BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Đàn ông làm được gì mà đòi hỏi phụ nữ lắm thế?

,
Chia sẻ

Đàn ông muốn lấy một cô gái biết nghĩ cho chồng và những người thân thích xung quanh anh ấy trước khi nghĩ về bản thân mình nhưng liệu họ có xem gia đình bên vợ được như vậy hay không Hay chỉ biết chăm chăm cho mình?

Đọc những tâm sự của HL cho đến bài viết chia sẻ của anh Phạm H.T, tôi chợt nghĩ là anhHT này có tính cách giống y như tính cách người yêu của bạn HL: là những người đàn ông không bao giờ độc lập và sống xa gia đình được. Đối với những người đàn ông này thì ý kiến của người thân trong gia đình là đúng mà không cần biết suy tính đúng sai.  

Tôi nghĩ bạn HL đã bị tổn thương kể từ khi người yêu mình rời bỏ mình chỉ vì nghe theo lời 2 người chị đồng thời có ý định đi tìm hiểu người con gái khác. Thú thật nếu đặt địa vị là tôi, tôi cũng tổn thương vô cùng và sẽ không có ý định quay lại với người đó dù rất yêu vì biết đâu mai sau này, khi đã thành vợ chồng rồi thì anh ấy lại nghe lời gia đình mà rời bỏ tôi một lần nữa, khi đó thì người chịu nhiều bẽ bàng, đau đớn sẽ là ai ngoài bản thân tôi ra.

Anh H.T cho rằng khi một người con gái yêu một người đàn ông và muốn lấy người đó làm chồng, đầu tiên người con gái phải biết nghĩ cho người đàn ông ấy, những người thân thích xung quanh anh ấy trước khi nghĩ về bản thân mình, thì tôi không biết là "những người thân thích xung quanh anh ấy" là bao gồm những ai? Và phải lo lắng như thế nào mới làm vừa lòng anh và cả gia đình anh?
 
Vậy còn bản thân anh, khi anh lấy vợ liệu anh có xem gia đình bên vợ được như vậy hay không? Hay là anh chỉ biết chăm chăm yêu cầu vợ anh phải lo lắng cho cha mẹ anh thế này, chị anh thế nọ, em anh thế kia? Nếu vậy thì cũng tội nghiệp cho ai làm vợ anh lắm.

Bản thân tôi đã lập gia đình hơn 1 năm và tôi chưa có ý định sinh con mặc dù mẹ chồng tôi rất muốn có cháu. Đơn giản vì tuy tôi là dân tỉnh và gia đình chồng tôi ở thành phố nhưng hầu như mọi việc chi tiêu cho đám cưới cho đến sửa sang lại phòng cưới, mua xe mới cho anh ấy đi làm đều là tiền của tôi, kể cả trả nợ cho đám cưới và những khoản nợ phát sinh do không biết làm ăn của chồng tôi đều do tôi gánh vác, đến nỗi bây giờ tôi vẫn mang nợ bạn bè và ba má chồng tôi không hề có ý phụ giúp gì vợ chồng tôi.

Còn chồng tôi căn bản là người tốt và rất yêu thương tôi nhưng anh ấy lại không làm ra tiền, hàng ngày chỉ biết đến cơ quan làm việc rồi về, tiền lương thì không đủ cho anh ấy xài chứ nói gì đến nuôi vợ. Tôi biết trong tình cảm tiền bạc không phải là thứ chính nhưng nó cũng góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình. Tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống hiện nay mặc dù tôi lấy chồng là vì tình yêu và tất cả những thứ tôi làm cũng vì rất yêu chồng mà cắn răng chịu đựng.
Phụ nữ ngày nay tự lập và bản lĩnh hơn đàn ông rất nhiều, bản thân tôi tự nhận thấy mình khá xinh đẹp, tốt nghiệp đại học chính quy và có việc làm tương đối tại một cơ quan nhà nước. Chồng tôi tuy thua tôi về mọi mặt nhưng tôi vẫn yêu anh và chọn anh làm chồng.

Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại tôi không biết mình có thể chịu đựng và duy trì cuộc hôn nhân này trong bao lâu vì hiện giờ tôi đang phải chịu gánh nặng về tài chính quá lớn mà chồng tôi không đủ bản lãnh để chia sẻ cùng tôi mặc dù mọi gánh nặng này là đều phát sinh từ phía gia đình chồng tôi.
Tôi mong bạn HL sẽ suy nghĩ kỹ và có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình để không phải hối hận về sau. Mong anh HT có cái nhìn thông cảm hơn với người phụ nữ ngày nay.  

Chia sẻ