"Đám cưới thế kỷ" của nữ CEO xinh đẹp với người đàn ông sẵn lòng ôm cô cùng "chiếc áo ướt"

Thu Hương,
Chia sẻ

Với Quỳnh Thư, người chồng hiện tại không chỉ là một người bạn đời, anh còn là tri kỷ, là người đã ôm cô vào lòng với chiếc áo ướt, "sấy khô" nó và mua tặng Thư thêm 2 bộ quần áo thật đẹp: một bộ áo dài cho lễ Hằng Thuận, một chiếc váy trắng tinh khôi cho đám cưới.

"Khi trí tưởng tượng chiến thắng sự thông thái, có một đám cưới ra đời. Khi hy vọng chiến thắng những trải nghiệm đổ vỡ, đó là khi ta dám làm đám cưới lại lần hai" - Oscar Wilde - đó là câu nữ CEO Quỳnh Thư tâm đắc...

Nhìn vào lịch trình làm việc của nữ CEO xinh đẹp này, cách cô nhanh nhẹn giải quyết vấn đề và bận rộn với đủ cuộc họp, đủ chuyến công tác vào Nam ra Bắc, có lẽ ít người tin rằng chỉ cách đây vài ngày cô vừa là một trong hai nhân vật chính của "đám cưới thế kỷ" - theo cách gọi vui của khách mời tham dự.

Thi thoảng, Thư nhắc tới "honeymoon" với một sự tiếc nuối nhưng người phụ nữ nghị lực này vẫn chọn cách vùi mình vào công việc với một lời giải thích quá đỗi đáng yêu rằng: làm việc tốt, sống hạnh phúc, thì mới xứng đáng với những gì mọi người dành cho. Bạn bè thường nhắc tới Thư với hình ảnh một trong số những người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà họ từng biết. Người phụ nữ mạnh mẽ này đã từng đi qua giông bão, để rồi mang theo trên mình biết bao vết thương lòng, ngấm lạnh trong một chiếc áo ướt sũng nhưng vẫn không cho phép mình gục ngã bởi trên vai cô còn là trách nhiệm của một bà mẹ có 2 con đang ở tuổi lớn.

Ở tuổi U50, Thư đã gieo cảm hứng và động lực kiếm tìm hạnh phúc cho rất nhiều single mom khác, khi thêm một lần trong đời Thư khoác lên mình chiếc váy cô dâu, sánh bước cùng Nguyễn Đình Thân - người đàn ông đã sẵn sàng ôm cô vào lòng sau cơn bão.

Đám cưới thế kỷ của nữ CEO xinh đẹp với người đàn ông sẵn lòng ôm cô cùng chiếc áo ướt - Ảnh 1.

Sau giông bão, Thư đã tìm được bến đỗ bình yên.

Cổ tích tình yêu của Thân - Thư.

Chị vừa trải qua một đám cưới tưng bừng, có lẽ hiếm có đám cưới nào lại lấy nhiều nước mắt của khách mời đến như vậy. Cho tới giờ, chị vẫn còn nguyên cảm xúc trong lần làm cô dâu này chứ?

- Không đâu, tôi là người thực tế lắm. Nhớ lại những gì thật vui, thật cảm xúc trong lễ cưới để thấy được mình đang sống những ngày tháng tươi đẹp để rồi bước tiếp chứ không phải "lặn ngụp" trong cảm xúc ấy mà quên mất bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm sếp, làm agency. Bao nhiêu thứ chờ mình nên tôi đi làm ngay sau tiệc cưới, với vài cuộc họp mỗi ngày, những sự kiện tổ chức cho khách hàng, những dự án đang viết dang dở… Những điều này nối dài cảm xúc sau ngày cưới vì tôi nghĩ, mình làm việc tốt, sống hạnh phúc, thì mới xứng đáng với những gì mọi người dành cho.

Được biết đây là lần thứ 2 chị làm đám cưới. Bước vào hôn nhân lần thứ 2, suy nghĩ lớn nhất của chị lúc này là gì? Chị có khi nào sợ hãi về những điều mình không lường trước được, trước khi nhận lời làm vợ anh không?

- Không tốt đẹp gì để nêu lên con số phải không nào? Nhưng như một con chim có không may đậu trên cành cong, nếu có tiếp tục bay lượn và chọn lựa một cành nữa để đáp, thì nó tin vào đôi cánh của mình chứ không nghi ngại vào cành cây. Tôi đã đi qua nhiều đau khổ vấp váp trong cuộc đời, nhưng tôi chưa từng một giây phút nào ngừng tin vào những điều tốt đẹp, ngừng tin vào tình yêu, ngừng tin vào giá trị của một gia đình hạnh phúc. Những đau khổ đã đi qua chỉ có ý nghĩa tôi luyện thêm sự dày dạn của bản thân để dám đối diện với những điều không tròn vẹn của cuộc sống, và làm cho mình biết trân quý thiết tha hơn những gì mình có hôm nay.

