Đã ăn cướp còn bép xép về "chiến tích", gã trai lĩnh ngay cái kết đắng nhưng bất ngờ nhất phải là kẻ chủ mưu

JJJ,
Chia sẻ

Quả báo nhãn tiền là có thật.

Theo Local21news, vào hôm 26/6 vừa qua, anh Ken Stiffey đang lái xe ở thị trấn Bolivar, bang Pennsylvania (Mỹ) thì gặp 1 người đàn ông xin quá giang.

Người này thao thao kể với Stiffey rằng, gã đã có buổi sáng rôm rả:

"Chúng tôi vừa kiếm được 1.900 USD (hơn 44 triệu đồng) dễ như bỡn, thậm chí còn có buổi ăn mừng ngay gần đây".

Gã còn nói thêm rằng, mọi thứ khá ổn trừ việc "đồng nghiệp" đã trốn mất.

Đã ăn cướp còn bép xép về "chiến tích", 3 kẻ thủ ác lĩnh ngay cái kết đắng - Ảnh 1.

Nghi phạm ăn cướp Lawrence McLaughlin (trái) và Maurice Patterson

Câu chuyện tầm phào của kẻ lạ mặt ngay lập tức khiến Stiffey chết lặng, bởi ngay sáng sớm hôm đó - người cha Dennis Stiffey vừa bị 2 kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cướp tài sản.

Khoảng 3h sáng, khi ông đang ngủ thì bất ngờ bị kẻ xấu bịt mặt và trói chân tay lại. Sau khi tự thoát ra được, ông phát hiện chúng đã cướp đi 1.900 USD tiền mặt.

Quay trở lại chuyến xe định mình, Stiffey mau chóng nhận ra số phận đã cho mình gặp 1 trong 2 nghi phạm.

Anh bình tĩnh lái xe qua 1 cửa hàng tiện lợi, thả kẻ lạ mặt ở đó và báo ngay cho cảnh sát.

Không lâu sau, cảnh sát Greensburg ập tới bắt giữ nghi phạm, gã được xác định là Lawrence James McLaughlin.

Bị bắt tại trận, Lawrence khai gã cùng đồng phạm Maurice Terrell Patterson đi cướp dưới sự chỉ đạo của... Michelle Stiffey, bạn gái của Patterson. Và điều kinh ngạc hơn cả, Michelle chính là con gái của ông Dennis Stiffey.

Sau khi biết chuyện, người cha đau đớn chia sẻ: "Nếu con bé hỏi xin, tôi hoàn toàn có thể đưa số tiền mà nó cần. Thật đau lòng!"

Cuối cùng, cô con gái thông đồng với người lạ ăn cướp của cha mình cũng bị bắt. Tạm thời McLaughlin, Patterson và Michelle Stiffey bị buộc tội dùng vũ lực trộm cắp, cướp tài sản. Nhóm này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 1/7 sắp tới.

Theo Local21news

Chia sẻ