Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung

Lynk, ảnh: Quý Nguyễn,
Chia sẻ

Không chỉ có ngoại hình "ăn gian" tuổi, chị Bích Ngọc còn có nhiều quan điểm sống cởi mở rất đáng ngưỡng mộ: "Muốn đẹp, trẻ thì phải hiểu rằng phụ nữ cần ưu tiên bản thân mình. Không nhất thiết cứ đẹp là vì ai đó, mà đẹp là để mình tỏa sáng đã".

Đã từng gặp gỡ nhiều phụ nữ trẻ trung hơn tuổi thật, song, khi đối diện với chị Vũ Bích Ngọc (sinh năm 1978, Hà Nội) tôi vẫn ngỡ ngàng vì thời gian dường như bỏ quên người mẹ này. Khóe mắt thậm chí không một nếp nhăn, khi chị cười, nhiều vị khách xung quanh cũng dừng tách café trong giây lát, tự hỏi chị và cô bé nhí nhảnh ngồi bên cạnh xưng hô với nhau là gì?

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 1.

Ai đoán được họ là gì của nhau?

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 2.

Chị Bích Ngọc luôn khiến người khác kinh ngạc khi biết tuổi thật.

Đáp án được đưa ra rất nhanh khi cô bé con đứng dậy cất tiếng líu lo: "Mẹ uống gì để con mua nào!". Nếu không biết từ trước, chắc tôi cũng giật mình như người ta, vì nhầm tưởng đây là 2 chị em chứ không phải là… 2 mẹ con. Trẻ trung đã đành, làn da trắng mịn không thua thiếu nữ, chị Ngọc còn diện đồ ton sur ton với con gái, ai mà tin được con gái chị đã chuẩn bị vào cấp 3 rồi cơ chứ!

Bà mẹ U40 sành điệu, xì tin, ham chơi đến độ "chưa bao giờ nghĩ mình đã đến tuổi trung niên"

Trong mắt con gái Mỹ Anh, chị Ngọc luôn là bà mẹ không tuổi, giống người bạn thân thiết hơn là phụ huynh: "Mẹ Ngọc thích làm đẹp, thích trang điểm, thích mua mỹ phẩm, váy áo… những sở thích mà mọi phụ nữ đều có. Mẹ xinh, trẻ, tâm lý, khéo léo, nấu ăn ngon nữa". Đi với nhau, 2 mẹ con chị đã quá quen với những chuyện dở khóc dở cười kiểu như "có phải mẹ tảo hôn không mà con gái lớn đùng thế này"!

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 3.

Dù thần tượng các nam ca sĩ Hàn, nhưng cô bé 2003 Mỹ Anh vẫn rất ngưỡng mộ mẹ.

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 4.

2 mẹ con đã quá quen với chuyện bị nhầm lẫn là 2 chị em.

Nghe con gái ngượng nghịu nói về mình, chị Ngọc rạng rỡ hơn cả nắng thu. Chị chính là 1 trong số 23 phụ huynh sở hữu gương mặt học sinh, từng gây bão khắp nơi với bộ ảnh kỷ yếu "hồi teen" cách đây nửa tháng. Bà mẹ không tuổi luôn là "chủ xị" rủ rê mọi người cùng ăn chơi du lịch, tụ tập café hàng tuần, thậm chí đi chơi xa đến cả tháng trời, không kém gì giới trẻ hiện đại.

"Mình có bố mẹ làm bác sĩ, dạy dỗ con cái cẩn trọng từ nhỏ. Nhưng trời sinh tính mình đã năng động cởi mở, lại còn tuổi Ngựa nữa, nên cứ ở nhà là bị cuồng chân không chịu được. 1 năm mình đi du lịch nhiều lắm, cả trong lẫn ngoài nước, không đếm được là đã đi bao nhiêu lần.

Riêng năm nay thì mình đi 5 chuyến xa rồi, nhớ giờ này năm trước mình đang vi vu mấy nước châu Âu. Toàn đi cùng bạn bè thân thiết thôi, hoặc với con gái, vui lắm, nhiều kỉ niệm kể không hết được".

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 5.

Mẹ 40 vẫn mặc chung đồ được với con gái 15, một điều tuyệt vời biết bao bà mẹ mong ước.

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 6.

Mẹ con chị Ngọc thường xuyên cùng nhau đi ăn uống shopping, làm tóc...

Ông xã bảo: "Vợ càng đẹp thì anh càng tự hào!"

