Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: "Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy"

Minh Anh,
Chia sẻ

Sau nhiều giờ chờ đợi giám định pháp y, thi thể của chị N. (27 tuổi) đã được gia đình đưa về nhà tại huyện Bình Chánh để lo hậu sự. Trước sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ bị người yêu cũ sát hại, những người có mặt tại đám tang chiều 5/6 không khỏi nghẹn lòng.

Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà nhỏ nằm trong xã Quy Đức (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khi gia đình ông D. (50 tuổi, cha của nạn nhân) đưa thi thể chị N. (27 tuổi) về nhà. Không đứng vững trong lúc đưa linh cữu con gái vào trong nhà, vợ chồng ông D. ngã quỵ, bật khóc nức nở.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 1.

Không khí tang thương bao trùm cả con phố nhỏ lúc đón thi thể chị N. về nhà.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 2.

Những người có mặt tại đây ai cũng xót xa trước số phận đau thương của chị N.

Hàng trăm người dân quanh vùng cũng có mặt tại nhà ông D. để chia buồn cùng gia đình, ai nấy đều lặng lẽ không nói một lời nào trước nỗi mất mát quá lớn mà gia đình đang gánh chịu.

"Con ơi, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi hỡi con. Tại sao lại như vậy hả con", bà G. (mẹ chị N.) nấc nghẹn từng tiếng khi nhận thi thể của con.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 3.

Người thân của chị N. gào khóc, không dám nhìn cảnh đưa linh cữu chị N. vào nhà.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 4.

Bà G. ngã gục khi đón nhận linh cữu của con gái.

Chứng kiến vợ khóc thương con, ông D. cũng nghẹn ngào trong nước mắt dù suốt cả ngày ông đứng lặng ở nhà tang lễ Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP. HCM) để chờ nhận thi thể con. Đứng vịn tay vào chiếc quan tài có thi thể con gái, ông D. không giữ được xúc động, gào khóc gọi tên con.

"N. ơi, sao lại như vậy hả con, sao lại bỏ bố mẹ mà đi như vậy", khiến những ai chứng kiến đều không khỏi xúc động.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 5.

Ông D. gào khóc gọi tên con.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 6.

Những tiếng nấc nghẹn, sự đau đớn của gia đình nạn nhân.

Theo gia đình, chị N. và nghi can Hiếu (kẻ đã ra tay sát hại rồi phân xác chị N. đem phi tang tại Tây Ninh) cho biết, cả hai là người yêu cũ của nhau, đã chia tay gần 4 năm nay. Khi biết được chị N. có dự định cưới chồng vào năm sau với người yêu mới, Hiếu từ Gia Lai lên Sài Gòn để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, khi bị chị N. từ chối thì Hiếu đã ra tay sát hại rồi phân xác thành nhiều mảnh đem đi phi tang.

"Con bé tính cưới chồng vào năm sau, nỡ lòng nào thằng Hiếu lại sát hại con bé dã man như vậy. Gia đình tôi từng cưu mang nó cơ mà", ông D. gào khóc trước linh cữu của con gái.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 7.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, hơn 14h chiều nay thi thể chị N. đã được giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 8.

Người yêu của chị N. xúc động trong đám tang.

Có mặt tại nhà ông D. từ sớm, H. (người yêu và cũng là người N. dự định cưới vào năm sau) đau đớn khi nhận thi thể của vợ sắp cưới. Nấc nghẹn không nói thành lời, nhìn chiếc quan tài nơi người yêu mãi mãi đã nằm xuống, H. phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân mới giữ được bình tĩnh.

"Mấy ngày qua H. nó có ăn uống gì đâu, cứ mải mê đi tìm con N. mất tích. Giờ thì con bé đã mất rồi, không biết nó có gắng gượng được qua nỗi đau đớn này không. Cả hai dự tính sẽ đám cưới với nhau cơ mà", người nhà ông D. chia sẻ.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 9.

Những người thân của chị N. có mặt tại nhà ông D.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 10.

H. liên tục gào khóc, gọi tên vợ sắp cưới.

Những người có mặt tại đám tang, ai cũng bàng hoàng bởi trước đó, chị N. vẫn sinh sống cùng gia đình, N. lại là một cô gái trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn.

"Tôi mới nghe tin con bé mất tích, cả nhà thằng D. tá hỏa đi tìm mấy ngày nay. Có ngờ đâu nó lại bị thằng người yêu cũ giết cơ chứ. Đau xót quá N. ơi", một người hàng xóm chia sẻ.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 11.

N. bị Hiếu sát hại vì từ chối tình cảm của Hiếu.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 12.

Ông D. ôm người thân vào lòng khóc ngất.

Bức xúc trước tội ác mà Hiếu gây ra, những người thân của chị N. mong muốn một mức án nghiêm khắc nhất dành cho Hiếu.

"Nó không biết ơn chúng tôi thì thôi, trước kia không ngại cưu mang giúp đỡ nó. Giờ thì nó hại chết con bé, có tội thì phải nhất định đền tội", bà G. nghẹn ngào.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 13.

Dự tính N. sẽ làm đám cưới bới Huy vào năm sau nhưng giờ thì đã không thực hiện được.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 14.

Nỗi đau đớn của người cha mất con.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tối ngày 4/6, Công an TP. HCM đang tạm giữ đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người rồi phi tang xác. Đối tượng Hiếu là nghi can sát hại chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) tại phòng trọ trong hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp, TP. HCM).

Theo cơ quan điều tra, lời khai ban đầu Hiếu thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị N. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn do ghen tuông. Ngày 31/5, đối tượng này khai đã sát hại chị N. tại một phòng trọ rồi phân xác thi thể để phi tang ở nhiều nơi gần hiện trường.

Đám tang của cô gái bị người yêu cũ giết rồi chặt xác ở Sài Gòn: Con bé tính năm sau cưới chồng mà lại bị sát hại dã man vậy - Ảnh 15.

Hiện nghi can Hiếu đang được tạm giam giữ để điều tra làm rõ.

Ngày 4/6, khi đang tìm cách phi tang xác ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh thì Hiếu bị công an bắt giữ. Nhận được tin báo từ công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh, công an quận Gò Vấp (TP. HCM) xuống hiện trường vụ án phát hiện nhiều vết máu cùng các vật chứng có liên quan đến vụ án.


Chia sẻ