Đã tìm ra nguyên nhân cho câu than thở muôn thuở của chị em mỗi khi mở tủ quần áo "mình chẳng có cái gì để mặc"

L.T,
Chia sẻ

Dù nhiều quần áo đến "sập cả tủ" nhưng nhiều chị em vẫn than thở rằng không có đồ để mặc, hóa ra là có lý do của nó cả.

Dù tủ quần áo trong nhà sắp sập đến nơi vì quá tải rồi vậy mà cứ mở cửa tủ ra là chị em nào cũng than: "Sao mình chẳng có cái gì để mặc?". Đó là lời phàn nàn như thể "câu cửa miệng" của các cô gái mà khiến các anh chàng cũng bao phen chỉ muốn ngất xỉu. Vậy đã bao giờ bạn nghiêm túc suy nghĩ và tìm hiểu nguyên nhân của việc này hay chỉ nghĩ đơn giản rằng mình phải mua thêm quần áo?

Những lời tâm sự của cô nàng biên tập viên Aemilia Madden kể trên trang Who What Wear khiến chị em đọc xong mà cứ gật đầu lia lịa. Cô kể: "Đó là thói quen của tôi. Cứ 7h sáng, chuông báo thức kêu lên inh ỏi, những hồi chuông réo rắt cứ vang lên như khua chiêng gõ trống trong đầu đến khi tôi không chịu nổi nữa và phải bật dậy. Tôi lăn ra khỏi giường trong chiếc váy ngủ to quá khổ, tôi uể oải bước đến chiếc tủ quần áo để xem hôm nay nên mặc cái gì, phối đồ như thế nào. Nhưng khi tôi nhìn vào đám quần áo, tôi chỉ muốn đầu hàng. Tôi ghét mọi thứ trong cái tủ đó. Tôi chẳng có gì để mặc..."

Đã tìm ra nguyên nhân cho câu than thở muôn thuở của chị em mỗi khi mở tủ quần áo mình chẳng có cái gì để mặc - Ảnh 1.
Đã tìm ra nguyên nhân cho câu than thở muôn thuở của chị em mỗi khi mở tủ quần áo mình chẳng có cái gì để mặc - Ảnh 2.

Mối bực bội mỗi buổi sáng của nhiều chị em là "không có gì để mặc" trong khi tủ quần áo nhiều đến... sắp sập.

Nghe có vẻ quen nhỉ? Câu chuyện mỗi buổi sáng của cô nàng Aemilia dường như là câu chuyện chung của tất cả các chị em, những người cứ mở miệng là "không có gì để mặc".

Giải thích về nguyên nhân của "hiện tượng" phổ biến này, Lili Petit, người sáng lập Clutter Healing cho rằng: "Cảm giác không có gì để mặc thường xuất phát từ một tủ quần áo lộn xộn. Chúng ta thường chỉ mặc 20% số quần áo mà mình đang sở hữu và đó là những món đồ mà ta dễ dàng nhìn thấy khi mở tủ ra".

Thực vậy, nếu nhìn vào một chiếc tủ quần áo thiếu ngăn nắp, chỉ vài chiếc được treo trên móc, rồi cả đống quần áo chưa gấp ở phía dưới. Bạn sẽ chẳng thể "nhìn thấu" được hết tất cả những thứ có trong chiếc tủ của mình. Thế rồi, vài cái trước mắt thì mặc nhiều rồi, mặc đi mặc lại chán rồi, kết hợp kiểu này kiểu kia đủ cả rồi. Vậy thì đương nhiên câu chốt sẽ là "chẳng có gì để mặc".

Đã tìm ra nguyên nhân cho câu than thở muôn thuở của chị em mỗi khi mở tủ quần áo mình chẳng có cái gì để mặc - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Có những người còn có thói quen tích đồ cũ, tức là những chiếc quần áo đã cũ kỹ, lỗi mốt lắm rồi nhưng vẫn không chịu vứt đi. Bên cạnh đó, đồ mùa hè, mùa đông hay thu đông, đông xuân... cũng đều chứa cùng một chỗ, trong khi mùa hè thì chẳng ai lại "dở hơi" lôi áo len ra mặc. 

Đã tìm ra nguyên nhân cho câu than thở muôn thuở của chị em mỗi khi mở tủ quần áo mình chẳng có cái gì để mặc - Ảnh 4.

Nếu cứ tiếp tục để tủ quần áo như thế này thì bạn sẽ mãi mãi "không có gì để mặc".

Tiến sĩ Carol Walsh cho biết: "Thay vì có một tủ quần áo chứa đầy những thứ phục vụ cho cuộc sống hiện tại đang diễn ra, chúng ta lại có một tủ quần áo chứa đầy đủ những "di tích" từ cả quá khứ". Vậy là lại đi đến kết luận "chẳng có gì để mặc".

Đã tìm ra nguyên nhân cho câu than thở muôn thuở của chị em mỗi khi mở tủ quần áo mình chẳng có cái gì để mặc - Ảnh 5.

Hãy dành thời gian sắp xếp lại tủ quần áo theo màu, theo chủng loại và theo mùa.

Lili Petit đưa ra lời khuyên cho mọi người rằng: "Hãy sắp xếp tủ quần áo của bạn cho thật gọn gàng, ngăn nắp theo loại, kiểu dáng, màu sắc và cả theo mùa. Chú ý gấp quần áo và treo chúng theo trật tự mà khi vừa mở tủ ra bạn có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi thứ mà bạn có. Dành thời gian để phân loại ra những món đồ mình đặc biệt yêu thích. Cứ gọn gàng bạn sẽ có cảm giác tủ quần áo của mình chứa đầy những thứ khiến mình cảm thấy thật thoải mái".

(Nguồn: whowhatwear)

Chia sẻ