40 tuổi, cái ngưỡng đủ để một người phụ nữ trở nên sâu sắc, trưởng thành và sở hữu sự quyến rũ về tâm hồn nhiều hơn diện mạo. Nhưng với Bích Ngọc, dường như chị mãi vô tư theo năm tháng, từ thanh xuân đến lúc sắp nhận giấy báo gia nhập hội trung niên, những điều chị quan tâm nhất trong cuộc sống luôn là giữ gìn nhan sắc, dáng vóc và tâm hồn tươi trẻ. Có thể nhiều người sẽ chê chị ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

"Chồng mình bảo, quan điểm của anh là vợ càng đẹp thì anh càng tự hào. Con gái cũng rất vui vẻ thích thú khi có ai đó khen mẹ, bản thân mình thì thấy tự tin hơn trong nhiều phương diện. Ở công ty mình giữ vị trí quản lý nho nhỏ, hết giờ hành chính thì về nhà, không bận rộn sang chảnh hơn ai cả, nhưng ngày nào với mình cũng trôi qua vui vẻ, thoải mái.

Mình luôn cảm ơn lời khen của mọi người, nhưng nói thật lòng thì tầm tuổi mình, hầu như người phụ nữ nào cũng đều đã ổn định, kết hôn lâu năm, con cũng đã lớn, kinh tế ổn, gia đình hòa thuận, nên mình dễ sắp xếp công việc lẫn chuyện đi chơi. Mình chỉ hơn nhiều chị em ở chỗ đó thôi, chứ đầy người phụ nữ giỏi giang nổi tiếng hơn mình mà.

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 7.

Không nhất thiết cứ đẹp là vì ai đó, cho ai đó ngắm, mà đẹp là để mình tỏa sáng đã.

Mình vẫn bận rộn, chứ không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi chơi. Không làm lấy gì để hưởng thụ? Nhưng mình tâm niệm, bận vẫn phải kiểu vui vẻ, chứ không phải bận để stress. Mình sợ ham hố kiếm tiền, sẽ đánh mất những thứ quan trọng khác, nên luôn cố gắng cân bằng tất cả. Đâu phải cứ mặt mũi trẻ trung là vô lo vô nghĩ".

Bí quyết giữ gìn thanh xuân của chị Ngọc rất đơn giản: 1 tuần chị đi tập gym, nhảy jumba từ 3-4 buổi, đi spa dưỡng da, xả hơi cùng bạn bè đều đặn như vắt chanh. Và hơn hết, chị cười rất nhiều, không bao giờ để bản thân sầu muộn những chuyện nhỏ nhặt.

"Muốn đẹp, trẻ thì phải hiểu rằng phụ nữ cần ưu tiên bản thân mình. Không nhất thiết cứ đẹp là vì ai đó, cho ai đó ngắm, mà đẹp là để mình tỏa sáng đã. Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ biết hoàn thiện bản thân, chủ động tài chính, biết chăm sóc nhan sắc, tận hưởng cuộc sống bằng nhiều cách riêng. Như mình là đi du lịch để thu về nhiều trải nghiệm sống, có cái nhìn lạc quan tích cực về mọi thứ xung quanh, vun đắp tình cảm thân thiết với con gái. Đó, thế là viên mãn rồi, cần gì vật chất thừa thãi".

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 8.

Có lối sống phóng khoáng đáng mơ ước là vậy, nhưng chị Ngọc lại nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con gái. Chị không bao giờ chiều chuộng con bằng những món đồ đắt đỏ, hay là khuyến khích con hưởng thụ quá nhiều.

"Mình vẫn thưởng cho con bằng những chuyến đi chơi, mua sắm, hoặc café cuối tuần cùng mẹ. 2 mẹ con thi thoảng gọi nhau là cậu tớ, vì là mẹ, ai chẳng muốn gần gũi với con, làm bạn đồng hành qua suốt những năm tháng trưởng thành. Mình thậm chí còn giáo dục giới tính cho con từ nhỏ, dạy con tự lập, vắng nhà vẫn dặn dò con nghiêm khắc, thấy Mỹ Anh thay đổi tâm trạng là phải lựa lúc tâm sự, giải tỏa cho con ngay.

Mình rất mừng khi con gái lớn ngần này rồi, rất nữ tính, điệu đà giống mẹ, nhưng cũng độc lập và có ước mơ riêng. Sau này con thích đi du lịch trải nghiệm giống mẹ, mình cũng không cấm cản, con không muốn vào ĐH mà theo đuổi nghệ thuật, nhiếp ảnh… mình cũng OK hết. Miễn con là một cô gái hạnh phúc".

Ai nói tôi bỏ bê con cái, lớn tuổi nhưng ích kỷ mải chơi? Tôi chỉ thấy tôi may mắn

Đi mây về gió liên tục, nhưng chị Ngọc chưa bao giờ bị gia đình chồng than phiền. Thậm chí chồng con còn ủng hộ bà mẹ xì tin xách vali đi khắp thế giới. "Chồng mình vì công việc kinh doanh nên đi công tác xa suốt, 1 tuần về 1 lần, mình ở với bố mẹ chồng còn nhiều hơn cả chồng, nhưng anh ấy luôn bảo mình là vợ cứ đi đi, đi càng nhiều càng tốt, mở mang kiến thức, hưởng thụ cuộc sống.