Hơn nữa, dù niềm tin chưa bao giờ mất đi trong tim mình, nhưng tôi hoàn toàn hiểu bản chất của cuộc sống, bản chất của tình yêu, rằng không điều gì là hoàn hảo hay vĩnh cửu. Tình yêu, hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân – cũng thế. Nên thay vì sợ hãi mà chối từ, thì tôi lại dang tay đón nhận, tận hưởng nó từng phút giây, bồi đắp yêu thương mỗi ngày. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" phải không?!

Đám cưới thế kỷ của nữ CEO xinh đẹp với người đàn ông sẵn lòng ôm cô cùng chiếc áo ướt - Ảnh 3.

Đám cưới thế kỷ của nữ CEO xinh đẹp với người đàn ông sẵn lòng ôm cô cùng chiếc áo ướt - Ảnh 4.

Tổ ấm nhỏ trong lễ Hằng Thuận.

Trên trang cá nhân, nhiều bạn bè tỏ ra thán phục về câu chuyện tình yêu của anh chị và hết sức ngưỡng mộ. Chị có thể chia sẻ về anh, về cơ duyên đã đưa anh chị đến với nhau không ạ?

- Từ chuyện của mình, tôi càng tin đắm đuối vào chữ Duyên trong cuộc đời này. Không điều gì xảy ra mà không có lý do. Điều gì đến, là phải đến. Người nào gặp, là phải gặp.

Tôi gặp anh trong một tổ chức kết nối doanh nhân mà anh và tôi đều là thành viên. Gặp nhau trong vài cuộc họp, vài sự kiện. Nhưng định mệnh nằm ở một chuyến công tác. Rồi thân nhau, quý nhau, yêu nhau. Tình yêu đến một cách tự nhiên đến mức không cưỡng lại được. Tôi và anh, trước đó, đều đi qua vài ba mối tình, đặc biệt là tôi – giai đoạn của sự tuyệt vọng và đau đớn.

Có phải chính anh đã giúp chị tự tin trở thành một cô dâu hạnh phúc như ngày hôm nay?

- Tôi không nói anh đã lấp đầy những khoảng trống trong tôi vì đáng sợ nhất chính là tìm một tình yêu để khoả lấp những đau thương, nhưng đúng là khi tôi chới với như người chết đuối, anh đã đưa đôi tay nóng và trái tim ấm để kéo tôi lên bờ, hong khô những tổn thương sâu sắc trong tôi. Anh cho tôi hiểu, tình yêu là có thật, bằng cách tưới tắm cây niềm tin tưởng chừng đã chết khô trong lòng tôi, từng chút, từng chút một, để một ngày cây khô mọc được một chiếc chồi xanh non. Đến nay, cây đã xum xuê tươi tốt. Tôi yêu và biết ơn anh.

Trên trang cá nhân chị viết: Khi một người đàn ông chấp nhận yêu một người đàn bà vừa đi qua giông bão là chấp nhận ôm vào lòng người đàn bà với chiếc áo bị ướt. Anh đã "sấy khô" chiếc áo của chị như thế nào?

- Anh không những sấy khô mà còn sắm luôn cho tôi 2 chiếc áo mới, áo dài đỏ cho Lễ Hằng Thuận và chiếc áo soiree trắng mướt cho tiệc cưới. Với anh, tôi tìm được bình yên vốn rất giản dị nhưng không phải ai hay thời điểm nào cũng có thể tìm được. Niềm vui, hạnh phúc, tin yêu, là khi hai người chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống, không phải giữ kẽ cả những điểm yếu của bản thân, là hai chiếc điện thoại hay laptop vứt ra đó đọc cho nhau password vẫn không cần vồ lấy để kiểm tra, là khi giản đơn sau một ngày có thể nắm tay nhau dạo phố, ăn vỉa hè, là cuối tuần vợ chồng con cái rong chơi café hay công viên, là lễ tết có nhau, bên nhau rong ruổi những nẻo đường, là sau những mỏi mệt của cuộc sống bon chen tìm được giấc ngủ bên nhau bình yên vì vững tin có một người luôn che chở.

Nhưng ngoài bình yên, anh dạy cho tôi cách bao dung với con người, với cuộc đời. Tôi vẫn thường hậm hực rất đàn bà và dày vò bản thân mình với những lỗi lầm, nhưng anh bình thản, đôi khi phớt lờ để cho tôi hiểu, bao dung không phải với người khác mà là với chính bản thân mình. Anh giúp tôi hiểu, tha thứ không phải cho ai mà cho chính mình, vì mình xứng đáng được hạnh phúc trọn vẹn.

Như thế, chiếc áo tôi khô lúc nào không hay. Rồi cũng đến ngày mặc được áo mới và áo đẹp, như các bạn cũng đã thấy.

Đám cưới thế kỷ của nữ CEO xinh đẹp với người đàn ông sẵn lòng ôm cô cùng chiếc áo ướt - Ảnh 5.

Đám cưới thế kỷ của nữ CEO xinh đẹp với người đàn ông sẵn lòng ôm cô cùng chiếc áo ướt - Ảnh 6.

Thư chưa khi nào hồ nghi về tình cảm ấm áp Thân dành cho hai con mình.

