BÀI GỐC 5 chữ “không” mà phụ nữ nào cũng phải nhớ nếu muốn có cuộc sống thảnh thơi, hôn nhân hạnh phúc dài lâu

5 chữ “không” mà phụ nữ nào cũng phải nhớ nếu muốn có cuộc sống thảnh thơi, hôn nhân hạnh phúc dài lâu

Phụ nữ nào cũng muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc với con ngoan và người chồng luôn yêu chiều. Đây tưởng chừng là một mong ước rất giản đơn nhưng nhiều người lại không bao giờ có được chỉ bởi họ không biết đến 5 chữ “không” dưới đây.

1 Chia sẻ

Đàn bà đẹp vẫn chẳng níu chân được kẻ muốn ngoại tình, vậy cớ sao phải gồng mình làm đẹp để giữ đàn ông?

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Câu cửa miệng của chị em khi khuyên nhau giữ chồng hoặc giữ người yêu là: phải làm cho mình đẹp lộng lẫy lên!

Có một người bạn chơi thân với tôi từ hồi cấp 2, cô ấy kết hôn được 3 năm, ly thân 1 năm và hiện tại thì đã đường ai nấy đi về mặt pháp lý. Khi nghe cô ấy kể câu chuyện của mình, mọi người đều nói tiếc cho cặp đôi đã từng là hình tượng hạnh phúc một thời của họ.

Nhưng phía sau lưng cô ấy, người ta chê trách cô ấy béo ra, đen đi, nhìn không còn mơn mởn như hồi xuân thì nên chồng mới chán. Suy ra, việc chồng bỏ cô ấy là do cô ấy không biết giữ gìn sắc đẹp cho bản thân mình.

Lại thêm một chị đồng nghiệp của tôi phát hiện chồng có bồ nhí, người ta tiếp tục chĩa mũi dùi vào chị và cho rằng vì chị xập xệ, không còn chút thanh tân nào của ngày xưa nên anh chồng mới đi tìm người trẻ hơn để chăm sóc và yêu thương.

Tôi cảm thấy ái ngại thay, từ bao giờ phụ nữ luôn trở thành nguồn cơn cho mọi sự sai trái của đàn ông? Và tệ hơn nữa là những người phụ nữ thay vì thương lấy nhau lại hẹn hò tranh đấu với nhau, hoặc là ngồi lê đôi mách để bàn ra tán vào những lời làm tổn thương lẫn nhau.

Đàn bà đẹp vẫn chẳng níu chân được kẻ muốn ngoại tình, vậy cớ sao phải gồng mình làm đẹp để giữ đàn ông? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đàn ông một khi đã cạn tình cạn nghĩa, họ có muôn vàn lý do để bội bạc. Đừng nói là vì vợ xấu và già nua, kể cả vợ xinh đẹp mà đã có tính trăng hoa thì cứ cái lạ đã hơn đứt cái cũ, cần gì phải đẹp? MXH chẳng từng xôn xao không ít lần những câu chuyện chồng đi ngoại tình mà khi xuất hiện dung nhan cô bồ thì cư dân được phen ngã ngửa, bởi vì cô bồ còn xấu hơn cả vợ đấy ư?

Cho nên sự xinh đẹp của người phụ nữ không thể là nguyên nhân để chồng đi ngoại tình. Chồng ngoại tình đơn giản chỉ vì anh ta không còn tình yêu, anh ta bị dao động, anh ta không vững lập trường và anh ta vô trách nhiệm với hạnh phúc của gia đình mình.

Tất nhiên phụ nữ thì luôn cần làm đẹp, luôn cần trau dồi để mình trở thành một phiên bản tốt nhất. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa việc làm đẹp để mình cảm thấy tự tin hơn với làm đẹp để giữ chồng. Làm đẹp để khiến bản thân tự tin hơn là chính đáng, và chúng ta nên như thế. Còn làm đẹp để giữ chồng thì không.

Đàn bà đẹp vẫn chẳng níu chân được kẻ muốn ngoại tình, vậy cớ sao phải gồng mình làm đẹp để giữ đàn ông? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Một khi người đàn ông chỉ ở lại bên bạn bởi vỏ bọc bề ngoài đẹp đẽ, anh ta cũng sẽ rời đi khi vỏ bọc ấy tàn phai. Nhan sắc không phải là người bạn trung thành với phụ nữ, điều đó ai cũng biết. Nên người đến vì cái gì thì sẽ ra đi bởi cái ấy mà thôi. Người đàn ông khiến bạn phải lao tâm khổ tứ, nhọc nhằn và chịu bao đớn đau để níu giữ bằng vẻ đẹp được tôn tạo, chỉnh sửa nhiều lần… e rằng cũng sẽ rời đi khi mà bạn không còn khả năng trở nên đẹp mặn mà hơn nữa.

Và ngược lại, một người đàn ông chấp nhận bạn đầu bù tóc rối, thậm chí là béo ục ịch và khuôn mặt lốm đốm mụn hoặc tàn nhang… ấy mới là người đàn ông thật lòng cần bạn. Khi bạn đẹp họ sẽ tự hào, khi bạn xấu xí họ lại càng thương yêu bạn, bởi họ biết bạn vì họ mà không còn thời gian để chăm sóc bản thân mình như trước, và họ còn biết ơn bạn vì điều đó.

Hãy quên những gã đàn ông đòi hỏi bạn phải đẹp đi, cũng quên luôn những gã đàn ông ra đường chấp chới nhìn gái xinh gái trẻ. Chỉ giữ lại bên mình một người đàn ông nhìn ra được vẻ đẹp tâm hồn bạn, dù cho nó bị phủ lấp bởi một hình thức thô kệch và xấu xí. Nên nhớ, hạnh phúc gia đình không được giữ gìn bởi vẻ đẹp bề ngoài của người vợ, mà nó được xây đắp từ sự đồng lòng của cả hai vợ chồng.

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Chia sẻ