“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới?

Theo Mốt và Cuộc sống,
Chia sẻ

“Đại tiệc” âm nhạc được mong chờ nhất Giọng hát Việt 2013 sẽ thết đãi thực khách các món ngon hay lại phải cắm cúi nhặt "sạn"?

Lên sóng sớm hơn 2 tháng so với năm ngoái, Giọng hát Việt 2013 với những “hứa hẹn” mới mẻ đang là tâm điểm của truyền thông và công chúng mùa hè này. Trước thời điểm 19/5, hàng loạt câu hỏi được đặt ra với mong muốn một khởi đầu trọn vẹn và thành công hơn cho một trong những cuộc thi đang được rất nhiều người mong đợi.

“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới? 1
"Bộ tứ quyền lực" 2013 sẽ mang đến một mùa hấp dẫn cho Giọng hát Việt 2013?

Không “sâu” scandal?

Sự lo sợ của công chúng không phải là không có cơ sở khi mùa đầu tiên, Giọng hát Việt sở hữu rất nhiều gà “chiến” như Hương Tràm, Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đồng Lan, Trúc Nhân… đã kinh qua vài cuộc “thử lửa” lớn nhỏ; song song đó, chương trình cũng sở hữu một dàn HLV như mơ với Thu Minh giỏi chuyên môn, Trần Lập, Mr. Đàm cá tính cùng một Hồ Ngọc Hà rất thời thượng… nhưng vẫn không tránh khỏi những chiêu trò và scandal PR vốn rất phổ biến ở các chương trình truyền hình thực tế.

“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới? 2

Dưới bàn tay của đơn vị truyền thông có “số” bậc nhất Việt Nam, bên cạnh format và cái bóng quá lớn của phiên bản gốc, dù là khách quan hay chủ quan Giọng hát Việt 2012 đã tự tạo “bão” cho mình khi mở màn bằng scandal dàn xếp kết quả ngay khi mới bắt đầu, sau đó là cuộc họp báo “lịch sử”, đẫm nước mắt và bi hài nhất đối với công chúng.

Những kịch bản, toan tính liên tiếp được dựng lên khiến người ngoài cuộc là khán giả chẳng biết nên tiếp tục ủng hộ hay tẩy chay màn kịch rối ren và có phần hài hước. Sự cảm tính, các mối liên hệ bí ẩn, ngoa ngôn, sự ra đi - ở lại của Phương Uyên tốn không biết bao giấy mực của báo giới lúc đó.

Vậy ở mùa thứ hai, với sự tin tưởng gần như tuyệt đối của đơn vị sản xuất, liệu sự trở lại vị trí Giám đốc âm nhạc của cựu thành viên nhóm “3 con mèo” sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ hay lo sợ hơn cho danh tiếng được gây dựng bấy lâu nay của cô?!

Món Việt nhiều hơn món Tây

I will always love you cùng với hiệu ứng toàn cầu về sự ra đi của diva da màu Whitney Houston đã tạo nên một Hương Tràm đầy “hiện tượng” ở vòng Giấu mặt. Những tác phẩm kinh điển cao vút như All by myself, trải nghiệm như Warwick Avenue hay thời thượng như Rolling in the deep đều được các thí sinh lựa chọn để phô diễn kỹ thuật cũng như cá tính âm nhạc của mình.

Ngay cả ở vòng Đối đầu, khi quyền “sinh sát” cũng như chọn lựa bài hát đều nằm trong tay của Giám đốc âm nhạc cũng như các HLV thì vẫn thấy non nửa số lượng nhạc trong các vòng đấu lẫn liveshow đều là nhạc ngoại.

“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới? 3

Đây cũng là vấn đề gây khá nhiều tranh cãi khi chính các HLV cũng lên tiếng ủng hộ việc sử dụng nhạc ngoại bởi tiêu chí của chương trình là tìm kiếm những giọng hát đặc biệt và không nhất thiết phải là các ca khúc nhạc Việt. Bên cạnh đó, theo lời một HLV thì với cấu trúc và giai điệu khá đặc biệt, nhạc ngoại giúp thí sinh phô diễn và thể hiện mình một cách đầy đủ và thượng thừa nhất.

Điều này vấp phải sự phản ứng của không ít khán giả khó tính khi họ cho rằng, dù là format đến từ nước ngoài nhưng các ca khúc nhạc ngoại sẽ dần lấn lướt và phủ sóng gần như toàn bộ một chương trình mà ngay tên gọi của nó cũng dễ khiến người ta hiểu lầm (là phải thuần Việt) như Giọng hát Việt.

Vì vậy, ở mùa mới, liệu với những diva vốn hát tốt ngoại ngữ như Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng Quốc Trung đặc chất “world music”, một Giọng hát Việt phủ sóng và lăng xê các bài hát Việt sẽ là quá xa vời?

“Đầu bếp” sẽ chuyên môn hơn là chiêu trò?

Bỏ qua phần nguyên liệu tây ta lẫn lộn, các “đầu bếp” thượng hạng như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Thu Minh và Trần Lập cũng ra sức chiêu đãi khá giả các ngón nghề của mình. Nếu các món khai vị có vẻ thú vị và hấp dẫn thì càng vào món chính, mọi thứ trở nên nhàm chán và hơi “ngán”.

