Cưới xong, mới biết phải cùng nhà chồng lo... khoản nợ 2 tỉ
(aFamily)- Căn nhà của gia đình chồng tôi đã được cầm cố ở Ngân hàng, còn 3 tháng nữa là đến hạn thanh toán, nếu chúng tôi không thể trả họ sẽ tịch biên nhà, cả nhà sẽ ra đường.
Đọc bài của Phù du, tôi thấy hóa ra cũng có người giống mình. Không hiểu sao cuộc sống hôn nhân của chúng ta lại bắt đầu một cách tồi tệ và khủng khiếp đến thế này cơ chứ?
Yêu anh 2 năm mới cưới, tôi không chọn anh vì nhà anh giàu hay vì bố anh có cả một công ty trách hữu hạn, tôi chọn anh vì tôi yêu anh, yêu cái tính thật thà không bao giờ dối trá ở anh. Xã hội này tìm được người như thế thật khó lắm thay. Ấy vậy mà cái thiện cảm lớn nhất tôi dành cho anh đã biến mất ngay khi tôi về làm dâu bố mẹ anh, về làm vợ anh. Đúng là anh không nói dối tôi những điều tủn mủn và vụn vặt bao giờ, nhưng lại đi "giấu" tôi cả một sự thật to đùng về nhà anh.
Chúng tôi tổ chức đám cưới ở một khách sạn lớn, được họ khuyến mại tặng phòng tân hôn luôn. Vì thế trưa hôm sau tôi về mới nhà anh. Trong nhà khá đông người, lời qua tiếng lại khá lớn dù cửa đã được đóng. Mấy người hàng xóm hiếu kỳ ngó sang, thấy chúng tôi về họ rụt đầu lại trong nhà. Anh có ý bảo tôi rằng bố mẹ đang có khách, chúng ta đi đâu đó lát về nhưng tôi lại không muốn, nhất quyết đòi vào nhà, dâu mới đã về thì phải vào chứ sao lại đi thì còn ra thể thống gì nữa?
Mở cánh của phòng khách chào bố mẹ chồng và mấy người khách tôi được mẹ vội vàng xua lên phòng. Lúc bước lên cầu thang, tôi nghe mấy người dưới nhà lớn tiếng rằng: "Anh chị đừng chày bửa nữa, mới cưới xong nhà nào chả có tiền, đằng nào cũng phải trả anh chị trả cho xong đi. Chứ giữ tiền lại cũng có ăn không được của chúng tôi đâu. Để chúng tôi phải đòi thì lại trách chúng tôi ác". Tôi sững người, đánh rơi chiếc túi xách đang cầm tay. Bố mẹ chồng nhìn lên, anh vội kéo tôi lên phòng nói chuyện.
Tôi vẫn chưa trả lời bố mẹ chồng về chuyện này, tôi thoái thác việc nói chuyện cũng như đụng mặt trong nhà. Giờ đây, tất cả với tôi chỉ là cảm giác nặng nề xen lẫn trống rỗng. Tôi không biết mình phải làm sao nữa. Chồng tôi, tôi cũng giận vì anh đã lừa dối tôi. Chẳng còn yêu thương, chẳng còn động lực…