Đám cưới đẹp như mơ của Hoàng gia Monaco

Hà Ngô - Tổng hợp,
Chia sẻ

Một ngày sau đám cưới dân sự, đám cưới xa hoa của Hoàng gia Monaco giữa hoàng tử Albert II và Charlene Wittstock - vận động viên bơi lội đã được tổ chức tại cung điện Hoàng gia.

Cuối cùng thì đám cưới đẹp như mơ giữa Hoàng tử Monaco và nữ vận động viên bơi lội đã diễn ra long trọng và xa hoa theo nghi thức tôn giáo La Mã.
 
Lễ cưới hoành tráng này được tổ chức tại cung điện hoàng gia bên bờ Địa Trung Hải và con số khách mời của đám cưới này lên đến khoảng 3.500 khách.
 
Trước đó vào ngày thứ Sáu, ngày 1/7, cặp đôi hạnh phúc nhất đất nước Monaco cũng đã tiến hành lễ cưới dân sự tại cung điện Hoàng gia. Sự kiện này mở màn cho chuỗi sự kiện trọng đại mà người dân Monaco đã mong chờ bấy lâu nay.
 
Lễ cưới dân sự được tổ chức ngày 1/7 trước đó.
 
Được biết cô dâu Wittstock,  33 tuổi, vốn là một vận động viên bơi lội từng tham gia tranh tài tại Sydney Olympic 2000, sau khi kết hôn với Hoàng tử Albert II cô sẽ trở thành Công chúa Charlene.
 
Mối tình của cặp đôi này được đơm hoa khi hai người gặp nhau tại giải thi đấu thể thao tại Monaco năm 2000. Khi  Wittstock tham gia cuộc thi bơi lội tại đây. Bản thân Hoàng tử Albert cũng là một vận động viên, từng tranh tài ở môn trượt băng trong 5 kỳ Olympic.
 
Hoàng tử Albert và cô Wittstock bắt đầu chính thức công khai mối quan hệ của họ khi xuất hiện cùng nhau tại Olympics mùa Đông Turin năm 2006.
 
Trước khi đám cưới này diễn ra đã có thông tin rằng Wittstock đang suy nghĩ lại về đám cưới với Hoàng tử Monaco. Tuy nhiên mọi lời đồn thổi đã bị dập tắt sau khi cặp đôi này tiến hành lễ cưới dân sự của mình.
 
Dưới đây là toàn bộ lễ cưới xa hoa của cặp đôi đứng đầu đất nước Monaco được cử hành vào ngày 2/7:
 
 
Tân công chúa Charlene được cha đưa vào lễ đường.
 
Charlene Wittstock trước khi trở thành Công chúa Monaco đã là một vận động viên bơi lội.
 
Đám cưới được tổ chức trang trọng theo nghi lễ Công giáo La Mã trong cung điện
Hoàng gia Monaco.
 
Hoàng tử Albert II thân mật bên người vợ của mình.
 
Cặp đôi quỳ gối trước lễ đường cùng cầu nguyện.
 
Trao cho nhau nhẫn cưới.
 
Chú rể vén mạng che mặt cho cô dâu.
 
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời
và Hoàng gia trong lễ đường.
 
Một màn hình lớn được treo ở ngoài cung điện, tường thuật trực tiếp toàn bộ buổi
hôn lễ của Hoàng gia.
 
Tân Công chúa cùng Hoàng tử rời khỏi lễ đường.
 
Bộ váy lộng lẫy của tân Công chúa được may từ 20 mét vải lụa tuyn, được đính rất nhiều đá và
ngọc trai. Bộ váy cũng đã tiêu tốn mất hơn 2500 giờ để chuẩn bị cho trang phục 
trong đó hơn 700 giờ cho việc khâu vá bằng tay.
 
Hoàng tử và Công chúa rời khỏi cung điện Monaco sau lễ cưới tôn giáo.
 
Công chúa khóc vì quá hạnh phúc.
 
 
Trao cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân Monaco.
 
Tân Công chúa cũng không quên gửi tới những người dân một nụ hôn.
 
Được biết Albert II và Charlene Wittstock bắt đầu gặp gỡ nhau từ năm 2000 và tình yêu
của họ đã có một cái kết có hậu.
 
 
Cặp đôi hạnh phúc rời khỏi cung điện và vẫy chào công chúng.
 
Cặp đôi hạnh phúc nhất đất nước Monaco rời khỏi cung điện trên chiếc xe mui trần. 
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

 
Chia sẻ