Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người!

Thu Thảo. Ảnh: Leon. Thiết kế: Bi. Clip: Kingpro,
Chia sẻ

Bích Phương tạo cho người đối diện cái cảm giác rằng bất cứ thứ gì trên đời này cô cũng nói được! Và lạ ở chỗ, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, cứ là Bích Phương nói ra thì nó bỗng dưng duyên dáng lạ thường. Mặc dù, cô gái này lúc nào cũng khẳng định: "Em nhạt nhẽo và hời hợt lắm!".

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 1.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc...

Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Bích Phương luôn tự nhận mình là cô gái may mắn và được quá nhiều người yêu thương, hỗ trợ trên con đường phát triển sự nghiệp. Ở cái tuổi 30, Bích Phương chẳng thể nào hài lòng hơn với những gì cô đang có. Nhưng nếu hỏi Bích Phương rằng đã muốn lấy chồng và xóa mác "gái ế" hay chưa, cô nàng sẽ thơ thơ thẩn thẩn trả lời ngay rằng: "Đến một ngày nào đó, ông chồng tự vồ lấy mình thì mình cưới. Lỡ đâu đến 50 tuổi Phương mới lấy chồng thì sao".

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 4.

Suốt cả buổi trò chuyện, Bích Phương thay đổi trạng thái gương mặt liên tục. Đụng đến chuyện vui, Bích Phương cười tít mắt, nhắc đến chuyện buồn, cô lặng lẽ cúi gằm mặt, cốt không cho nước mắt tuôn rơi. 30 tuổi như Bích Phương, hẳn là nhiều người sẽ trưởng thành, chín chắn lắm. Nhưng với Bích Phương, giới hạn của tuổi tác tròn vành vạnh như số 0. Chưa bao giờ Bích Phương muốn trở thành "gái ế", nhưng số phận nó run rủi thế rồi. Người ta nghĩ về cô thế nào chẳng quan trọng, Bích Phương chỉ cần bản thân thấy vui, thấy thích, thấy không có lỗi với bạn bè, người thân thì cô sẽ làm ngay.

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 5.

Năm 2010, Bích Phương thi Vietnam Idol và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Thời điểm đó, Bích Phương từng nghĩ mình sẽ làm một công nhân ngành mỏ nếu như không theo đuổi con đường âm nhạc. Hỏi Bích Phương vì sao, nữ ca sĩ vô tư trả lời rằng quê hương cô có nhiều mỏ than, cần công nhân phục vụ. Nhưng nếu nhận được việc, Bích Phương sẽ hoạt động ở đoàn văn công, chuyên hát cho công nhân các khu mỏ nghe. Với Bích Phương, công việc này từng là một niềm mơ ước.

Rời Vietnam Idol, Bích Phương chuyển hướng sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Bích Phương tự biến mình thành "nữ hoàng sầu muộn", chuyên trị màu sầu thảm, bi ai trong những bản ballad mà bất cứ ai nghe qua cũng phải xiêu lòng.

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 6.

"Em hát bài ballad đầu tiên, thấy ăn thị trường quá, người ta thích em nhiều, vậy là em cứ thế hát tiếp. Mà đã hát ballad thì mặt mũi, quần áo, tóc tai cũng phải đượm màu buồn theo. Thế là cứ khi ra sân khấu, khán giả thấy em buồn bã, tưởng rằng em buồn thật. Nhưng thực sự em không buồn, em cảm thấy hơi ngột ngạt khi phải gồng mình hát ballad, tuy nhiên em chẳng dám thoát ra. Em tự ở trong cái vòng an toàn của chính mình. Cô gái sầu thảm đó không phải là em, cô gái vui vẻ, nói chuyện gây cười và làm những điều tưng tửng hiện tại mới là Bích Phương thực thụ".

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 7.

Rồi một ngày nọ, Bích Phương hỏi bạn mình rằng vì sao bài hát của cô cũng được khán giả yêu thích mà ít khi nào truyền thông gọi mời cô phỏng vấn. Bích Phương nhận câu trả lời rằng: "Vì mày quá nhạt nhẽo. Mày không biết cách trả lời phỏng vấn. Mày chỉ biết hát và chẳng có gì cho người ta giật tít".

Thời điểm này, Bích Phương tự thấy bản thân hời hợt và lăm le ý định thay đổi. Song, Bích Phương không dám làm. Cô sợ người ta bảo mình rằng: Lại bày trò để PR. Sợ xuống dốc nên mang chuyện đời tư ra đánh đổi. Bích Phương tự mâu thuẫn với chính mình.

Một năm trước, Bích Phương từng mất cảm xúc với nghề! Đó là cảm giác tồi tệ và gây ám ảnh, khiến cô gái trẻ phải chùn chân. Bích Phương thừa nhận, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, cô rất sợ bị trở thành tâm điểm của sự trêu chọc. Vậy nên Bích Phương cứ mãi giấu kín, ai chê cô nhạt, không biết cách đánh bóng tên tuổi thì Bích Phương sẽ nhận lấy. Cô chưa bao giờ tự cảm thấy mình thú vị, thậm chí, Bích Phương luôn đánh giá bản thân là kiểu người lơ thơ lẩn thẩn, hời hợt với người xung quanh và giống như một kẻ ngoại đạo trong showbiz hào hoa, rực rỡ này.

