Đang trên đường đi học về, bé trai 12 tuổi bị đàn khỉ hoang xúm vào tấn công trọng thương

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Khi đang vui vẻ trở về nhà sau giờ tan trường, một cậu bé 12 tuổi ở Tây Xương, Trung Quốc đã bất ngờ bị đàn khỉ hoang trên núi Lư Sơn tấn công dẫn đến trọng thương.

Buổi chiều ngày 23/9, giống như mọi ngày bình thường, cậu bé Tiểu Kiệt, 12 tuổi, ở thành phố Tây Xương, Trung Quốc đang tung tẩy chạy về nhà sau giờ tan trường thì bất ngờ bị một đám khỉ trên khu thắng cảnh núi Lư Sơn lao đến tấn công dữ dội.

 - Ảnh 1.

May mắn thay, 3 người nông dân đi ngang qua đường đã kịp thời giải cứu cho cậu bé đáng thương và đuổi lũ khỉ hung hãn chạy mất. Tiểu Kiệt lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu với hơn 10 vết thương lớn nhỏ khắp người, vùng đầu cũng bị thương khá nặng. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu bé vẫn phải tiếp tục nằm viện để theo dõi.

Tiểu Kiệt kể lại, trong lúc cậu bé không chú ý, lũ khỉ đột nhiên xuất hiện rồi xông vào cào và cắn vào người mình. Khi cậu bé có dấu hiệu phản khán, lũ khỉ càng trở nên hung dữ và tấn công ác liệt hơn. Cho đến nay, dù sự việc đã trôi qua vài ngày, nhưng Tiểu Kiệt vẫn chưa hết hoảng loạn và sợ hãi mỗi khi nhớ đến cuộc tập kích bất ngờ của lũ khỉ hoang.

Được biết, từ năm 1998 đến năm 2015, số lượng khỉ tại khu thắng cảnh núi Lư Sơn đã gia tăng nhanh chóng, từ 101 con lên đến hơn 600 con. Tuy vào tháng 11/2015, chính quyền địa phương đã bắt đi hơn 100 con khỉ, nhưng bầy khỉ ở Lư Sơn vẫn không ngừng sinh sôi và lộng hành, khiến cho các nhà chức trách phải đau đầu nghĩ cách giải quyết.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.
Cậu bé Tiểu Kiệt vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ tập kích bất ngờ của bầy khỉ.

Chia sẻ