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 9.

Con gái tôi thích ngắm mẹ trong những bức ảnh chụp khắp các miền đất mới.

Mình vắng nhà hàng tháng trời chẳng ai than phiền, đến mức bạn bè đi cùng, mới nửa ngày chồng con đã mếu máo kêu nhớ gọi về, mình thì điện thoại chẳng ai hỏi han. Có lần đi 1 tuần, vừa về đến cửa nhà thì gặp chồng, anh ấy ngạc nhiên kêu, ơ sao vừa đi đã về rồi (cười). Con gái Mỹ Anh cũng tâm lý lắm, ở nhà tự giác đi học, ăn uống, thích ngắm ảnh mẹ chụp khắp mọi nơi.

Mẹ chồng mình rất khéo, đảm đang, bà vẫn đủ khả năng quán xuyến hết mọi thứ, nên nhiều lúc loanh quanh trong nhà mình không biết làm gì cả. Mẹ chồng toàn trêu mình là dâu tây chứ không phải dâu tằm (cười). Ông bà dễ tính lắm, trẻ trung hơn cả mình cơ, cũng hay nắm tay nhau xách vali trốn con cháu đi đánh lẻ tận hưởng cuộc sống, hay nhảy đầm, tụ tập hội cao tuổi trong khu…

Nói chung mình cũng thấy may mắn hơn nhiều bà vợ khác, vì được làm mọi thứ mình thích, dù không giàu có bằng người này người kia nhưng cũng đủ điều kiện để tự thỏa mãn sở thích du lịch, biết sắp xếp cuộc sống của mình khoa học, đủ làm đủ chơi".

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 10.

"Mình không ngăn cản nếu con gái cũng thích cuộc sống trải nghiệm, du lịch nhiều".

Chị cũng bộc bạch rằng, biết thừa những lời xì xào sau lưng không ít, nói chị suốt ngày chỉ chưng diện rồi đi ăn đi chơi hoài, bỏ bê cả con cái. Nhưng Bích Ngọc khẳng định không phải cứ vắng nhà là vô tâm, đơn giản vì chị may mắn có người thân tâm lý thôi. Sống khoáng đạt, vô tư, nên chị chẳng để tâm đến thị phi, chị quan niệm mình không phải gái độc thân, chị còn chồng con bố mẹ, nên dù thoải mái mấy thì vẫn làm tròn trách nhiệm là vợ, là mẹ, là con dâu của mình.

Một lý do khác Bích Ngọc cho rằng cũng góp phần khiến chị ngày càng "ngược tuổi", ấy là vì chị kết hôn muộn. Dù nhiều người theo đuổi, nhưng chị cứ hồn nhiên qua tuổi đôi mươi, mãi mới yêu xong cưới luôn. Ông xã hay vắng nhà, sinh con xong cũng có quãng thời gian chị buồn lắm, nhưng rồi bản tính lạc quan thôi thúc chị tìm lại nụ cười bằng việc làm đẹp, gặp bạn bè, lấy lại dáng vóc thon thả, hạnh phúc nhìn con gái lớn khôn mỗi ngày, đến khi 2 mẹ con cùng nhau đồng hành trên mọi chuyến bay. Chồng chị vẫn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con chị, những ngày nghỉ hiếm hoi anh đều dành thời gian hết cho con gái, quan tâm vợ, chia sẻ mọi sở thích của vợ. Thế thì làm sao buồn được?

Đã có con gái 15 tuổi nhưng bà mẹ U40 này vẫn khiến người khác tưởng nhầm là tảo hôn vì quá trẻ trung - Ảnh 11.

Chứng kiến nhiều người bạn có hôn nhân không hạnh phúc, và mỗi ngày đọc báo, xem tin tức cũng bắt gặp chuyện buồn nọ kia của chị em, Bích Ngọc luôn muốn khuyên họ rằng, phái đẹp sinh ra là để được yêu thương. Hi sinh, nhẫn nhịn vừa đủ thôi, còn lại, chừa một lối đi cho riêng mình. Trước tiên phải trân trọng chính mình, phải đẹp thì ngắm mình trong gương cũng đủ nở nụ cười hạnh phúc, sao phải làm nhòe đi lớp phấn đẹp, hàng mi đen cho những điều phù phiếm buồn bã?

Với Bích Ngọc, nếu một lúc nào đó nhàm chán, chị luôn tự biết cách khiến mình bận rộn trong những cuộc hẹn, tiếng cười vui, bên con gái và chăm sóc sắc đẹp. Thanh xuân không ngắn ngủi như thường tính bằng mấy con số vô tri vô giác, nó luôn là sự tươi trẻ trong tâm hồn mỗi người phụ nữ mà thôi.

Chia sẻ