BÀI GỐC Sinh con xong, mẹ chồng và em chồng ra thăm cho tôi 2 triệu tiền mừng nhưng nói một câu khiến tôi uất nghẹn

Sinh con xong, mẹ chồng và em chồng ra thăm cho tôi 2 triệu tiền mừng nhưng nói một câu khiến tôi uất nghẹn

Tôi vui mừng gọi về thông báo với mẹ chồng, cứ tưởng bà sẽ mừng cho chúng tôi, nhưng bà quát luôn trong điện thoại.

3 Chia sẻ

Đang kí hợp đồng với khách tại quán cà phê, mẹ chồng tôi đùng đùng xuất hiện rồi tát tôi tới tấp

Nhật Thư,
Chia sẻ

Tôi cố gắng giải thích nhưng càng nói càng bị mẹ chồng nhiếc mắng.

Tôi được trời phú cho ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cân đối. Nhờ lợi thế ngoại hình, tôi tốt nghiệp đại học xong đã được một công ty xuất nhập khẩu nước ngoài nhận vào làm việc ở vị trí thư kí phó giám đốc.

Công việc của tôi là kí kết hợp đồng với sếp phó. Nếu không có hợp đồng thì tôi giải quyết những văn bản, xem xét nhân sự ở công ty. Vì đặc trưng công việc, tôi ăn mặc, trang điểm và khả năng uống bia cũng cao hơn nhiều người. Thậm chí, tôi có đủ sức "hạ gục" một bàn toàn đàn ông. Dù vậy, tôi vẫn giữ vững quan điểm: chỉ đi làm kiếm tiền, không sa đà bậy bạ.

Khi tôi thông báo lấy chồng, ai cũng bất ngờ. Vì chồng tôi hoàn toàn trái ngược tôi. Anh không giàu có, không đẹp trai, càng không giỏi nhậu nhẹt. Thật ra, tôi yêu anh chính vì những điểm đó. Tôi cần một người đàn ông chín chắn, biết quan tâm, yêu thương tôi chứ không cần một người lăn lộn ngoài xã hội quá nhiều nữa.

Đang kí hợp đồng với khách tại quán cà phê, mẹ chồng tôi đùng đùng xuất hiện rồi tát tôi tới tấp - Ảnh 1.

Tôi được trời phú cho ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cân đối. (Ảnh minh họa)

Vấn đề của tôi là mẹ chồng khắt khe và không tin tưởng con dâu. Về làm dâu, tôi cũng nói rất rõ là đặc thù công việc đòi hỏi tôi phải ăn diện, đi sớm về khuya hơn người khác. Chồng tôi cũng bảo đã hiểu và thông cảm cho tôi nhiều. Ấy thế mà mẹ chồng cứ bảo tôi đi làm thư kí hay lên giường mấy thằng đàn ông đó mà ăn mặc như đ...

Bức xúc, tôi bảo thẳng mẹ chồng là tôi tôn trọng bà, mong bà cũng tôn trọng tôi cho dễ sống. Bà tuyên bố cứng là sẽ tìm được bằng chứng tôi ngoại tình rồi lót lá chuối tiễn tôi về nhà ngoại. Hình như bà luôn nghĩ rằng tôi là kiểu người trơ trẽn, đã "bắt cóc" con trai bà.

Mỗi sáng, tôi trang điểm đi làm, mẹ chồng đi qua đi lại cứ lườm quýt rồi nói này nói nọ. Tôi giả vờ điếc không nghe cho yên. Chồng tôi dắt xe ra giúp tôi, bà cũng móc mỉa tôi hành hạ chồng, còn mắng chồng tôi ngu mới hầu hạ vợ. Mà cũng hay lắm, mắng con dâu thế nhưng tiền tôi đem về hàng tháng, mẹ chồng tôi vẫn nhận rất bình thường. 

Có thể nói, sinh hoạt của gia đình chồng hầu như đều do tôi chu cấp vì lương chồng tôi rất thấp. Vậy đó, mà mẹ chồng còn gây sự, rảnh rang đi rình mò rồi hạ nhục tôi trước mặt sếp và khách hàng.

Hôm qua, khi đang ngồi tiếp khách hàng cùng sếp phó ở quán cà phê, mẹ chồng tôi ở đâu đùng đùng xuất hiện. Lúc đó, tôi đang bắt tay khách hàng. Anh khách khen tay tôi đẹp rồi hôn tay kiểu xã giao lịch sự. Thế thôi, mẹ chồng tôi lao ra, nắm tóc tôi tát tới tấp khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Đang kí hợp đồng với khách tại quán cà phê, mẹ chồng tôi đùng đùng xuất hiện rồi tát tôi tới tấp - Ảnh 2.

Cầm văn bản thông báo, tôi chỉ muốn phát điên lên vì mẹ chồng mình. (Ảnh minh họa)

Vừa tát, bà vừa mắng nhiếc tôi là đ..., có chồng còn đi tiếp khách hàng để ô nhục gia đình bà, cắm sừng con trai bà. Tôi gỡ ra, giải thích thì bà càng hung hãn hơn. Khách hàng, sếp phó tôi cũng can ngăn nhưng cứ kéo ra, bà lại sáp vào rồi mắng chửi làm rộn cả quán cà phê.

Ngay hôm nay, tôi nhận được thông báo từ sếp phó sẽ cho tôi nghỉ dưỡng một tháng. Sau một tháng, nếu như tôi thu xếp được công việc gia đình thì làm tiếp, không thì chuyển sang bộ phận khác để làm, lương thấp hơn rất nhiều. Cầm văn bản thông báo, tôi chỉ muốn phát điên lên vì mẹ chồng mình.

Bà đã đạp đổ công sức mấy năm gây dựng của tôi. Làm tôi đánh mất uy tín, hình ảnh trước mặt nhiều người. Giờ tôi muốn ra ở riêng quá. Có nên gây áp lực cho chồng để ra riêng không? Chứ tôi ngán tận cổ mẹ chồng rồi.


Chia sẻ