Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: "Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt?"

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Gặp lại chị Lài sau gần 3 tháng kể từ ngày chị phát hiện bé B. có dấu hiệu nghi bị xâm hại trong trường ở Thủ Đức, vẻ phờ phạc hiện rõ trên khuôn mặt của người mẹ sau những đêm dài mất ngủ vì những ám ảnh của con gái nhỏ

"Mẹ ơi, vì sao chú Đ. chưa bị bắt?"

Bắt đầu câu chuyện trong nước mắt, chị Lài nhớ lại những tháng ngày kinh khủng đã xảy ra với gia đình chị kể từ lúc phát hiện bé B. (7 tuổi, con gái chị Lài, học sinh lớp 1 trường tiểu học L.T.V) bị chảy máu vùng kín sau khi tan học.

                                   Clip: Nước mắt người mẹ có con gái 7 tuổi nghi bị xâm hại tại trường

Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt? - Ảnh 1.

Ngày 8-5, chúng tôi gặp lại chị Lài sau gần 3 tháng đi đòi lại công bằng cho con

"Từ lúc biết được sự việc, tôi như "chết đi sống lại". Mỗi lần nhìn thấy con bé, tôi không kìm được nỗi uất hận kẻ đã xâm hại nó. "Mẹ ơi, con đau lắm! Mẹ có biết là cả ngày nay con không thể nào đi tiểu được không?", từng lời, từng chữ con bé nói ra khiến lòng tôi đau nhói", chị Lài nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị Lài, gần 3 tháng nay, không đêm nào bé B. ngủ được. Từ việc bé ngủ ở phòng riêng, nửa đêm bé hay giật mình tỉnh giấc, ú ớ gọi chú, chú…khiến chị lo sợ, phải túc trực liên tục bên con.

"Nó cứ khóc suốt, tâm lý lúc nào cũng hoảng loạn, mỗi lần nhớ lại chuyện bị Đ. xâm hại là nó lại khóc. Nhìn thấy con như vậy, lòng tôi đau như cắt. Hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau, cố gắng giúp con ổn định tâm lý", chị Lài tâm sự.

Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt? - Ảnh 2.

Những lá đơn, thư cầu cứu được chị Lài gởi khắp mọi nơi với hi vọng vụ án sẽ nhanh chóng được đẩy mạnh điều tra làm rõ

Từ một căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, chị Lài hạnh phúc bên chồng con sau những giờ làm việc căng thẳng thì giờ đây, căn nhà bỗng trở nên im ắng lạ thường. Không một tiếng cười nói, không một lời trò chuyện với nhau, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán trước tai họa ập đến gia đình mình.

"Tôi đi làm rồi về như người mất hồn, cũng chẳng thiết ăn uống gì, giờ chỉ mong vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ, chứ cứ kiểu này hoài sao gia đình tôi chịu nổi", chị Lài bật khóc.

Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt? - Ảnh 3.

Trường tiểu học L.T.V, nơi được cho là bé B. bị xâm hại tình dục

Dù vụ việc đã xảy ra gần 3 tháng nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một thông báo hay kết luận điều tra nào của công an về đối tượng nghi là xâm hại bé B.

Quyết tâm theo đuổi đến cùng

Khó khăn chồng chất khó khăn, hết chạy đầu này đến lặn lội nhờ người trợ giúp, gõ cửa từng cấp chính quyền với mong mỏi được cứu xét, làm rõ nghi vấn con gái 7 tuổi bị xâm hại ở trường, dù rất mệt mỏi nhưng chị Lài quyết tâm không bỏ cuộc.

Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt? - Ảnh 4.

Chị Lài quyết tâm đi đòi lại sự công bằng cho con gái của mình

Chị Lài bật khóc: "Nhiều người bạn biết chuyện khuyên tôi bỏ đi, mình thân cô thế cô sao đấu lại với Đ., nhưng thử hỏi người làm mẹ như tôi làm sao có thể quên được chuyện đã xảy ra với con gái của mình khi hằng ngày, nỗi ám ảnh bị Đ. xâm hại vẫn tồn tại trong con bé. Mỗi lần con bé ngây thơ hỏi tôi tại sao chú Đ. vẫn chưa bị bắt, người làm mẹ như tôi đau đớn vô cùng".

