Dân mạng thắc mắc "CĐV Việt Nam dũng cảm nhất" ăn mừng thế nào khi ngồi ở khu vực của Malaysia, đây là câu trả lời

Miss Hóng,
Chia sẻ

Anh Đỗ Hoàng Trung, nhân vật chính trong bức ảnh "Cổ động viên dũng cảm nhất chảo lửa Bukit Jalil" đã tiết lộ thêm nhiều điều bất ngờ.

Tối 11/12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã diễn ra vô cùng gay cấn và kịch tính. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 - 2. Đây là một tỷ số khiến nhiều cổ động viên Việt Nam tiếc nuối vì chúng ta đã có hai bàn thắng ngay từ hiệp một. Tuy nhiên, sự thể hiện của đội tuyển Việt Nam là rất đáng khen ngợi và tỷ số hòa 2 - 2 trên sân khách cũng là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Dân mạng thắc mắc CĐV Việt Nam dũng cảm nhất ăn mừng thế nào khi ngồi ở khu vực của Malaysia, đây là câu trả lời - Ảnh 1.

Bức ảnh của anh Trung thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. (Ảnh: Sport5.vn)

Dân mạng thắc mắc CĐV Việt Nam dũng cảm nhất ăn mừng thế nào khi ngồi ở khu vực của Malaysia, đây là câu trả lời - Ảnh 2.

Không ít người thắc mắc, anh đã ăn mừng như thế nào khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn. (Ảnh: Sport5.vn)

Sau trận đấu, đã có rất nhiều điều để bàn luận, từ lối chơi của cầu thủ 2 đội đến cách cổ vũ của hơn 8 vạn cổ động viên đội chủ nhà và hơn 3 nghìn cổ động viên Việt Nam. Và để nói về những dấu ấn của cổ động viên Việt Nam tại "chảo lửa Bukit Jalil" không thể không nhắc đến bức ảnh một cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng ngồi ung dung tại khu vực khán đài dành cho những người yêu bóng đá của Malaysia. Bức ảnh ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và nhân vật chính trong bức ảnh được gọi là "cổ động viên dũng cảm nhất chảo lửa Bukit Jalil". 

Được biết, cổ động viên đặc biệt này chính là anh Đỗ Hoàng Trung hiện đang là hướng dẫn viên một công ty du lịch tại Hà Nội. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trung cho biết, khi thấy bức ảnh của mình được cư dân mạng chia sẻ, anh đã rất vui và bất ngờ. "Từ sáng đến giờ, mình nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em về bức ảnh đó" - anh Trung kể. 

Lý giải về nguyên nhân ngồi ở một vị trí rất đặc biệt, anh Trung tiết lộ: "Hôm qua, mình dẫn đoàn sang Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi mình giải quyết xong công việc thì khu vực khán đài dành cho cổ động viên Việt Nam đã bị quá tải nên mình và một số người đi tìm chỗ trống để ngồi và chỉ có khu vực của cổ động viên Malaysia là còn chỗ. 

Ban đầu, có mình và một vài người nữa ngồi ở vị trí đó. Sau đó, không hiểu vì sao mà mọi người đi hết và cuối cùng chỉ có một mình mình ngồi đó". 

Chia sẻ về cách ăn mừng của mình khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn, anh Trung cho biết: "Thực ra mình vẫn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam rất nhiệt tình nhưng tất nhiên là cũng theo cách của riêng mình thôi chứ không được cuồng nhiệt như ở khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam. Mình cũng nắm chặt tay, vẫy tay chào, cũng vui, cười sung sướng... nhưng không lộ liễu quá". 

Dân mạng thắc mắc CĐV Việt Nam dũng cảm nhất ăn mừng thế nào khi ngồi ở khu vực của Malaysia, đây là câu trả lời - Ảnh 3.

Anh Đỗ Hoàng Trung chia sẻ nhiều điều thú vị khi ngồi một mình tại khu vực dành cho cổ động viên của Malaysia.

Nhận xét về cổ động viên người Malaysia, anh Trung nói thêm, người Malaysia cư xử khá lịch thiệp, hiền hòa và cổ vũ rất chuyên nghiệp. Khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn thì không khí cổ động của họ lắng xuống chứ hoàn toàn không có hành động nào quá khích.

Anh Trung cũng cho rằng, bản thân ngồi ở khu vực của cổ động viên Malaysia nên hiểu được sức ép của họ đè lên các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Với sức ép đó thì tỷ số 2 - 2 là không tệ đối với đội tuyển của chúng ta. Anh Trung cũng hy vọng rằng, trong trận chung kết lượt về sắp tới trên sân Mỹ Đình, anh sẽ may mắn mua được vé để đến cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Chia sẻ