BÀI GỐC Vợ chồng hết tình, đưa nhau livestream công khai bới móc có khiến các mẹ "bõ hờn" không?

Vợ chồng hết tình, đưa nhau livestream công khai bới móc có khiến các mẹ "bõ hờn" không?

Khi bóc đến lớp mặt cuối cùng của chồng, cô “hót gơn” ấy cũng đã tự lột mặt nạ của mình ra rồi.

2 Chia sẻ

Đang livestream bán hàng online, tôi bị chồng kéo xềnh xệch vào phòng ngủ để hỏi tội

Giấu tên,
Chia sẻ

Anh cho rằng tôi làm vậy là hạ nhục mình và bôi nhọ danh dự của chồng.

Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, khi đó tôi chưa có công việc ổn định đã để lỡ dính bầu. Sau khi sinh con, chồng tôi bắt tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Vì thế dù có bằng cấp nhưng tôi vẫn bị mang tiếng ở nhà ăn bám chồng.

Chồng tôi là người đàn ông gia trưởng và bảo thủ. Dù tiền lương của anh khá ít ỏi nhưng lại thích tỏ ra mình có thể gánh vác được tất cả. Đến khi tôi sinh con thứ 2, kinh tế vợ chồng tôi ngày càng eo hẹp vì quá nhiều khoản phải chi trả.

Ngày ấy tôi được cô bạn mách nước để kiếm tiền, đó là bán hàng online. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được chồng rót vốn vài triệu để mua quần áo. Chồng tôi không hào hứng với việc tôi bán hàng online nhưng cũng chỉ dặn tôi: “Em muốn làm gì thì làm, đừng để anh mất mặt với bạn bè”.

Đang livestream bán hàng online, tôi bị chồng kéo xềnh xệch vào phòng ngủ để hỏi tội - Ảnh 1.

Dù tiền lương của anh khá ít ỏi nhưng lại thích tỏ ra mình có thể gánh vác được tất cả. (Ảnh minh họa)

Sau đó tôi bán hàng quần áo qua facebook. Chồng tôi muốn tôi lập nick mới để bán hàng vì không muốn bạn bè biết tôi phải buôn bán để mưu sinh. Tôi đồng ý với anh và từ đó chồng tôi cũng không hỏi thêm về việc của tôi nữa.

Vài năm trước, mỗi tháng tôi cũng kiếm đủ tiền bỉm sữa và phụ thêm tiền ăn uống trong gia đình. Nhưng khoảng gần 1 năm nay, nhiều người cũng bán mặt hàng giống tôi với giá cả rất cạnh tranh. Thành ra thu nhập của tôi kém hơn hẳn.

Nghĩ cách mãi, tôi quyết định sẽ thay đổi cách bán hàng. Tôi livestream trực tiếp trên facebook và mặc thử những bộ quần áo mình bán. Đồng thời để tăng thị hiếu, khi livestream tôi thường mặc những bộ quần áo gợi cảm và khá thu hút. Tôi mạnh dạn làm điều này cũng bởi tôi đinh ninh rằng chồng không biết đến tài khoản bán hàng của mình. Tôi lại luôn livestream vào khung giờ chồng đi làm nên việc tôi ăn mặc khiêu gợi như thế sẽ không đến tai anh.

Sau 2 tháng bán hàng online theo phương thức mới, doanh thu của tôi tăng rõ rệt. Lượng người theo dõi và mua hàng của tôi ngày càng nhiều. Số tiền mà tôi làm ra thậm chí còn hơn tiền lương của chồng. Chồng tôi thấy vợ đột nhiên kiếm ra nhiều tiền cũng phải thốt lên: “Anh phải công nhận là em giỏi bán hàng đấy”.

Đang livestream bán hàng online, tôi bị chồng kéo xềnh xệch vào phòng ngủ để hỏi tội - Ảnh 2.

Rồi chồng tôi bắt tôi phải chấm dứt việc bán hàng qua mạng nếu không anh sẽ ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghĩ chồng mình sẽ không bao giờ thấy những hình ảnh trên mạng của vợ. Nhưng chính vì tài khoản ngày càng nhiều người theo dõi nên bạn bè anh đã thấy tôi trên facebook và nói với chồng tôi.

Hôm qua khi tôi đang ở nhà và livestream thì đột nhiên chồng tôi trở về. Anh kéo tôi xềnh xệch vào phòng ngủ và bắt đầu chất vấn tôi. Anh cho rằng tôi làm vậy là hạ nhục mình và bôi nhọ danh dự của chồng. Rồi chồng tôi bắt tôi phải chấm dứt việc bán hàng online nếu không anh sẽ ly hôn với tôi.

Tôi thấy mình ăn mặc như vậy thật ra cũng đâu có gì sai trái. Đó chỉ là cách gây sự chú ý, gợi cảm nhưng không hở hang, còn tôi cũng đâu lừa lọc hay phản bội chồng mình chứ? Vậy mà chồng tôi lại quan trọng hóa vấn đề và nghĩ rằng tôi ăn mặc như thế là quá lẳng lơ.

Tôi xấu hổ quá, khi đang bán hàng thì bị khách hàng thấy cảnh vợ chồng chửi bới nhau như thế. Không biết sau lần này tôi có bị mất khách không nữa. Nhưng giờ thì chồng tôi cấm tiệt. Anh thậm chí đe dọa sẽ đập điện thoại của tôi nếu phát hiện ra tôi livestream một lần nữa. Tôi biết làm gì bây giờ? Bỏ công việc này thì tôi không nỡ, mà cứ tiếp tục thì chắc chồng không tha cho. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