đã phải phản bội người yêu mình, em thiệt thòi như thế mà anh không bù đắp cho em thì anh quả là nhẫn tâm”.

Hóa ra mục đích của cô nàng khi bật đèn xanh, chấp nhận những lời à ơi lả lơi của một người đàn ông đã có vợ chính là để tiến thân. Điều mình băn khoăn và thắc mắc nhất là, cô nàng đã có một anh chàng người yêu ngoan lành, tử tế rồi, tại sao không cố gắng giữ gìn lấy mối quan hệ tốt đẹp đó, mà lại sau lưng cặp bồ với người đàn ông có vợ khác. Chả lẽ cô ta không nghĩ đến cảm nhận của người yêu mình, hoặc một khi sự việc vỡ lở thì sẽ ra sao?” - chị H. tâm sự. Chị bảo, có lẽ anh nhà chị vẫn không nỡ tuyệt tình, vẫn nghĩ cô ta thiệt thòi thật, nên chỉ im lặng trước tất cả những gì cô ta làm. Nhưng chị thì đã liên lạc thẳng với cô ta, đề nghị cô ta thôi làm phiền chồng mình, nếu không sự việc sẽ lập tức đến tai người yêu cô ta, thậm chí là đồng nghiệp, chuyện bị phanh phui thì cô ta sẽ mất rất nhiều thứ. Từ đấy, cô nàng mới bỏ cuộc.

Nhiều người bây giờ phải nói là lợi dụng nhau, chứ không phải chỉ có mình đàn ông biết lợi dụng. Nhưng thực sự mình vẫn rất sốc và ngỡ ngàng khi biết có những em gái sẵn sàng cặp bồ với đàn ông có vợ mặc dù đang có người yêu đàng hoàng…” - chị H. chán ngán bày tỏ.
Chia sẻ