Sau những giọt nước mắt, những câu chuyện của các tổ chức, cá nhân được vinh danh, anh Nguyễn Anh Phong, đại diện ban tổ chức đã tuyên bố khép lại hành trình 5 năm của giải thưởng Dải Băng Đỏ.
Phát hiện mình bị nhiễm HIV có thể là thử thách vô cùng lớn. Nhưng với biện pháp điều trị và hỗ trợ, người nhiễm HIV có thể sống lâu, sống khỏe một cuộc sống trọn vẹn.
Giải thưởng Dải băng đỏ năm nay được tổ chức vào lúc 18-22 giờ ngày 21/11 tại Phim trường Khang Media, số 5B Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Nhận ra rằng mình phải sống chung với HIV có thể là việc không dễ dàng với bất kì ai bởi rõ ràng có những lầm tưởng hay sự thật về căn bệnh này mà không phải ai cũng nắm rõ.
Một em bé đã ôm ghì lấy anh Phong mà thổ lộ: "Con không có ba, con muốn có một người ba như chú Phong lắm". Nửa đêm, có người gọi bác sĩ Thủ xin một chiếc hòm cho bệnh nhân vừa qua đời. Với tình yêu không phán xét, không toan tính và sự thấu cảm, hai người đã trở thành thủ lĩnh tinh thần của người có H như vậy đó.