Đăng đàn than thở chuyện vợ đi uống bia, bỏ con quấy khóc, cả nhà chờ cơm, ông bố trẻ gây tranh cãi trên MXH

Min,
Chia sẻ

Ông bố trẻ này đã đăng đàn trút giận về chuyện người vợ của mình, bỏ con khát sữa, quấy khóc ở nhà để đi uống bia, còn kỳ kèo giờ về để cả nhà phải đợi cơm. Nhưng thay vì được bênh thì bài viết vô tình tạo nên một cuộc tranh cãi.

Ngày nay, mạng xã hội không chỉ đơn thuần là một nơi để mọi người "sống ảo" mà còn là một chỗ để xả hết những tâm tư uất ức có thật của đời sống thường ngày, có thể là chuyện công sở, chuyện tình yêu và cả những chuyện trong đời sống thường ngày ở gia đình nữa. Đơn cử là mới đây, trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội, có một ông bố trẻ đã đăng đàn trút giận về chuyện người vợ của mình, bỏ con quấy khóc ở nhà để đi uống bia, còn kỳ kèo giờ về để cả nhà phải đợi cơm.

Đăng đàn than thở chuyện vợ đi uống bia, bỏ con quấy khóc, cả nhà chờ cơm, ông bố trẻ gây tranh cãi trên MXH - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Toàn bộ bài viết "nóng máu" này có nội dung như sau: "Gọi điện cho vợ. Lần 1 em xin phép đi uống bia với thầy chủ nhiệm, với mấy anh chị em trong lớp tập huấn. Ok, ừ thì cho uống. 45 phút sau điện lại, thì thấy nói 11h30 em về anh nhé. Ok, chỉ dặn về sớm. 11 giờ 40 phút con (mới được 1 tuổi) quấy khóc, thèm ti mẹ, lại gọi thì bảo em đang thanh toán. Ok, thì thanh toán. Từ quán bia về nhà chỉ mất 10 phút anh em ạ. 

Thế mà nhà thì chờ cơm, con thì khóc quấy. Đến 12 giờ 20 không chịu nổi nữa đành phóng xe xuống quán bia. Thấy vẫn nâng cốc bia chúc chiếc này nọ. Mình đi đến bàn rồi đứng trơ ngay bên cạnh, còn chả để ý mình cơ. Lát sau mới thấy, vội vàng đứng dậy rồi về. Sao đau đớn thế, nhà có mình, có bà nội, và mẹ mình cùng thằng con nhỏ chờ cơm... Chán chả biết nói sao nữa!".

Câu chuyện nhuốm màu giận dữ và ê chề này được đăng đàn chỉ trong ít giờ đồng hồ đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng thành viên trong hội nhóm. Tuy nhiên, chuyện là lạ cứ tưởng người vợ nhân vật chính trong câu chuyện trên sẽ bị cộng đồng "500 anh chị em" mắng chửi và người chồng đáng thương sẽ được an ủi nhưng không, đa số cộng đồng bất ngờ lên tiếng chỉ trích người chồng với những lý do như dưới đây.

Đăng đàn than thở chuyện vợ đi uống bia, bỏ con quấy khóc, cả nhà chờ cơm, ông bố trẻ gây tranh cãi trên MXH - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Anh bạn Hùng Thái lên tiếng bảo: "Là đàn ông mà sao hèn quá vậy, chuyện có chút xíu cũng mang lên cho người khác bàn tán. Trong khi mình đi nhậu 10 lần vợ có dám than thở gì đâu, đằng này vợ lâu lâu mới đi mà hết gọi điện cho tới chạy tới quán bia đứng đó cho vợ mất mặt. Thử hỏi nếu vợ ông là thế ông có tức không. Còn chán chê cái gì không hiểu nổi, ích kỷ vừa thôi".

"Các ông đi quanh năm suốt tháng thì không sao. Vợ đi 1 buổi thì kêu ca phàn nàn. Vợ trông con ngày này qua ngày khác không sao. Các ông trông con 1 ngày thì than trời than đất. Mà vợ ông đi đã có nhắn tin xin phép chồng trước rồi còn gì, thi thoảng cho vợ thoải mái một chút, đã biết đi uống bia mà còn đợi cơm rồi trách móc thì sợ thật sự. Con nít nhỏ thì đứa nào không khóc vì thiếu hơi mẹ, chịu khó dỗ dành tí là được mà" - cô nàng Thủy Nguyễn cũng hòa vào dòng bình luận lên án anh chồng trong câu chuyện trên.

Tuy nhiên, giữa những dòng bình luận bênh cô vợ chằm chằm như trên, cũng có không ít người đứng ra lên tiếng chỉ trích. Nickname Hoàng Khương bảo: "Hai vợ chồng chẳng ai vừa, ông thì ích kỷ và bà thì thích chơi trò kéo dây thun. Xác định về giờ nào thì báo ngay một tiếng cho chồng, đằng này còn giả vờ kỳ kèo kéo dài lê thê thì ai mà không xót ruột. Mà phụ nữ còn trong giai đoạn cho con bú mà lại bia bọt nhậu nhẹt chè chén đến thế cơ à. Bó tay!".

Bài viết hiện vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi với hai luồng ý kiến qua lại như trên mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thôi thì cái kết của câu chuyện này hy vọng hai vợ chồng sẽ sớm thuận hòa lại và có khúc mắc hay rắc rối gì cũng cùng nhau mà giải quyết cho yên cửa ấm nhà, chứ không phải mang ra cho người ta bình phẩm, nhé!

Chia sẻ