“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới? 4

Không ai dám nghĩ rằng bữa tiệc này kém hấp dẫn khi các HLV chiếu trên đều được mời về, thậm chí dàn cố vấn cũng không kém phần lung linh. Thế nhưng, thay vì ngày càng mới mẻ thì các HLV lại tự đóng khung vào những công thức do chính họ đặt ra. Thu Minh thì phải mạnh mẽ quyết đoán, "Đàm tướng quân" lắm chiêu đủ bài với kim cương, show diễn, Hà Hồ thì tròn vai thông minh, sống sượng còn Trần Lập thì “đàn ông” đến mức nhàm chán.

“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới? 5

Người viết kịch bản cho Giọng hát Việt mùa vừa qua rất khéo léo khai thác điểm mạnh của các HLV khi biến tính cách lẫn phong cách của họ hòa cùng với “phông nền” được vẽ sẵn của sân khấu Giọng hát Việt - diễn mà như không. Với chiêu bài này, mạng xã hội lẫn truyền thông đều ra rả ngợi ca các màn tung hứng (được cho là ngẫu hứng) của các HLV. Không ai lại không nhớ cảnh Mr. Đàm lóng lánh kim cương, nâng váy cho Thu Minh hay câu nói “bất hủ”: “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ!”.

Những sản phẩm “thượng hạng”?

Dù chỉ mới qua một mùa nhưng công chúng cũng lo sợ cho Giọng hát Việt sẽ giống với sân khấu Vietnam Idol khi người chiến thắng thời hậu cuộc thi cũng không có hoạt động lẫn sản phẩm nào nổi bật.

Cô gái trẻ tuổi Hương Tràm với chiến thắng được cho là xứng đáng dù với sự ủng hộ và dìu dắt hết lòng của Thu Minh cũng chưa có nhiều bứt phá nào đáng kể. Là con nhà nòi (cha là NSƯT Tiến Dũng, anh trai là Tiến Mạnh, Top 12 Sao Mai Điểm Hẹn 2010), Hương Tràm chứng tỏ nội lực và tài năng thiên bẩm của mình để vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Kiên Giang, Xuân Nghi hay Đinh Hương để giành ngôi vị cao nhất.

Những nỗ lực được cả Thu Minh lẫn Hương Tràm hết sức đầu tư để “làm mới” thí sinh này qua từng vòng thi, mục đích cuối cùng là để chứng tỏ sự đa năng và biến hóa của cô gái 17 tuổi.

“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới? 6

Thế nhưng hình tượng của Hương Tràm vẫn có phần nhạt nhòa khi Giọng hát Việt kết thúc. Váy trắng tinh khôi, gương mặt trong sáng, thể hiện những bài hát nội lực xem ra là một mô hình khá cũ để dấn thân vào showbiz khi ngày ngày các hot boy, hot girl nóng bỏng vẫn phủ đầy các trang báo; các hiện tượng nhạc online xuất hiện ngày một nhiều hơn với những phong cách âm nhạc rõ ràng và mới lạ hơn.

Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên có lẽ bên cạnh tài năng vốn có cần có nhiều trải nghiệm hơn bởi cô còn quá trẻ để có thể chuyển tải các tác phẩm pop ballad trứ danh vốn cần nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm, hơn nữa, Dance hay R&B đang là xu thế và thống lĩnh âm nhạc toàn cầu.

Mặt khác, các “chiến binh” khác như Trúc Nhân, Đinh Hương, Xuân Nghi, Kiên Giang đều chưa có gì nổi bật sau những cuộc “định hình phong cách” bước đầu do cuộc thi mang lại. Bảo Anh nhanh chóng lộ rõ nhược điểm trong các vòng hát live cũng như không quá "đình đám" như thời Giọng hát Việt trong các sản phẩm mới nhất. “Hiện tượng” Bùi Anh Tuấn cũng “chết non” trong scandal khi hào quang danh tiếng bắt đầu chiếu rọi đến anh, dù sau lưng là sự hậu thuẫn vững chãi của một tên tuổi hạng A trong showbiz Việt.

“Đại tiệc” Giọng hát Việt 2013 có gì mới? 7

1 trong số 15,000 thí sinh tham dự Giọng hát Việt 2013 sẽ phải thể hiện mình để đến ngôi vị cao nhất. Kịch bản hay nhất mà khán giả mong mỏi là một kịch bản không có kịch bản nào. Danh tiếng, sự khéo léo của bộ tứ năm nay được kỳ vọng sẽ thoát khỏi bàn tay huyễn hoặc cũng như chiêu trò của nhà sản xuất.

Giọng hát Việt lại bắt đầu, công chúng lại háo hức với những tài năng mới sắp lộ diện khi tập đầu tiên của vòng Giấu mặt chính thức lên sóng vào 19/5. Điểm mới của mùa thứ hai là sau vòng Đối đầu được ghi hình vào hai ngày 28 và 29/5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, sẽ có có thêm vòng Đo ván, trước khi đến với vòng Liveshow gồm 8 liveshow được truyền hình trực tiếp.

Chia sẻ