Đám cưới như mơ và những sự cố dở khóc dở cười của tôi

Hân Hân,
Chia sẻ

Đêm tân hôn, chúng mình theo kế hoạch ngủ tại một phòng được khuyến mãi ở một khách sạn 5 sao. Tuy nhiên chú rể vừa lên xe thì đã nằm ngáy vang trời, đến khách sạn phải nhờ hai lễ tân đỡ lên phòng.

Hôm nay mình xin kể ra đây câu chuyện về ngày đầu mình lên xe hoa về nhà chồng. Là phụ nữ, ai cũng mong ngày trọng đại của đời mình diễn ra suôn sẻ và hoàn hảo phải không? Hồi nhỏ mình bị nghiện phim Hàn rất nặng nên luôn mơ ước có một đám cưới tuyệt đẹp được tổ chức trang trọng trong nhà thờ. Bên cạnh phải có một hàng phù dâu phù rể với hai bé hoa đồng xinh như thiên thần nữa. Vì thế mình đã lên kế hoạch từ 3 tháng trước đó nhằm có thể tổ chức một đám cưới như mơ khiến bạn bè người thân kinh ngạc.

Trước đám cưới, mình bỏ ra hai tuần để chỉ chăm chăm chờ ngày đẹp trời để lôi kéo người yêu đi chụp ảnh cưới. Hôm đầu tiên mình chụp nhờ trong biệt thự của bác mình, người yêu rất tích cực, thợ ảnh nháy cũng nhanh lẹ. Hôm thứ hai chụp ở các địa điểm nổi tiếng trong nội thành Hà Nội, người yêu chẳng chịu thay quần áo nữa, diễn mỗi bộ từ đầu chí cuối trong khi mình thay lên thay xuống các loại váy xống. 

Nghỉ ngơi một ngày, mình lại thuê xe kéo cả cánh thợ ảnh và bạn trai ra ngoại ô chụp tiếp. Mặc cho mình hào hứng cười hết cỡ, anh chỉ đăm đăm khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi. Mình phải uy hiếp “Anh mà còn như thế người ta tưởng em ép anh cưới”. Sau rồi người yêu cũng miễn cưỡng cười. Đến ngày thứ tư, người yêu lấy lý do bận công việc để bảo mình khi khác lại đi tiếp. Nhìn số ảnh lên tới hàng trăm tấm, mình cũng tạm tha cho anh.

Đám cưới như mơ và những sự cố dở khóc dở cười của tôi 1
Dù có nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra nhưng nghĩ lại lần nào mình cũng thấy bật cười (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, chúng mình sẽ làm đám cưới trong nhà thờ rồi trở về nhà hàng mà mình đã liên hệ đặt tiệc. Trước đó mình phải săm soi rất kỹ thiếp mời, thực đơn, hoa, bố trí sân khấu, MC... Nói chung, tất cả từ A-Z, mình đều nhúng tay vào bởi mình muốn một lễ cưới phải thật hoàn hảo. Mình tuyệt đối không cho phép có sai sót gì xảy ra dù nhỏ nhất.

Từ sáng sớm hôm cưới cho đến lúc mình đặt chân đến nhà thờ, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Mình khoác tay bố vào nhà thờ trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp kể cả mấy anh người yêu cũ. Chúng mình tuyên thệ, sau đó trao nhẫn cưới, rồi trong tiếng hô “hôn đi” của mọi người cũng chạm môi nhanh một cái. Trong lòng mình thầm nhủ “hoàn hảo”. 

Nhưng thật không ngờ, khi khoác tay anh bước ra khỏi nhà thờ, mình bị trẹo chân bởi đôi giày quá cao. Cái này là tại chồng mình, anh cao gần 1,8m, trong khi mình chỉ có 1,58m nên mình cố tình đi đôi giày 12cm để cho không quá chênh lệch. Rồi vì vừa đứng lâu nên khi bước ra mình gặp ngay sự cố đó. Mình kêu á lên khá to, và vì bất ngờ nên bó hoa trong tay mình bị hất sang một bên. Lúc đó, bạn bè và người thân tưởng mình ném hoa cưới nên lao ra để bắt. Kết quả là mình bị cả đám ngã đè lên người, còn cái chân thì đau điếng vì vừa bị trẹo.

Mãi rồi đứng lên được thì mình bi ai phát hiện ra, váy cưới trắng tinh đã chuyển sang nhem nhuốc, hoa cài tóc bị giẫm bẹp, một phần tóc vướng vào khuy áo của chồng khi anh nghiêng người đỡ mình. Do tóc được xịt keo cứng đờ nên giật mãi mới ra và làm rối cả mái tóc đẹp đẽ của mình.

Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, vì bị trật chân nên chồng phải bế mình. Ra đến xe, anh thở hồng hộc, mồ hôi mướt mát. Hoa cài áo thì rơi đâu mất, vest trắng của anh cũng nhiễm bẩn vì váy của mình. Trở về nhà hàng, trông hai đứa như đi chạy nạn vậy.

Mình vừa buồn bã vừa vội vàng vào phòng thay đồ, trang điểm lại để ra tiếp khách dự tiệc. Vừa bước vào sảnh, hai đứa mình bị MC chộp tới khui sâm panh khai tiệc. Chẳng hiểu làm sao, việc này chồng mình làm nhiều rồi thế mà lần này loay hoay mãi không được. Đến khi mở được thì chai rượu chỉ kêu “pịt” cái rồi im lìm. Sợ xui xẻo, mình đòi anh khui lại cho giòn giã. Lần này nổ to, nắp bắn lên cả đèn chùm trong nhà hàng khiến MC được một phen "mất vía".

Mình cười gượng tỏ ý xin lỗi anh MC rồi cùng rót rượu với chồng. May mắn là lúc tiếp đãi khách khứa cũng không xảy ra chuyện gì nữa ngoài việc chồng mình đỏ mặt và bước đi hơi liêu xiêu vì say rượu.

Nhưng một điều khiến mình bực đến điên lên được là chồng mình khi say rượu lại có thể biến thành một người có hành động trẻ con đến vậy. Khi MC mời chú rể phát biểu, anh nói rất nhẹ nhàng, ngọt ngào về buổi đầu quen nhau, rồi qua 2 năm 8 tháng yêu nhau ra sao, còn buông lời tán tỉnh mình trên sân khấu. Điều này khiến mình xấu hổ vô cùng. Mình nháy mắt nhờ phù rể kéo anh xuống thì anh đã lên tiếng muốn hát một bài tặng bà xã. Ngay lập tức anh kêu gọi dàn nhạc đánh bản “Ngọn lửa cao nguyên” và hát rất sung. Mình chỉ biết dở khóc dở cười nhìn anh nhảy nhót với một đám phù rể cũng say sưa chẳng kém trong khi khách mời liên tục vỗ tay hoan hô. 

Sau đó anh liên tục uống rượu do mọi người mời, không từ chối một ai. Mãi đến khi các phù rể can ngăn và đe dọa sẽ bắt cóc cô dâu nếu chú rể say xỉn nằm gục ở đây, lúc đó anh mới thôi.

Cuối cùng rồi cũng đến giờ phút mình chờ mong nhất. Đêm tân hôn, chúng mình theo kế hoạch ngủ tại một phòng được khuyến mãi ở một khách sạn 5 sao. Tuy nhiên chú rể vừa lên xe thì đã nằm ngáy vang trời, đến khách sạn phải nhờ hai lễ tân đỡ lên phòng. Họ ném chồng mình lên giường rồi chúc đêm tân hôn vui vẻ. Sau đó họ đi ra, còn rất cẩn thận đóng cửa khiến mình ngượng đến chín mặt. 

Đám cưới như mơ và những sự cố dở khóc dở cười của tôi 2
Nhìn anh cum cúp xum xoe lấy lòng, mình vừa buồn cười vừa giận, nhưng cũng cảm thấy rất yêu chồng (Ảnh minh họa)

Loay hoay mãi không kéo được khóa để thay đồ, chồng mới cưới thì gọi mãi không dậy. Kết quả, mất gần 30 phút sau mình mới thay được chiếc váy cưới. Sau đó, đêm tân hôn mình hết ngồi lại nằm nhìn chồng ngủ ngáy ngon lành với tâm trạng bực bội không gì diễn tả được.  

Nửa đêm tỉnh, anh dậy đi uống nước, thấy mình ngồi nhìn chằm chằm bên cạnh thì giật mình rồi cười lả lả xin lỗi. Sau đó anh xoa bóp chân cho mình. Nhìn anh cum cúp xum xoe lấy lòng, mình vừa buồn cười vừa giận, nhưng cũng cảm thấy rất yêu chồng.

Dù có nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra nhưng nghĩ lại lần nào mình cũng thấy bật cười. Những sự cố này có vẻ khiến đám cưới của mình trở nên ấn tượng hơn hẳn. Mình tò mò không biết trong ngày trọng đại của mình, mọi người có gặp sự cố gì không? Nếu có hãy cùng chia sẻ đi cả nhà.

Chia sẻ