Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn trong phim "Hạo Lan truyện" tiếp tục gây thất vọng cho người xem.

Khổ thân cho Ngô Cẩn Ngôn, dù webdrama Hạo Lan truyện đã phát đến tập 26 nhưng những nhận xét tiêu cực cho diễn xuất của cô nàng vẫn chưa thuyên giảm. Thậm chí, ở tập 26 vừa lên sóng, Ngô Cẩn Ngôn còn bị chê cười vì gào khóc dưới mưa mà chẳng ai thấy được sự đau khổ, bi thương.

Câu chuyện bắt đầu khi người yêu của Hạo Lan (Ngô Cẩn Ngôn) là Lã Bất Bi (Nhiếp Viễn) bị thích khách ám hại trong lúc dẫn đoàn sứ thần nước Triệu sang nước Tần. Thực chất, Giao công tử là người đứng sau kế hoạch giết Lã Bất Vi. Nhưng may mắn thay, Lã Bất Vi chẳng những không chết mà còn khỏe mạnh chạy sang nước Tần. Nước Tần và nước Triệu là đối thủ của nhau, để giữ hòa bình, nước Triệu đã tạm giữ con tin của nước Triệu là Tần Vương Tôn - Doanh Dị Nhân.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 1.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 2.

Lã Bất Vi may mắn thoát chết sau khi bị truy sát.

Quay trở lại với Lý Hạo Lan, vì tưởng rằng Lã Bất Vi đã qua đời nên nàng ta đau khổ vật vã. Lý Hạo Lan hành hạ bản thân bằng cách không ăn uống. Chứng kiến cảnh này, Tần Vương Tôn (Mao Tử Tuấn) vô cùng buồn bã. Để vực dậy tinh thần của Hạo Lan, Tần Vương Tôn ép nàng phải ăn uống. Khi Hạo Lan chối từ, Tần Vương Tôn mang bản thân mình ra làm "vật trao đổi", Tần Vương Tôn nói rằng nếu Hạo Lan không ăn thì Tần Vương Tôn sẽ không uống thuốc. Cuối cùng, Hạo Lan đành miễn cưỡng ăn chút cháo để cầm hơi.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 3.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 4.

Hạo Lan tự hành hạ bản thân bằng cách không ăn uống.

Tưởng rằng mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, nào ngờ Hạo Lan tiếp tục lao ra màn đêm để gào khóc. Dưới cơn mưa nặng hạt, Hạo Lan liên tục kêu gào là mình quá bất hạnh, tất cả những người yêu thương trên cuộc đời này đã rời xa nàng. Vậy rồi Tần Vương Tôn lại xuất hiện và khuyên Hạo Lan dăm ba câu. Nàng ta lập tức nín khóc, quay trở lại hoàng cung và quyết tâm sống tốt những tháng ngày còn lại.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 5.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 6.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 7.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 8.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 9.

Đáng thương như Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn: Gào khóc thê thảm dưới mưa vẫn bị chê diễn xuất kém  - Ảnh 10.

Hạo Lan gào khóc thế này mà chẳng ai thèm xúc động thì biết làm thế nào?

Xem qua cảnh tượng bi thương này, buồn cười ở chỗ chẳng có mấy người đồng cảm cùng Ngô Cẩn Ngôn - Hạo Lan. Trên các diễn đàn phim ảnh, một số khán giả bày tỏ: "Cô ta có thể nào diễn tốt hơn 1 chút không", "Gào khóc mà như nhăn nhó, chẳng hiểu Ngô Cẩn Ngôn trau dồi diễn xuất bao năm qua như thế nào", "Tôi cảm thấy quá thất vọng với diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn, nhìn chỉ thấy buồn cười chứ không thấy đáng thương", "Có ai như tôi không nhỉ? Xem Ngô Cẩn Ngôn khóc mà chỉ muốn tắt máy đi ngủ. Tại sao khóc gì mà buồn cười thế chứ", "Chẳng còn gì để nói, vẫn là đẳng cấp gào khóc khiến ai cũng muốn bỏ phim".

Chia sẻ