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 8.

Sau cơn buồn chán vì mất đi cảm xúc với nghề, Bích Phương tự thu mình trong cái vỏ ốc. Hằng ngày, có show diễn thì cô đi làm, chẳng có show, Phương quay trở về ngôi nhà nhỏ, nấu ăn, trò chuyện với bạn bè, người thân, rảnh rỗi thì lên facebook trò chuyện với mọi người. Bích Phương không nói xấu, chẳng bàn chuyện người khác.

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 9.

Hoặc giả, nếu có quan tâm ai đó, cô sẽ nhắn tin, chủ động xin add facebook của họ. Và kỳ lạ là Bích Phương thường chỉ xin kết bạn với những người bình thường, còn giới showbiz tưng bừng này, Bích Phương chưa hề chủ động kết bạn với ai. Cô không có nhiều bạn bè làm cùng nghề. Bích Phương chỉ quanh quẩn chơi cùng một số bạn, trong đó có Tiên Cookie.

Một buổi sáng nọ, Bích Phương mở mắt ra, cảm thấy bản thân hời hợt, vô tâm và vô dụng quá. Thế là cô lao ngay đến phòng thu, thực hiện bản demo ca khúc "Bùa yêu" với năng lượng tích cực nhất. Cô nàng vui vẻ thừa nhận rằng bản thu "Bùa yêu" đầu tiên nếu có ai nghe được, chắc hẳn sẽ ngất đi: "Bởi vì nó ghê quá. Em hát bằng bản năng, bằng sự dồn nén tích tụ bấy lâu nay. Em đã hời hợt quá đủ rồi. Em sống mà không có chủ đích, chẳng định hướng bản thân tiến tới mục tiêu nào. Em nghĩ đơn giản, mình cứ có show là vui rồi, cần gì hạng này, hạng kia. Ai cũng biết em sống kỳ lạ như thế, nhưng do bạn bè, người thân quá rành tính cách rồi, thế là họ cứ để em được yên. Đến lúc cần bùng nổ để thay đổi thì em sẽ tự làm".

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 10.

Và rồi Bích Phương bước ra khỏi vùng an toàn. Bích Phương nắm lấy bàn tay của anh quản lý, của Tiên Cookie, của người hâm mộ để sống thật với chính mình. Bích Phương thừa nhận, thành công sẽ không thể đến với cô nếu như thiếu vắng Tiên Cookie.

Tiên hiểu Phương đến mức lời bài hát mới nhất "Bùa yêu" có hẳn câu: "Em không đi chơi, nấu ăn ngon". Bích Phương không muốn làm tổn thương người bạn của mình. Cô sẽ bảo vệ Tiên trong phạm vi có thể, còn những tin đồn quanh Tiên Cookie - Bích Phương, nữ ca sĩ chọn giải pháp im lặng, phớt lờ. Vì Bích Phương có cách lý giải rằng cô chỉ mong khán giả thương mình ở tính cách và âm nhạc: "Đời tư của em, em giấu cho riêng em biết! Nhưng em hứa sẽ không làm ai vì mình mà bị ảnh hưởng".

Đáng yêu như “gái ế” Bích Phương, showbiz Việt liệu có mấy người! - Ảnh 11.

Hỏi Bích Phương về điều mà cô băn khoăn nhất, nữ ca sĩ mất 3 giây suy nghĩ rồi điềm tĩnh trả lời. Dẫu vậy, cái sự điềm tĩnh của Bích Phương vẫn mang một chút cảm giác trẻ con, như sợ những món quà mà mình yêu thích sẽ bị ai đó giật mất. Bích Phương kể về cô gái tên Giang - người bạn thân thiết ở ngoài showbiz của mình. Bích Phương bị bạn trách móc rằng nổi tiếng quá nên chẳng còn hành xử thân thiện như lúc trước. Với Bích Phương, đây là câu nói "chí mạng".

Bích Phương luôn tự hỏi có phải mình đã làm gì sai để người khác giận? Nhưng khi kiểm điểm lại bản thân kỹ càng, cô nhận thấy: "Hóa ra em chẳng thay đổi gì. Chỉ là bận rộn quá nên không thể lúc nào cũng ở gần bên bạn. Người ta cứ sợ em ngôi sao và quên mất nơi mình bắt đầu mọi thứ. Tuy nhiên, cứ nhìn em ở hiện tại, em chỉ xinh hơn, thon thả, bớt ì ạch hơn chứ đầu óc và tính tình không thay đổi. Em không thể sân si với ai khác, vì em chẳng đủ khả năng để cãi nhau với mọi người".

Một cô gái đáng yêu và sống nhiệt tình như thế, liệu rằng showbiz này có mấy người như Bích Phương.

Chia sẻ