Đăng đàn chê Bali "chẳng khác gì bãi đá sông Hồng", cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng

Wendy,
Chia sẻ

Vì sao Bali nổi tiếng đẹp như thế mà qua con mắt của cô gái này lại trở nên thảm hại như vậy nhỉ?

Trong số các địa điểm du lịch đẹp ở châu Á, sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc tới Bali. Ở đây có rất nhiều resort sang chảnh và khung cảnh thì long lanh nên Bali đã trở thành nơi check-in yêu thích của không chỉ các bạn trẻ thích du lịch mà còn cả các blogger nổi tiếng thế giới. Nhiều người thậm chí đã miêu tả Bali rằng chỉ cần giơ máy lên thôi là đã ngay lập tức có ảnh đẹp.

Bali là nơi du lịch lý tưởng của nhiều người. 

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen thì cũng có kha khá những "tin đồn" cho rằng Bali thật ra không đẹp nức nở đến như vậy, mà có chăng thì là do công nghệ chỉnh ảnh đã đạt đến mức cao siêu mà thôi. Đây có phải sự thật không thì chắc chỉ những người đã từng đến Bali rồi mới trả lời được.

Như cô gái có tên N.T.H.V đây chẳng hạn, lặn lội tới Bali nhưng đến nơi thì ngã ngửa vì cảnh không đẹp như tưởng tượng. Cô nàng sau đó mới viết bài review trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh minh chứng lời mình nói.

Mở đầu bài viết, cô gái đã chê đi Bali rất mệt, lại còn xấu hơn biển Việt Nam tới cả 1.000 lần: "Đi Bali nên đi khám phá chứ không nên để nghỉ dưỡng, vì nghỉ dưỡng đi resort trong nước cho lành, biển Việt Nam đẹp hơn 1.000 lần.

Bay đi Bali cũng mất rất nhiều thời gian, cả bay cả transit là 12 tiếng. Bằng bay đi châu Âu. Kinh khủng.

Các địa điểm ở Bali đều xa, xa vô cùng, dân nghèo lắm, thưa thớt và đường chưa rải nhựa hết! Ai say xe thì không nên đi đảo vì cua thôi rồi, xe nhảy cà tưng cà tưng".

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 2.

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 3.

Cảnh vật nghèo nàn theo ý kiến của H.V

Sau việc di chuyển, đi lại thì có lẽ thứ mà dân tình quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại khi đi du lịch chắc là nơi đó có chỗ chụp ảnh đẹp hay không. Trong khi biết bao nhiêu travel blogger thi nhau khoe ảnh Bali đẹp như thiên đường thì H.V lại thản nhiên "thả" một quả bom cho rằng ở đây cái gì cũng nhỏ nhỏ chứ chẳng hoành tráng đến độ tráng lệ như vẫn thường thấy. Nghe xong ai cũng thấy mất hết hứng thú.

"Thật ra khi nhìn bằng mắt thường các cảnh ở ngoài không có gì đặc sắc, nhưng lên ảnh lại khá ok, bởi các tay chỉnh ảnh siêu đỉnh. Và cũng vì nhìn những tấm hình trên mạng nên mình mới chọn tour đi Bali. Vậy nếu bạn đi Bali mà không có nhu cầu sống ảo thì sẽ khá thất vọng đấy!

Cảnh ở Bali cứ nhỏ nhỏ, đền nhỏ nhỏ, biển cũng nhỏ nhỏ, ruộng bậc thang trông bé tí hin và cũng không có gì hoành tráng cả.

Các bức ảnh trên Instagram, Facebook chụp ở Bali các bạn nên giảm xuống 1/10 thực tế".

Đi kèm với bài viết là 1 số tấm ảnh minh họa (chưa qua chỉnh sửa) cho tổ chim - nơi từng được rất nhiều người chụp ảnh. Cô gái nhận xét: "Chỗ này thật ra là 1 khu họ dựng lên để làm du lịch thôi. Nó giống kiểu bãi đá sông Hồng, kiểu mô hình phim trường ở Hà Nội mình ấy. Vô vị lắm.

Khi chụp ảnh, thợ ảnh Bali họ để 1 miếng kính ở dưới camera nên ảnh kiểu như có 1 hồ nước phía dưới. Kể cả Cổng trời cũng vậy… Mình không có nhu cầu sống ảo với những bức ảnh nên mình không chụp nhiều".

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 4.

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 5.

Sau khoản chụp ảnh, H.V bắt đầu phàn nàn nhiều hơn về giá cả đi Bali: "Giá tour đi Bali khoảng 13 - 15 triệu. Với số tiền này, bạn nên đi Hàn Quốc, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lệ Giang… Còn Bali thì 10 năm nữa hẵng đi, khi đó du lịch ở đây phát triển hơn bây giờ. Chứ đừng nhìn những tấm hình trên Facebook, ảo lắm, họ chỉnh sửa rất nhiều".

Cuối cùng, cô nàng kết luận: "Liệu bạn có nên đến đây 1 lần vì sự thú vị của nó như ảnh Facebook đồn không? Nơi đây không quá đặc biệt như những đất nước tôi từng đặt chân đến nhưng lại rất hút hồn du khách bởi vẻ đẹp riêng của thiên đường nhiệt đới này. Facebook các bạn ca ngợi thế, còn mình chưa cảm nhận được".

Với những người chưa đi Bali quả thật nghe xong cũng dễ "tụt hứng" dù trước đó đã khí thế hừng hực chỉ mong được đến một lần. Một số người cũng đã quyết định nghe theo lời khuyên của cô gái là chọn một địa điểm khác để đi. Sức lan tỏa của bài review này đã chạm ngưỡng hơn nghìn lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt thích. Có vẻ như chủ đề đi du lịch rất được quan tâm vào những ngày hè nắng nóng như thế này.