Chị có chia sẻ, ngoài tình yêu dành cho chị, anh còn thể hiện được trách nhiệm với 2 đứa con của chị và gia đình chị. Đây có phải là yếu tố quyết định khiến chị nhận lời lấy anh hay không?

- Hơn ai hết, anh hiểu, tôi yêu hai con mình ra sao. Không gì có thể đánh đổi được điều này. Tôi yêu và cuồng con đến mức, từ khi có anh, tôi và anh vẫn ngủ chung với bạn nhỏ của tôi hàng đêm. Vậy thì, còn giải pháp nào tốt hơn là yêu và có trách nhiệm với chúng – để thể hiện tình yêu với tôi?! Nhưng tôi biết tình yêu anh dành cho các con một cách rất tự nhiên và ấm áp. Chưa bao giờ tôi hồ nghi về điều này.

Anh đã cùng chị chăm sóc các con như thế nào?

- Anh trở thành người bạn trai thân thiết với con trai của tôi, chở con đi sắm đồ thể thao, đi xem phim hành động, đưa con đi đá banh, trò chuyện cùng con trong những vấn đề của tuổi dậy thì… Với bạn nhỏ, anh là người cha mẫu mực, đưa đón con đi học, chịu khó chơi với con. Mới đây thôi, chủ nhật, có hẹn đưa bạn nhỏ đi tham gia buổi aerobic đầu tiên, anh đi làm về trễ mà bên ngoài thì mưa như trút nước, vậy mà nhìn đồng hồ chỉ có 3 phút nữa là lớp học bắt đầu, trời vừa ngớt mưa, anh kêu đi em, còn kịp mà, rồi vội vã chở hai mẹ con đến trung tâm, háo hức chờ con học nhảy. Ngồi nhìn anh theo dõi từng động tác của con, từng biểu hiện hào hứng trên gương mặt anh, tôi biết anh yêu con bé thật lòng.

Thú thật, với đàn bà có con như tôi, đó là cả món quà to lớn mà ông trời ban cho, vì tôi biết bao nhiêu bạn bè quanh mình, có ngập ngừng không dám bước nữa cũng vì không biết chắc người đàn ông của mình sẽ đối xử với con mình ra sao. Nên tôi biết, mình may mắn lắm. Và không những anh, mà bố mẹ gia đình anh đều bao dung với tôi và các con như thế. Tôi biết ơn lắm cuộc đời này đã cho tôi những điềm may sau những đổ vỡ mất mát. Nên tôi muốn nói rằng, hãy đừng bao giờ ngừng tin và ước mơ vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy sống tốt, hết lòng, cuộc sống là đoá hồng cho những ai biết yêu thương.

Trải qua một lần đổ vỡ, đến với hạnh phúc lần này, chị có bài học kinh nghiệm nào cho bản thân trong việc cùng đối phương vun đắp tổ ấm không?

- Tôi thấy rằng, mọi trường hợp, hoàn cảnh trong cuộc sống chưa từng có gì giống nhau hoàn toàn. Nên có rút kinh nghiệm đi nữa thì cũng chỉ mang tính tương đối. Quan trọng nhất là mình sống thật với chính mình và không ngừng rèn luyện bản thân. Trong mắt anh, tôi chỉ tốt có 7 điểm, còn đến 3 điểm xấu rất đàn bà là hay càu nhàu, nóng tính, dữ dằn. Nhưng khác với trước đây, tôi có nóng rồi nguội ngay, tôi làm lành ngay và luôn vì biết mình có giận dỗi thì người mệt nhất chính là mình. Muốn cho cửa nhà yên vui thì hay nhất là mình bớt giận dỗi. Ông bà mình nói, đàn bà xây tổ ấm cũng vì thế. Gia đình yên ấm, rộn tiếng cười, không khí nhẹ nhàng, phần lớn là do đàn bà tạo nên.

Nhiều người tỏ ra hoài nghi về việc 1 phụ nữ đã từng đi qua đổ vỡ tìm thấy một nửa đích thực của cuộc đời, sau khi trái tim đã có quá nhiều tổn thương. Nhưng chị đã chứng tỏ được điều ngược lại. Chị có thể chia sẻ về bí quyết để yêu và được yêu của mình?

- Như tôi đã nói, tôi không có bí quyết hay kinh nghiệm gì. Mọi thứ đều rất mới mẻ cho dù đây không phải là lần đầu. Đặc biệt là trong tình yêu, bản năng là yếu tố quyết định, không phải có vài bí quyết là được. Tôi lại là người sống rất bản năng nên việc "trói" tôi vào một khuôn mẫu để yêu và được yêu là điều tôi không bao giờ làm được. Quan trọng là, biết mình, biết người, hiểu mình, hiểu người, tôn trọng đối phương, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo. Tôi không kỳ vọng một tình yêu lung linh, lãng mạn, hoàn mỹ, tôi cần sự chia sẻ và chân thành. Và ở anh, tôi được sống là mình với tất cả những gì thuộc về tôi, và ngược lại anh cũng như thế. Chẳng có vỏ bọc nào bên ngoài, ngoại trừ tình yêu và trân quý dành cho nhau.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