Cựu Thủ tướng Berlusconi lại "dính" gái vị thành niên

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Các vụ bê bối tình dục của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vẫn luôn là chủ đề bàn tán “nóng bỏng nhất” của người dân và báo chí Italy.

Nếu cô người mẫu Michelle Conceicao nói ra sự thật, thì cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi có thể sẽ phải ngồi tù. Michelle Conceicao, một người mẫu có hạng ở Brazil,  thường có mặt tại các bữa dạ tiệc “Bunga Bunga” của Silvio Berlusconi và sẽ ra làm nhân chứng tại một phiên tòa xét xử vị cựu thủ tướng 75 tuổi đầy tai tiếng này.

Michelle Conceicao từng tham dự nhiều buổi "dạ tiệc" tại tư dinh của cựu Thủ tướng Berlusconi. Ảnh AP 

Ở Italy, người ta luôn nghi ngờ các buổi dạ tiệc "Bunga Bunga" là khúc dạo đầu của những đêm “mây mưa” với gái mại dâm của cựu Thủ tướng Berlusconi. Nếu những lời cáo buộc ngủ với gái vị thành niên và lạm dụng chức quyền là đúng sự thật, các buổi “dạ tiệc” sắp tới của “Hiệp sĩ” Berlusconi sẽ diễn ra trong tù. 

Vụ án bế tắc xét xử tỷ phú trùm truyền thông Berlusconi sắp có bước đột phá, vì “người đẹp Brazil” Michelle Conceicao sẽ làm chứng trước tòa và nói ra “tất cả sự thật” vào ngày 25/6 tới. Lo sợ "một điều gì đó có thể xảy ra" với cô, Michelle Conceicao đã bật mí trước “một số chi tiết đầu tiên” trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước khi bay sang Italy. Nhân chứng quan trọng này tiết lộ rằng “các bữa ăn tối thanh lịch” mang tên Bunga-Bunga của tỷ phú Silvio Berlusconi thường kết thúc trên giường bằng những cuộc “mây mưa” giữa ông chủ nhà với một số người đẹp tham dự dạ hội.  

Ruby Rubacuori, một vũ nữ người Marocco có thân hình bốc lửa (Ảnh facebook)

Một trong số những người đẹp đó là Ruby Rubacuori, một vũ nữ người Marocco có thân hình bốc lửa. Hồi tháng 4/2010, Ruby Rubacuori còn là trẻ vị thành niên, khi lên giường với ông lão Berlusconi 73 tuổi sau một buổi dạ tiệc Bunga-Bunga. 

Làm sao mà Michelle Conceicao lại biết tường tận đến như vậy? Trả lời phỏng vấn của tạp chí chính trị "L'espresso", Michelle Conceicao nói: “Tôi là người trong cuộc. Tôi đã ở Arcore (biệt thự của Berlusconi) tối hôm đó. Tôi từng là người của Berlusconi một thời gian dài, trước Ruby...”. Michelle quả quyết cựu Thủ tướng Berlusconi đã cùng Ruby lên giường. Cô còn tiết lộ rằng “một chuyến tàu nhanh” được “Ông hoàng Arcore” (Berlusconi) thưởng 2.000 eurro, còn qua đêm thì được thưởng “từ 5.000 euro trở lên”.

Có tin nói cặp song sinh Eleonora và Imma De Vivo từng nhận được hàng chục nghìn euro nhờ tham dự các buổi dạ tiệc sex tại tư dinh của 
cựu Thủ tướng Berlusconi.  Ảnh Action Press 

Michelle Conceicao kể rằng tối hôm đó, một người phụ nữ có tên là Barbara Guerra đã ở trong phòng của Berlusconi, còn cô cùng với Ruby và mấy người đẹp khác ở phòng bên đợi đến lượt được gọi vào hầu hạ. Khi Barbara Guerra ra khỏi phòng, “Ruby đã nhanh chân lẻn vào và khóa cửa lại”.


Berlusconi nói Ruby là “cháu gái của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak”, Ảnh Telegraph 

Sau đó còn nhiều cuộc gặp gỡ và nói chuyện qua điện thoại giữa cựu Thủ tướng Berlusconi và nữ vũ công Ruby, một cô gái đi hoang. Vụ việc chỉ vỡ lở khi đích thân Thủ tướng Berlusconi gọi điện cho cảnh sát trưởng nói dối rằng Ruby là “cháu gái của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak”, khi cô này bị cảnh sát tạm giam.

Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Berlusconi bắt đầu từ tháng 4/2011. Khi đó Michelle Conceicao đã trở về Brazil vì  không muốn tiếp tục sống trong dối trá nữa. Cô quả quyết: “Tôi sẽ nói ra tất cả sự thật tại tòa án, mặc dù tôi sẽ phải trả giá vì điều này. Tôi muốn con trai tôi lớn lên trong một thế giới công bằng và tự  hào về việc mẹ nó đã dũng cảm nói ra sự thật ở một đất nước mà chỉ có dối trá mới trở nên giàu có”.

Chia sẻ