Ai không đi Bali có thể chọn vùng biển khác để xua đi cái nắng ngày hè, còn những người đã từng tới Bali rồi sau khi đọc xong bài viết của H.V thì lại không thể bỏ qua. Họ quyết tâm lội dòng bằng được để chỉ ra cái gọi là vô lý của cô gái khi viết bài review không có chút tâm nào về một địa điểm du lịch được quá nhiều người khen trên thế giới như Bali.

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 6.

Bali trong mắt một blogger du lịch.

Theo một số ý kiến, khả năng chụp ảnh của H.V đã khiến cho cảnh vật của Bali xấu đi nhiều. Việc cô gái nhận xét ở đây nghèo nàn, cái gì cũng nhỏ nhỏ không hoành tráng thì lại càng khiến người đọc phải "nóng mắt", vì tại sao cùng một không gian như vậy mà người khác đi thì thích, còn cô ấy thì lại chê thậm tệ.

"Bali có đáng đi hay không? Có chứ, chỉ sợ không có tiền để đi chứ có thì chắc còn phải đi lại. Không tự nhiên mà người ta đặt cho nó cái tên là Thiên đường Bali. Nơi đâu cũng đẹp từ biển đến núi, đi bộ dưới cái nắng gắt 35 độ cũng không khó thở như ở Việt Nam. Còn ai cũng biết đi Bali là để khám phá chứ đi nghỉ dưỡng thì ở Việt Nam đỡ tốn thời gian bay. Không phải tự nhiên có nhiều bài review về Bali như thế. Một nơi mà nhiều khách du lịch nhất trong tất cả những nơi mình từng đi, dịch vụ của họ cực kì tốt, hầu như người dân ai cũng sống bằng nghề dịch vụ du lịch thì đủ hiểu lượng khách du lịch Bali nhiều như thế nào.

Còn về cái tổ chim trong ảnh, đương nhiên nó là 1 tổ hợp các tổ chim và xích đu mà ai trước khi đi Bali cũng biết. Nhưng chắc chị này lười đọc review nên đến đấy vé vào cổng đắt làm chị ngỡ ngàng rồi về cho ra đời cái review phốt này. Chị lại so sánh Baliswings với bãi đá sông Hồng bao giờ không. Chị đi du lịch đường núi đường đèo mà chị chê ngoằn nghèo rồi đòi người ta trải nhựa đường cho chị đi, chưa kể mấy tấm ảnh chụp mờ hết cỡ, do chị không biết chỉnh ảnh hay do người chụp không có tâm. Đi Bali mà chụp toàn những cái đâu đâu up lên che nọ chê kia, không thấy một bức nào ra hồn. Tóm lại là có lần sau thì em vẫn vote đi Bali thôi".

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 7.

Góc chụp đẹp giúp tấm ảnh sáng bừng.

"Resort ở Bali rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với Việt Nam, dịch vụ rất chuyên nghiệp, người dân ở đây lại hiền lành dễ mến, ăn uống ngon lành, hải sản thì rẻ vật vã, cảnh lại đẹp, đi lại cũng không quá khó khăn, đi xa thi thuê taxi, tầm 1 triệu/ngày thích đi đâu thì đi, đi gần thì thuê cái xe máy 100k/ngày lái đi loanh quanh thú vị lắm mà .

Còn sống ảo, thời đại này có ai đi du lịch mà không thích chụp ảnh? Không thích sống ảo không? Làm những gì mình thích không quá giới hạn và không ảnh hưởng đến ai là được, miễn là mình vui…".

- "Nếu đi du lịch mà không biết cách tìm hiểu văn hóa, con người, ẩm thức… của vùng đất đó rồi lên mạng chê bai một cách chủ quan như thế này thì tốt nhất chị đừng chia sẻ gì cả nhé. Chị nói chị không có nhu cầu sống ảo sao vẫn chụp một lô ảnh tạo tám nghìn cái dáng làm gì vậy chị?

Tất nhiên ở đâu cũng sẽ có điều này điều kia làm mình chưa ưng ý nhưng nếu đã xác định đi du lịch thì hãy để bản thân mình thực sự hưởng thụ và mở lòng ra tìm hiểu những thứ xung quanh. Minh thấy ai đi Bali về cũng khen hết lời, 1 người khen thì có thể là chủ quan còn đây 10 người đi thì 9 người đồng ý Bali rất tuyệt thì đủ biết lời chê của chị cũng không có ý nghĩa gì đâu".

- "Khổ quá, chia sẻ kinh nghiệm mà chỉ khiến người khác thấy sự ngốc nghếch của mình. Đi tour rẻ tiền tới chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi lại còn kêu như mình đã đi rất sang chảnh. Nếu bạn muốn có ảnh đẹp như người ta thì phải bỏ nhiều tiền ra một chút, quần áo cũng phải đẹp hơn, tạo dáng deep hơn mà phải có người biết chụp ảnh nữa nhé".

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 8.

Đăng đàn chê Bali chẳng khác gì bãi đá sông Hồng, cô gái khiến cả cộng đồng yêu du lịch dậy sóng - Ảnh 9.

Bài đăng này quả thật đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc vì có vẻ như H.V đã chê hơi quá. Hiện tại tài khoản H.V đã xóa bài viết trên trang cá nhân và cũng chưa có ý kiến phản hồi về sự việc này, tuy nhiên các diễn đàn thì thi nhau chia sẻ lại để bàn tán xôn xao. 

Chia sẻ