Đã nhiều lần tôi muốn hét vào mặt cô gái ấy rằng đừng có làm trò trẻ con ấy, nhưng lại sợ chồng cho rằng tôi quá ích kỷ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Thật chẳng hiểu cô người yêu cũ của chồng em nghĩ gì nữa mà có thể làm ra hành động đó.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chào các chị em!

Vợ chồng em mới cưới nhau tính đến nay đã 3 tháng rồi ạ. Tụi em yêu nhau cũng tròn 1 năm mới kết hôn.

Trước khi đến với em, chồng em có một mối tình đầu nhưng 2 người không đến được với nhau. Lý do vì chồng em bảo, càng yêu càng thấy 2 người quan điểm khác nhau quá. Không dung hòa được nên cả 2 quyết định chia tay nhau. Và chồng em gặp em. Còn người yêu cũ của chồng cũng đã có người yêu mới.

Vì biết chồng có người yêu cũ nên em hay tò mò vào facebook của cô gái ấy. Em thấy lạ là, cô ấy cũng up rất nhiều hình ảnh đời thường của cô ấy với người yêu mới nhưng cũng vẫn giữ lại những hình ảnh chụp chung của cô ấy với chồng em những năm 2 người còn hẹn hò. Thậm chí, thỉnh thoảng facebook nhắc lại, cô ấy còn share lại và than thở về quá khứ đã qua bằng một dòng status đầy tiếc nuối ngày hôm qua.

Đã nhiều lần tôi muốn hét vào mặt cô gái ấy rằng đừng có làm trò trẻ con ấy, nhưng lại sợ chồng cho rằng tôi quá ích kỷ - Ảnh 2.

Minh họa: Tất Sỹ

Nói thật, thấy như vậy em cứ bị ngứa mắt lắm. Đã nhiều lần, em muốn đăng nhập nick facebook của chồng để nhắn tin cho cô ấy đừng làm trò trẻ con ấy nữa, hãy xóa hết ảnh cũ của chồng em với cô ấy đi hoặc bảo cô ấy đừng share lại nếu facebook nhắc. Nhưng em lại hơi ngại vì sợ chồng em cho rằng đàn bà ích kỷ quá.

Chồng em thì chỉ chăm chút cho vợ và không quan tâm đến chuyện quá khứ nữa. Em có nên làm như vậy không, xin hãy cho em lời khuyên? (Kim Ngân, Hải Phòng)

Đã nhiều lần tôi muốn hét vào mặt cô gái ấy rằng đừng có làm trò trẻ con ấy, nhưng lại sợ chồng cho rằng tôi quá ích kỷ - Ảnh 3.

Kim Ngân thân mến!

May mắn rằng bạn chưa tự ý đăng nhập vào facebook của chồng để nhắn tin cho người yêu cũ của anh xóa hết ảnh cũ giữa hai người đó đi. Bởi vì nếu hành động như vậy thì bạn đúng là quá vô duyên đấy và bạn chẳng có quyền gì bắt cô ấy xóa ảnh cả. Hơn nữa chồng bạn mà biết thì cũng không hay ho lắm đâu dù anh đang rất yêu bạn.

Bạn phải hiểu rằng, những bức ảnh của ngày cũ, đôi khi người ta thích thì giữ lại mà chẳng có vấn đề gì trong chuyện này. Facebook của cô ấy, cô ấy để ảnh ai là quyền của cô ấy. Người yêu mới của cô ấy không ghen tuông thì thôi, sao bạn lại phải xoắn chứ? Nếu bạn nhắn tin cho cô ấy xóa ảnh chụp chung với chồng bạn, bạn không sợ cô ấy cười và chửi bạn à?

Thứ 2, bạn thông qua facebook của chồng mà tra ra facebook cô gái ấy cũng là bạn đang gato với quá khứ của chồng rồi. Bạn đang thể hiện sự không tự tin mới phải ghen với người yêu cũ của chồng. Ai chẳng từng có quá khứ, miễn là bây giờ thực tại như thế nào mới quan trọng. Sống mà lúc nào cũng lo chồng mình nhớ người yêu cũ, vợ cũ thì bỏ chồng đi. Hay nói phũ hơn, miệng chồng nói quên người yêu cũ nhưng tâm tưởng chồng nhớ tới cô ấy thì chắc gì bạn đã biết.

Vì thế, sống là phải biết mình biết ta bạn nhé. Người yêu cũ không nhắn tin qua lại với chồng bạn thì có nghĩa cô ấy chỉ coi đó là kỷ niệm đẹp muốn lưu giữ. Chẳng ai cướp được chồng bạn hết khi anh luôn chung thủy.

Hơn nữa, một điều nhỏ thôi nhưng bạn vẫn nên để ý. Đó là chồng bạn cũng quan trọng và có giá trong mắt ít nhất một người đấy. Nhưng hãy tự tin lên vì bạn là vợ, là người cuối cùng có được chồng bạn. Và bạn là người chiến thắng.

Hướng Dương xin "chấm hết" ở đây. Mong bạn đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đơn giản cô ấy chỉ coi đó là kỉ niệm đẹp, là quá khứ từng có của cô ấy chứ không phải còn tình cảm vấn vương gì đâu.

Chia sẻ