Đang livestream bán hàng, tôi đột ngột bị chồng giáng cho bạt tai rồi đốt hết cả hàng hóa mà không thể cãi lại được

Hướng Dương,
Chia sẻ

Chồng giáng cho tôi một bạt tai kèm câu mắng đầy xúc phạm nhưng ngoài sững sờ ra thì tôi không thể cãi được.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương,

Tôi mới dọn về nhà mẹ đẻ được hai hôm. Vợ chồng tôi sống với nhau được 4 năm nay, có một đứa con gái 2 tuổi.

Từ hồi mang bầu, sinh con, tôi nghỉ làm hẳn. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào số tiền lương hơn 10 triệu của chồng. Con càng lớn, chi tiêu càng nhiều nên tôi quyết định tập tành bán hàng online kiếm thêm thu nhập.

Tôi bán quần áo cho phụ nữ. Thời gian đầu buôn bán ế ẩm, tôi không có tiền lời còn phải bù lỗ vì xả hàng giảm giá. Nhờ một người bạn bày kế, tôi quyết định livestream bán hàng. Từ lúc livestream, tôi bán hàng chạy hơn hẳn, tiền kiếm được hàng tháng cũng kha khá.

Thế nhưng chồng tôi không thích tôi buôn bán lắm. Anh nói buôn bán qua mạng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà tốn thời gian. Khi biết hàng tháng tôi kiếm tiền ngang ngửa anh, anh mới thôi cằn nhằn.

Đang livestream bán hàng, tôi đột ngột bị chồng giáng cho bạt tai rồi đốt hết cả hàng hóa mà không thể cãi lại được - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mấy ngày trước, khi tôi đang livestream trong 1 group chị em thì chồng tôi đột ngột mở cửa vào và giáng cho tôi một tát. Anh mắng chửi tôi bằng những từ ngữ chợ búa và gọi tôi là con đ...

Lúc đó, trên người tôi chỉ mặc bộ đồ lót. Để câu khách, câu share, tôi thường xuyên thay đồ luôn trước màn hình. Tôi thấy chuyện đó là bình thường vì nhiều người khác bán hàng cũng như tôi. Thế nhưng chồng tôi không chấp nhận. Anh còn đốt hết hàng hóa của tôi trong cơn tức giận.

Quá buồn chán, tôi ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ ở tới hôm nay. Tôi không hiểu mình sai ở đâu để bị chồng đánh và đối xử tệ bạc như thế?

Đang livestream bán hàng, tôi đột ngột bị chồng giáng cho bạt tai rồi đốt hết cả hàng hóa mà không thể cãi lại được - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Bạn thân mến,

Chuyện livestream bán hàng không còn xa lạ gì nữa. Nhưng bạn phải biết, dù bạn bán hàng thì hành động thay đồ trước màn hình là sai. Là phụ nữ, bạn nên giữ gìn ý tứ, nhất là trên mạng xã hội và nơi công cộng. 

Thế mà để câu view, câu share, bạn lại làm điều ngược lại. Có thể điều đó giúp bạn bán được nhiều hàng hơn nhưng không có nghĩa bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác. 

Chưa kể nếu họ hàng, bố mẹ, nhà chồng bạn biết được, liệu họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt gì? Rồi con bạn lớn lên, con biết mẹ vì buôn bán mà sẵn sàng cởi đồ trước mọi người, con sẽ nghĩ gì?

Có nhiều cách để buôn bán và kiếm tiền, bạn hãy lựa chọn cách nào lịch sự, văn minh hơn.

Dù chồng bạn sai rành rành khi đánh vợ, điều đó là không chấp nhận được nhưng cũng hy vọng bạn lấy chuyện này làm bài học cho chính mình trong việc mua bán sau này.

Thân gửi. Hướng Dương.

Chia sẻ