Đám cưới vượt giông bão của cô nàng xinh đẹp và chàng trai Hà Tĩnh bỏng 90% cơ thể

Thu Hương,
Chia sẻ

Vượt qua mọi rào cản, bất chấp sự phản đối của gia đình, cô gái 9X Giáp Thị Huế và chàng trai Hà Tĩnh bị bỏng đến 90% cơ thể Phan Văn Hòa cuối cùng đã có thể cùng nhau đi tới bến bờ hạnh phúc trong sự chúc phúc của bạn bè.

Những ngày qua, một đám cưới cổ tích giữa chàng trai bị bỏng 90% cơ thể và cô gái 9X xinh đẹp sau tình yêu xa kéo dài gần 1 năm trời, bất chấp nhiều rào cản khó khăn, đã gây xôn xao cả một vùng quê thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Chuyện tình đẹp như cổ tích trên đã mang đến nhiều cảm hứng cho các cặp đôi đang yêu, khiến người ta tin về một tình yêu màu hồng, đích thực và không vụ lợi vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Hai nhân vật chính của câu chuyện là Phan Văn Hòa (sinh năm 1981, quê Hà Tĩnh) và Giáp Thị Huế (sinh năm 1993, quê Bắc Giang).


tình yêu cổ tích
Phan Hòa và Giáp Huế nổi tiếng với câu chuyện tình đẹp vượt mọi rào cản.

Cách đây 10 năm, Phan Văn Hòa lúc đó vẫn là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, với nhiều ước mơ và hoài bão xây dựng sự nghiệp. Cũng như bao người, Hòa từng có một tình yêu đẹp với cô gái quê Thái Nguyên kém 1 tuổi. Một tai nạn bất ngờ ập đến, khi ngọn lửa dữ bùng lên và cướp đi của Hòa tất cả: tình yêu và sự lạc quan về tương lai, để lại trên người anh nỗi đau đớn khi bỏng tới 90% cơ thể. Người yêu của Hòa cũng vĩnh viễn ra đi trong trận hỏa hoạn khủng khiếp năm đó. 

Phải mất hơn 2 năm, Hòa mới thoát khỏi nỗi ác mộng về co quắp cơ và có thể cử động lại tay chân như thường. Vượt lên số phận, anh chàng quê Hà Tĩnh khiến nhiều người khâm phục với nghị lực phi thường, bắt đầu từ con số không để vươn lên trở thành chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Thời gian cứ thế trôi đi, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai cho tới năm 2014, trong một lần đến Thái Nguyên viếng mộ của người xưa, Hòa tình cờ gặp gỡ Huế. Lần đầu gặp, hai người chỉ biết sơ sơ về nhau chứ không hề trò chuyện, đến khi về nhà thì kết bạn trên facebook và bắt đầu những câu chuyện phiếm vu vơ thông qua mạng xã hội. Không ai có thể ngờ rằng chính sự khởi đầu này đã nhen nhóm trong hai người một thứ cảm xúc khó gọi thành lời.

Hơn 1 năm sau ngày quen biết, mặc dù số lần gặp nhau ngoài đời thực chỉ đếm trên lòng bàn tay nhưng giữa Hòa và Huế đã nảy nở một tình yêu đặc biệt. Bất ngờ hơn khi chính Huế là người chủ động nói lời yêu trước với người bạn trai đặc biệt. “Mình vẫn nhớ như in rằng Huế nói thích nghe giọng của mình, rồi khi bị ngã xe, cô ấy cũng bày tỏ là thấy lo và nhớ mình, thích mình. Về phía mình thì chỉ có tấm lòng và sự quan tâm Huế chân thật, cái gì mà cô ấy làm chưa tốt, mình thậm chí còn mắng thêm. Rồi từ đó, hai đứa nếu thấy nhớ nhau thì tự chủ động bắt xe đến thăm người kia”, Văn Hòa xúc động nhớ lại.

tình yêu cổ tích
Hai người đã viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người.

Khi tình yêu giữa hai người đang tiến triển tốt đẹp, thì bất ngờ vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình Huế. Biết chuyện, Hòa không giấu được nỗi buồn nhưng chính trong khó khăn, chính anh lại trở nên cứng rắn hơn: “Cuộc đời mà, không phải cái gì cũng có quyền lựa chọn. Mình cũng không đấu tranh, mình chỉ nói theo quan điểm của riêng mình rằng mình tàn nhưng không phế, mình không hề thua kém ai, vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền như người bình thường”. Về phía Huế, Hòa cũng tự nhủ phải làm chỗ dựa và động viên cô bởi Huế vẫn còn trẻ, trong khi Hòa thì đã từng trải qua biết bao sóng gió.

Đến sát ngày cưới, phía nhà gái vẫn chưa thực sự xuôi lòng và đồng ý tham dự đám cưới. Chỉ cho đến khi cô dâu chú rể cùng quyết tâm nắm tay nhau cho đến phút cuối cùng, giữ đúng ngày cưới như đã định thì việc lớn mới được xuôi chèo mát mái. “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”, chứng kiến quyết tâm của đôi trẻ, cuối cùng hai bên gia đình cũng tìm được sự thống nhất cho đám cưới.

Một ngày đẹp trời cuối tháng 3 vừa qua, hôn lễ của Phan Hòa – Giáp Huế đã được tổ chức linh đình tại quê nhà cô dâu chú rể. Trong lễ rước dâu, bạn bè ai nấy đều cảm thấy xúc động và thực sự khâm phục trước tình yêu vượt khoảng cách và rào cản của hai người. Câu chuyện của Hòa – Huế đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, cũng giống như tâm sự của chàng trai Hà Tĩnh nghị lực, anh mong muốn rằng nếu có thể thì hi vọng sau này sẽ có thêm nhiều tình yêu đẹp, không vụ lợi, tính toán, không thực dụng giống như câu chuyện cổ tích mà mình may mắn có được. Sau nhiều giông bão, mơ ước của chàng trai bị bỏng 90% cơ thể vẫn giản dị và mộc mạc như vậy…

tình yêu cổ tích
Phan Hòa trước khi xảy ra tai nạn.

tình yêu cổ tích
Và một Phan Hòa bỏng 90% cơ thể nhưng tràn trề hạnh phúc trong ngày cưới.

tình yêu cổ tích
tình yêu cổ tích
tình yêu cổ tích
Tình yêu đẹp cuối cùng đã có cái kết có hậu.
Chia sẻ