Thứ 4 gió mùa trở lại: Tại sao khi trở lạnh, chúng ta lại cảm thấy cô đơn và cần người yêu đến thế?

JJJ,
Chia sẻ

Mùa đông kỳ diệu lắm, nó gieo vào lòng ta hạt giống cô đơn và dập tắt cái gọi là "độc thân vui vẻ".

Trời cứ trở lạnh là đâm đầu yêu nhau, vì sao lại thế?

Đài báo 2 hôm nữa lại lạnh: Lý giải hiện tượng "thèm yêu" của trai đơn gái chiếc vào mùa đông - Ảnh 1.

Mùa đông là "chất liệu" tuyệt vời mà mấy ông làm phim tình cảm cứ bào mãi.

Cũng chẳng cần nghiên cứu xã hội, ta vẫn thấy rõ: Trời trở lạnh là mấy anh mấy chị đơn côi lại thở ra những story, status tâm trạng, không để quăng thính cũng cho friend list năm bảy trăm người biết tôi đang muốn có người yêu.

Mùa đông cũng kỳ diệu lắm, nó gieo vào lòng ta hạt giống cô đơn và dập tắt cái gọi là "độc thân vui vẻ".

Theo Pluviophile, trang web lãng đãng dành cho chị em phụ nữ thì có 3 lý do chính khiến mùa đông trở nên lý tưởng để bắt đầu tình yêu.

Đầu tiên, mùa đông khiến ta giảm hoạt động ngoài trời = có nhiều thời gian để yêu hơn

Mùa đông đến đồng nghĩa các hoạt động ngoài trời giảm đi đáng kể.

Nói trắng ra là lạnh sẽ bị lười đi, nhiều lúc bạn rủ cafe cũng ngại, thậm chí nhiều chị còn trốn tập gym vì không muốn rúm ró ngoài đường.

Đài báo 2 hôm nữa lại lạnh: Lý giải hiện tượng "thèm yêu" của trai đơn gái chiếc vào mùa đông - Ảnh 2.

Phải tạm thời hạn chế hoạt động ngoài trời mà bạn yêu thích, sẽ khiến tâm trí có xu hướng kiếm tìm niềm vui thú ở chỗ khác. Và rõ ràng nhất là, chúng ta không quen thêm nhiều bạn bè vào mùa đông (vì hạn chế tụ tập), do đó càng có thời gian gắn kết với những người quanh mình.

Theo 1 nghiên cứu đăng tải trên Psychology Today, nếu bạn và người đó đã trót vấn vương nhau trước mùa đông, khả năng cao cả 2 sẽ "chốt hạ" khi cái lạnh tràn về.

Mùa đông khiến ta sẵn sàng tâm lý cho 1 tình yêu

Rõ ràng mùa đông tĩnh lặng và đỡ ồn ào hơn các mùa khác trong năm.

Dường như cái lạnh khiến người ta trầm tĩnh và thích ở trong nhà hơn. Việc mọi thứ chậm lại cho phép mỗi người có thêm thời gian suy ngẫm về bản thân và cuộc sống.

Đài báo 2 hôm nữa lại lạnh: Lý giải hiện tượng "thèm yêu" của trai đơn gái chiếc vào mùa đông - Ảnh 3.

Con người là giống loài đặc biệt, hễ suy ngẫm nhiều lại thấy bản thân cô đơn dù có sống trong tập thể. Đây cũng là lý do thúc đẩy chúng ta kiếm tìm bạn đồng hành về cả thể xác lẫn tinh thần.

Tâm trí của con người trong mùa đông tự do đến mức, nó còn tạo ra không gian để chứa nhiều hình bóng khác.

Không ít người sợ yêu vì cảm thấy cuộc sống đều đều của họ sẽ bị đe dọa, bên cạnh đó, lại có những người quá bận rộn để yêu.

Và mùa đông, cho chúng ta cơ hội để nhìn lại bản thân và nhận ra mình cần tình yêu như thế nào.

Con người có xu hướng lãng mạn hóa mọi thứ vào mùa đông

Bạn thường làm gì để chống lại cái lạnh của mùa đông?

Cuộn mình trong chăn, nhấm nháp cacao nóng, xem K-drama, lên hồ Tây xem người ta hôn nhau rồi 2 đầu lông mày lại díu vào nhau?

Trên thực tế, bất kỳ hoạt động nào tạo ra sự ấm áp trong mùa đông đều có yếu tố lãng mạn. Trong đó, có thể ôm ấp siết tay một người đặc biệt có thể tạo ra niềm vui vô hạn.

Không chỉ cảm giác ấm áp về thể xác, vài cử chỉ hay lời nói ấm áp về mặt tình cảm cũng dễ khiến chúng ta "phát điên" trong thời gian này.

Đài báo 2 hôm nữa lại lạnh: Lý giải hiện tượng "thèm yêu" của trai đơn gái chiếc vào mùa đông - Ảnh 4.

Theo Pluviophile/Psychology Today

Chia sẻ