Chị Lài cũng cho biết dù đã chuyển trường cho bé B. ngay sau khi xảy ra vụ việc nhưng đến nay, bé B. vẫn không thể nào quên được việc đã xảy ra, bé học hành cũng kém đi, những bài toán cộng trừ đơn giản cũng không làm được. "Cứ nhắc đến trường đó là con bé lại nhớ đến cảnh Đ. từ sau bắt lấy bé rồi xâm hại, mặc cho bé gào thét, cầu cứu những đứa trẻ khác trong vô vọng. Con bé căm ghét tất cả những người ở đó vì đã làm bé đau".

Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt? - Ảnh 5.

Bức tâm thư của chị Lài gởi đến các cơ quan báo chí sau gần 3 tháng bé B. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục

Đối mặt với tất cả áp lực từ mọi phía, chị Lài vẫn cố gắng gượng đi gõ cửa nhiều cấp chính quyền với hi vọng mong manh rằng nỗi đau của một người mẹ có con gái bị xâm hại sẽ nhận được sự đồng cảm từ phía xã hội. "Có nhiều người lên mạng xã hội nó rằng tôi tự bịa chuyện, rằng tôi tâm thần nên mới dựng lên nói con gái mình bị xâm hại. Nghe được những lời đó tôi ức lắm, tôi không hiểu vì sao những người đó lại thốt ra những câu nói như vậy, có người mẹ nào lại tự đặt chuyện con mình bị xâm hại hay không? Có thể những người đó chưa được làm mẹ, chưa hiểu được nỗi đau khi chứng kiến những vết thương cả trên cơ thể lẫn tâm hồn của con gái mình?", chị Lài lau nước mắt nói tiếp.

"Tôi chỉ sợ một ngày con bé không chịu nổi, nó đủ nhận thức để hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nó sẽ nghĩ quẩn khi mọi việc không được giải quyết sáng tỏ…", chị Lài lo lắng.

Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt? - Ảnh 6.

Vết máu dính trên quần áo bé B. được chị Lài phát hiện trong tối 14-2

Trước đó, vào ngày 14-2, sau khi đón con đi học trở về, chị Lài phát hiện bé B. bị chảy máu vùng kín, sau đó đã đưa bé đến bệnh viện Từ Dũ để thăm khám, đồng thời báo lên cơ quan điều tra. Dựa vào kết quả pháp y số 14/TD.17  cho biết: "Môi lớn, môi bé và mặt trong đùi phải của cháu B. đều bị bầm tụ máu, kích thước 2,8 x 3cm và kích thước 2,3 x 2 cm. Âm hộ bị sung huyết xung quanh lỗ niệu đạo. Sây sát hai bên mũ âm vật, kích thước 1 x 0.2 cm mỗi vết và Kết luận là có tế bào người nam trong dịch âm đạo" cũng như làm rõ việc dữ liệu camera số 4 bị mất đúng thời điểm bé B. được cho là xâm hại, lấy lời khai các bên liên quan… Chị Lài mong muốn được làm sáng tỏ vụ án để trả lại công bằng cho con gái của chị.

Đã 3 tháng từ ngày nghi bị xâm hại trong trường học, bé gái đau đáu hỏi mẹ: Tại sao kẻ xấu chưa bị bắt? - Ảnh 7.

Đã gần 3 tháng, vụ án vẫn chưa được làm sáng tỏ

Ngày 13-3, Công an quận Thủ Đức đã tổ chức họp báo thông tin rõ về nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục do Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an quận Thủ Đức chủ trì. Qua đó, phía cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án một cách minh bạch, khách quan và công tâm nhất.Tuy nhiên, gần 2 tháng kể từ lúc họp báo thông tin về vụ việc, phía cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra bất kì thông tin mới nào về vụ án. Quá sốt ruột, một lần nữa, ngày 4-5, chị Lài tiếp tục gởi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền, đồng thời chị cũng gửi bức tâm thư đến các cơ quan báo chí nhờ sự giúp đỡ về nghi án con gái chị bị xâm hại tình dục ngay tại trường tiểu học L.T.V.  

Chia sẻ