Đà Nẵng: Nhiều nữ sinh tố cáo bị kẻ biến thái sàm sỡ giữa đường

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

“Em đang đi tắm biển về, lúc qua cầu vượt Hòa Cầm thì bất ngờ có một người đàn ông khoảng 35 – 40 tuổi chạy tới đưa tay qua sàm sỡ em. Em hoảng hồn la lên thì tên biến thái đó rồ ga bỏ chạy và quay lại nhìn em cười rất đểu cáng”, một nữ sinh kể.

Vừa qua, trên trang Fanpage về an ninh, trật tự tại TP. Đà Nẵng có đăng tải một status về vụ việc thời gian này, quản lý trang liên tục nhận được phản ánh của các nữ sinh trên địa bàn thành phố về việc họ bị một người đàn ông trung niên liên tục dở trò sàm sỡ khi đi qua khu vực cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Theo đó, status trên có nội dung: "Nhiều bạn nữ gửi phản ảnh về cho admin với nội dung: Tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm thường có người đàn ông hay đi theo các bạn nữ thời gian khuya và có những hành vi không chuẩn mực, vì trời tối và hoảng sợ nên các bạn không nhìn được biển số xe và đặc điểm nhận dạng. Đề nghị các bạn nào đã gặp trường hợp trên cung cấp thông tin người đàn ông trên…".

Ngay sau khi đăng tải, status này đã nhận được rất nhiều bình luận tố cáo của các nữ sinh.

Chiều ngày 20/9, trao đổi với PV, bạn Trần Thị Hoài T (19 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, sinh viên trường ĐH Duy Tân) cho biết: "Khoảng 1 giờ ngày 15/9, em đang đi tắm biển về, lúc chạy xe máy một mình qua cầu vượt Hòa Cầm thì thấy có một người cứ đi theo em hoài. Mặc dù đã cảnh giác nhưng sau đó hắn bất ngờ chạy lên đưa tay sàm sỡ em. Em hoảng sợ nên la lên thì hắn rồ ga bỏ chạy lên phía trước và sau đó ngoảnh mặt lại nhìn em cười rất đểu cáng".

 - Ảnh 1.
Sự việc này đã khiến nhiều thiếu nữ hoang mang đến không dám đi học ngang qua đoạn đường cầu vượt Hòa Cầm.

Hoài T. còn cho biết thêm, mặc dù hoảng sợ nhưng em cũng kịp nhìn được biển số xe của gã yêu râu xanh này. "Người đàn ông đó khoảng 35 đến 40 tuổi, da ngăm đen, có để râu trông rất sợ và đi xe wave màu đỏ mang BKS: 92S1 – 0062… ", T. nói.

Cũng theo T., từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, em rất hoang mang, lo sợ mỗi khi đi qua khu vực cầu vượt Hòa Cầm.

Không chỉ có T., nữ sinh T.N.M cũng nhận mình từng là nạn nhân của tên "yêu râu xanh" này. "Khoảng 8 giờ tối một ngày cuối tháng 7, em đang chạy xe máy qua đoạn cầu vượt Hòa Cầm thì phát hiện có một người đàn ông trung niên chạy xe áp sát em. Khi người này đưa tay ra chuẩn bị dở trò, em hoảng hồn thắng gấp và tấp xe vội vào lề. Do phanh gấp nên em bị ngã xuống đường. Thấy em ngã, hắn nhìn cười rồi phóng xe đi. Do trời tối và sợ quá nên em không nhìn được biển số xe", M. thuật lại.

Được biết, ngoài các nữ sinh đã chia sẻ câu chuyện của mình với PV thì vẫn còn nhiều cô gái khác đã gửi tin nhắn đến Fanpage quản lý an ninh trật tự TP.Đà Nẵng để tố cáo về hành vi thiếu chuẩn mực của người đàn ông bí ẩn này.

Trao đổi với PV, Trung tá Lâm Quang Phong, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận sự việc qua kênh thông tin của Công an thành phố. Tuy nhiên, theo Trung tá Phong, đến thời điểm này tất cả thông tin đều được các nạn nhân cung cấp qua mạng xã hội chứ cơ quan điều tra cũng chưa xác định được có bao nhiêu cô gái là nạn nhân.

"Các nạn nhân thường vì e ngại mà không đến cơ quan chức năng như công an phường, UBND phường, Hội Phụ nữ trình báo sau khi xảy ra sự việc. Hiện, Trưởng Công an quận đã cử các trinh sát theo dõi khu vực này để truy tìm đối tượng. Chúng tôi kêu gọi các nạn nhân đến cơ quan trình báo, cung cấp thông tin về nhận dạng, biển số xe để cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại an ninh cho khu vực này", Trung tá Phong nói.

Chia sẻ